Đằng sau câu chuyện bịa đặt Besiktas trả "thánh ngáo" Loris Karius về Liverpool

ANH TÚ , 17:44 02/11/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cuộc sống của Karius ở đội bóng mới không hề tệ và cũng chẳng có chuyện anh sắp bị trả lại Liverpool. Vậy vì sao báo chí lại thích đặt điều về thủ môn người Đức đến vậy?

6 tháng qua đi kể từ đêm ác mộng Champions League, cái tên Loris Karius lại xuất hiện đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông. Dĩ nhiên, cũng giống như lần trước, nội dung những câu chuyện về anh hầu như chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Đại đa số đều khẳng định CLB Besiktas sẽ trả thủ thành người Đức về Liverpool ngay trong tháng 1 dù hợp đồng cho mượn 2 năm mới bắt đầu có hiệu lực từ mùa giải năm nay.

Đó là còn chưa kể những thông tin về việc Karius quấy rối một phụ nữ trên Instagram bằng tin nhắn. Nhìn từ ngoài vào, cuộc sống của anh lúc này chẳng khác gì địa ngục tăm tối.

Karius đang làm gì ở Thổ Nhĩ Kỳ?

Tuy nhiên, cuộc sống của cầu thủ này kể từ ngày rời The Kop có vẻ không thảm thương như những gì báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin và rồi được truyền thông Anh vốn lắm điều "xào nấu" lại. Thực tế, dù không hội quân cùng Besiktas trong giai đoạn tiền mùa giải nhưng Karius đã thích nghi rất nhanh với đội bóng mới.

Chàng trai người Đức không sống khép mình giữa không khí tất bật của thành phố. Anh chẳng trốn trong nhà để tránh ánh mắt soi mói từ truyền thông. Thay vào đó, Karius thường xuyên ra ngoài đi dạo, thưởng cafe trong những cửa tiệm tại thủ đô Istanbul và thi thoảng có ai đó nhận ra, anh cũng sẵn lòng tạo dáng chụp cùng các CĐV.

Đằng sau câu chuyện bịa đặt Besiktas trả thánh ngáo Loris Karius về Liverpool - Ảnh 2.

Cuộc sống của Karius ở Thổ Nhĩ Kỳ không đen tối như những gì truyền thông nói về anh.

Dám đứng lên và sống tiếp sau sai lầm lịch sử, Karius tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình trong màu áo Besiktas. HLV trưởng của họ, Senol Gunes, từng chơi ở vị trí thủ môn khi còn là cầu thủ, đặt rất nhiều kỳ vọng vào chàng trai 25 tuổi người Đức. Bằng chứng là ông đã điền tên Karius vào danh sách ra sân trong cả 10 trận đấu kể từ khi thủ môn này cập bến Vodafone Park. Chẳng có cơ sở gì để nghĩ Senol Gunes sẽ trả Karius về Liverpool.

Dĩ nhiên, màn trình diễn của ngôi sao người Đức tại Besiktas vẫn còn nhiều điểm trừ. Không dưới một hai lần, Karius khiến đội bóng của mình nhận bàn thua oan vì những phán đoán sai lầm - như trận đấu gặp Real Madrid hồi tháng 5. Nhưng nếu lấy sai lầm để chỉ trích các thủ môn, chẳng khác gì nói tiền đạo sút 10 phải vào được 9 quả. Senol Gunes hiểu điều ấy, nhưng các phương tiện truyền thông dường như đang cố tình "hiểu nhầm".

Karius đã thủng lưới 15 bàn sau 10 trận ra sân cho Besiktas. Con số khá tệ, dù vậy, nó không phản ánh đúng những gì anh thể hiện trên sân.

Thực tế là Karius phải đứng sau một hàng phòng ngự đang gặp quá nhiều vấn đề kể từ khi Pepe gặp chấn thương. Chỉ mới 3 trận cựu trung vệ Real vắng mặt, họ đã nhận tổng cộng 7 bàn thua. Đó là chưa kể 3 trong số này đến từ những pha tự đốt lưới nhà.

Vậy, vì đâu mà Karius lại trở thành tâm điểm bêu rếu của giới truyền thông.

Con rối của truyền thông

Có rất nhiều yếu tố để lý giải điều này. Thủ môn thứ hai của Besiktas, Tolga Zengin là một cựu cầu thủ của ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người cho rằng ngôi sao 35 tuổi xứng đáng được ra sân hơn Karius. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ ngầm giữa các đội bóng và giới truyền thông khá phức tạp. Nhiều phóng viên, hoặc tờ báo có "tình cảm" đặc biệt với một vài câu lạc bộ nên không loại trừ khả năng họ đã mất đi sự khách quan khi viết về cầu thủ của đội khác.

Đằng sau câu chuyện bịa đặt Besiktas trả thánh ngáo Loris Karius về Liverpool - Ảnh 3.

Karius là nạn nhân trong chiến dịch bôi xấu anh để kiếm lời.

Dù vậy, đây cũng chưa phải nguyên nhân chính. Đứng sau những lời chỉ trích vô lý nhắm vào Karius, suy cho cùng, mọi thứ vẫn bị thao túng bởi sức mạnh đồng tiền.

Kể từ sau hai sai lầm trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5, cái tên Karius trở thành từ khóa cực hot tại Anh. Nắm bắt được xu thế này, giới thạo tin Thổ Nhĩ Kỳ liên tục dựng nên những câu chuyện sai lệch về cuộc sống của Karius ở Besiktas. Chưa cần biết các fan bóng đá nội có đọc không, nhưng chắc chắn những câu chuyện này qua "mồm" truyền thông Anh sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Và họ đã thành công.

Nhìn vào nội dung những bài viết mà báo chí xứ sở sương mù đăng tải, Emre Sarigul, đồng sáng lập trang web Turkish-football.com và là một chuyên gia về bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận người Anh đã bị "dắt mũi" một cách đáng thương.

Đằng sau câu chuyện bịa đặt Besiktas trả thánh ngáo Loris Karius về Liverpool - Ảnh 4.

Vết nhơ Champions League là lý do khiến Karius liên tục bị đặt điều bôi xấu.

Theo Sarigul, đa phần những bài viết về Karius mà truyền thông xứ sở sương mù đăng tải đều được dịch nguyên văn từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ra mà không kiểm tra lại bất cứ thống kê nào. Tất nhiên, không phải tờ báo nào cũng làm việc tắc trách như vậy, nhưng đa phần, cái tên Karius quá hot để khiến họ tạm gác lương tâm người cầm bút sang một bên.

"Thật nhảm nhí", Florian Goll, đại diện của Karius trả lời khi được hỏi về tin đồn thân chủ mình sắp bị trả về Liverpool. "Tôi không biết những thông tin này từ đâu mà ra. Nó hoàn toàn không đúng sự thật. Loris còn 2 năm hợp đồng với Besiktas và cậu ấy sẽ tiếp tục chơi ở đây. Đội bóng không hề có ý định trả cậu ấy lại Liverpool trước thời hạn".

Về phần mình, Karius trông có vẻ chẳng quan tâm mấy những câu chuyện người ta đang thêu dệt. "Cafe trước đã, lũ truyền thông khốn nạn để sau", thủ thành người Đức nhẹ nhàng chia sẻ trên Instagram cùng tấm hình anh đang nhâm nhi cốc cafe nóng hổi giữa cái tấp nập ở Istanbul.