Đám cưới bất ngờ nhất WNBA: Sao bóng rổ tay trong tay bước vào lễ đường cùng người đàn ông chịu án oan suốt 23 năm

HUY PHẠM , 14:16 17/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Maya Moore mới đây đã khiến cho cộng đồng bóng rổ Mỹ phải bất ngờ khi chia sẻ tấm hình cô khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp long lanh, tay trong tay với Jonathan Irons bước vào lễ đường.

Đây thật sự là một cú shock với không chỉ WNBA (giải bóng rổ nữ chuyên nghiệp tại Mỹ) mà nó còn khiến cho hàng loạt ngôi sao NBA cũng như cộng đồng bóng rổ Mỹ phải thốt lên hai chữ "Cái gì?".

Maya Moore, ngôi sao bóng rổ của WNBA, người từng tạm gác lại việc thi đấu đỉnh cao trong 2 năm để đấu tranh đòi lại công bằng cho Jonathan Irons, người đàn ông da màu chịu án oan 23 năm trời đã chính thức trở thành vợ chồng.

Đám cưới bất ngờ nhất WNBA: Sao bóng rổ tay trong tay bước vào lễ đường cùng người đàn ông chịu án oán suốt 23 năm - Ảnh 1.

Hình ảnh của cả hai không khỏi khiến nhiều người phải bất ngờ. Ảnh: Instagram nhân vật.

Trong tối ngày 16/9 (theo giờ Việt Nam), hình ảnh cặp đôi bước vào lễ đường đầy hạnh phúc và lộng lẫy bên nhau đã trở thành tâm điểm và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với những ai từng theo dõi câu chuyện của Maya Moore và Jonathan Irons trong công cuộc đấu tranh với tòa án thành phố Jefferson, hình ảnh trên không khác một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Maya Moore gặp Irons vào năm 2007 trong một chương trình của bộ tại Trung tâm cải tạo thành phố Jefferson. Tại đây, cô đã cơ hội tiếp cận và lắng nghe câu chuyện của Irons. Sau khi tìm hiểu thêm các thông tin liên quan tới vụ án của Irons, Maya đã quyết định tìm mọi cách để giúp người đàn ông không may mắn này thoát khỏi cảnh tù tội.

Trải qua 10 năm động viên từ xa và 2 năm nghỉ thi đấu để quyết tâm giúp Jonathan Irons minh oan, Maya Mooore đã có mặt trong ngày Jonathan Irons được thả ra vào ngày 1/7/2020 tại Trung tâm cải tạo thành phố Jefferson. Với từng đó thời gian gắn bó cùng nhau, việc nảy sinh tình cảm giữa cả hai là điều dễ hiểu thế nhưng vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi Maya Moore đăng tải hình ảnh cả hai bước vào lễ đường.

Đám cưới bất ngờ nhất WNBA: Sao bóng rổ tay trong tay bước vào lễ đường cùng người đàn ông chịu án oán suốt 23 năm - Ảnh 2.

"Thật là kỳ diệu, cảm thấy biết ơn và hạnh phúc cho chương mới này trong cuộc đời tôi", Maya Moore cùng dòng chia sẻ trên Instagram cá nhân.

"Đây chắc hẳn là câu chuyện tình tuyệt nhất trên đời. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó được dựng lại thành phim trong một ngày nào đó đâu", tài khoản Ladieleaguedmv để lại bình luận.

"Chờ đã, đó có phải là anh chàng được cô cứu ra khỏi tù không? Điều này thật kỳ diệu, chúc mừng cả hai nhé", một trong những dòng bình luận thường thấy bên dưới bức ảnh của Maya Moore.

"Đây là câu chuyện tình tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng biết. Tôi nghĩ tình cảm giữa cả hai là thật và việc họ tới với nhau không có gì sai cả. Chúc hai người mãi hạnh phúc bên nhau", tài khoản Realcat để lại bình luận cùng lời chúc mừng tới cặp đôi.

Chia sẻ trên chương trình "Chào buổi sáng, nước Mỹ", Maya Moore cho biết bức hình trên đã được chụp cách đây vài tháng và rất vui mừng khi công bố chuyện này tới với mọi người ở thời điểm hiện tại.

Hình ảnh cả hai xuất hiện trên chương trình "Chào buổi sáng, nước Mỹ".

"Chúng tôi đã kết hôn cách đây vài tháng và đang rất hạnh phúc khi cùng nhau gắn kết với tư cách là một cặp vợ chồng trong chặng đường kế tiếp", Maya Moore chia sẻ. "Trong 13 năm qua, giữa chúng tôi đã hình thành nên một tình bạn khăng khít. Sau từng đó khoảng thời gian đấu tranh để đòi lại sự công bằng cho chồng mình, Chúa có thể chứng giám cho tình cảm của chúng tôi".

Chia sẻ trong chương trình, Jonathan Irons cho biết anh cũng có ý định kết hôn với Maya Moore ngay từ khi anh vẫn còn bị nhốt trong trại cải tạo. Trước những việc làm mà ngôi sao WNBA đã làm để minh oan cho anh, tình cảm trong Jonathan đã nảy sinh rất tự nhiên.

"Tôi muốn cưới cô ấy nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ cô ấy vì không muốn Maya bị mang tiếng khi có mối quan hệ với một người đàn ông trong tù, điều đó vô cùng khó khăn và đau khổ với cá nhân tôi", Jonathan Irons chia sẻ.

Cả hai chia sẻ những hoạt động thường ngày cùng với nhau trong chương trình.

Jonathan cũng cho biết anh từng muốn Maya Moore hãy tìm lấy một ai đó, sống cuộc sống của riêng mình bởi việc minh oan cho anh khi đó thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng công lý và sự thật đã được phơi bày, Jonathan Irons đã có cơ hội để nói lời cầu hôn cùng với Maya Moore chỉ sau ít ngày anh được giải phóng khỏi cảnh tù giam.

"Chỉ có tôi và cô ấy trong phòng, tôi quỳ xuống và nhìn lên cô ấy. Cô ấy hiểu điều gì đang xảy ra và tôi nói, 'Em sẽ lấy anh chứ?'. Maya Moore đã đồng ý", Jonathan Irons chia sẻ lại trong hạnh phúc.

Năm 2020 không phải là một năm dễ dàng với nhiều người, tuy nhiên với riêng Maya Moore, đó là một năm đầy ý nghĩa với nữ ngôi sao WNBA. Nhà vô địch 4 lần WNBA cuối cùng đã có thể hạnh phúc cùng với chính người đàn ông mà cô đã dành gần như cả tuổi xuân của mình để đấu tranh, đòi lại quyền công bằng và sự tự do.

Irons sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô St. Louis. Vào 23 năm trước, khi Irons chỉ vừa bước sang tuổi 16, anh đã bị kết án 50 năm tù giam vì tội danh ăn trộm và tấn công một gia đình bằng súng. Dù không tìm ra nhân chứng, dấu vân tay, DNA hay bất kỳ bằng chứng nào có liên quan giữa Irons và hung thủ, anh vẫn bị các công tố viên và tòa án kết tội bất chấp sự phản đối gay gắt từ Irons và luật sư.

Theo tạp chí Times ghi lại, bồi thảm đoàn kết án Jonathan Irons khi đó đều là người da trắng. Theo các công tố viên cho biết, một sĩ quan cảnh sát đã nói rằng Irons đã thú nhận tội ác trong khi thẩm vấn. Tuy nhiên, không có bất cứ bản ghi video hoặc bản ghi âm nào chứng minh cho điều đó tại các phiên tòa.