Đặng Văn Lâm: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

TÙNG LÊ - HIẾU LƯƠNG , 00:07 25/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

0 trước Nhật Bản khiến Đặng Văn Lâm không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, thủ thành tuyển Việt Nam khẳng định cả đội đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có vì hai chữ Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đã phải khép lại hành trình ở Asian Cup 2019 sau trận tứ kết với tuyển Nhật Bản tối 24/1. Dù đã nỗ lực với tất cả khả năng mình có, các chàng trai áo đỏ vẫn phải nhận kết quả thua 1-0 trước đội bóng từng 4 lần lên ngôi vô địch Asian Cup. Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, thủ môn Đăng Văn Lâm không giấu nổi sự nghẹn ngào.

"Lâm rất buồn vì tuyển Việt Nam không có bàn thắng. Chúng tôi đã cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo", Văn Lâm buồn bã chia sẻ sau trận đấu.

Thủ thành sinh năm 1993 đã có một trận đấu xuất sắc khi hóa giải nhiều cú sút hiểm hóc của đối phương. Anh chỉ bị đánh bại ở quả penalty ở phút 57 trận đấu từ một tình huống phạm lỗi của trung vệ Bùi Tiến Dũng. 

Đặng Văn Lâm: Chúng tôi đã cố gắng hết sức - Ảnh 1.

Văn Lâm đã thi đấu xuất sắc ở trận đấu gặp Nhật Bản. Ảnh: Hiếu Lương.

Dẫu còn nhiều tiếc nuối nhưng các cầu thủ không quên gửi lời tri ân người hâm mộ. Văn Lâm chân thành: "Đầu tiên tôi xin cảm ơn các cổ động viên đã tới sân cổ vũ cho đội nhà, cảm ơn các cổ động viên tại Việt Nam đã xem và cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Quang Hải bặm môi kiềm chế, thủ môn Bùi Tiến Dũng lau nước mắt trong cabin, Duy Mạnh hô hào đồng đội mạnh mẽ lên... Những hình ảnh đấy không khỏi làm người hâm mộ Việt Nam rơi nước mắt. Với tinh thần thi đấu của những chiến binh, chúng ta có quyền tự hào và dành cho các chàng tuyển thủ tình yêu nhiều hơn nữa.