"Đả nữ" Miesha Tate và hành trình vượt qua sự cô đơn để trở lại với sàn đấu

AB , 17:36 17/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Miesha Tate sẽ chạm trán với đối thủ Marion Reneau vào ngày 18/7.

Quay ngược thời gian trở về 12/11/2016, ngày nhà thi đấu Madison Square Garden chứng kiến trận MMA hợp pháp đầu tiên, khi ấy, Miesha Tate cũng thông báo một quyết định quan trọng - đó là việc chính thức chia tay làng võ.

Thực tế, trước khi bước vào trận đấu tại UFC 205 với Raquel Pennington, Tate cũng không nghĩ bản thân sẽ treo găng.

"Không, không có chuyện đó", Tate chia sẻ khi được hỏi liệu ý nghĩ giải nghệ có xuất hiện từ trước hay không. "Tôi không nhận ra mình muốn điều đó bởi vì, thành thực mà nói, tôi không có tâm lý ổn định trong nhiều thời điểm.

Tôi luôn cho rằng, suy nghĩ đó nó sẽ trỗi dậy một lúc nào đó. Bất chấp bạn đang chịu đựng những gì, bạn đang ở trạng thái tâm lý thế nào, bạn mạnh mẽ ra sao. Đó là kết quả của cuộc trò chuyện của tôi, với chính mình", Tate chia sẻ cách đây chưa lâu.

Không còn thi đấu, nhà cựu vô địch một thời bận rộn với những dự định riêng - bao gồm công việc tại ONE Championship, người dẫn tại SiriusXM, tập trung vào gia đình. Dù vậy sau hơn 4 năm, tới tháng 4/2021, Tate (18-7) tuyên bố sẽ trở lại võ đài để so tài cùng đối thủ Marion Reneau (9-7) vào ngày 18/7.

Để vượt qua những căng thẳng tâm lý và đến được màn so tài này là điều không hề đơn giản với Tate.

"Đả nữ" Miesha Tate và hành trình vượt qua sự cô đơn để trở lại với sàn đấu - Ảnh 1.

Tate trong thất bại trước Pennington

Sự thức tỉnh bất ngờ

Trong cái đêm ở Manhattan, 4 tháng sau khi Tate để thua trước Amanda Nunes và để mất đai hạng gà, cô tiếp tục để thua trước Pennington. Khoảnh khắc đó Tate chợt nhận ra bản thân đang có vấn đề và cần có sự thay đổi ngay lập tức.

"Đó như thể một sự thức tỉnh. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Và tôi có lẽ đã chạm đến điểm đó", Tate hồi tưởng. Và Tate, người lúc ấy vừa bước qua tuổi 30 và chưa đầy một năm trước còn dứng trên đỉnh thế giới - gây sốc với tất cả khán giả bằng tuyên bố sẽ dừng lại. "Thời gian của tôi không còn nữa", Tate xúc động tuyên bố.

Trải qua 9 năm thi đấu với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, Tate cảm thấy mất đi động lực, không còn bầu nhiệt huyết như những lần thượng đài trước đó.

"Sự thật là tôi không thể tìm được nguồn cảm hứng cho màn so tài này. Tôi nghĩ mình đã đến điểm giới hạn. Đó là một cảm giác tồi tệ. Tôi đang ở một tình trạng không tốt. Tinh thần và cảm xúc của tôi đang chìm trong bóng tối", Tate chia sẻ.

"Trận đấu với Raquel là cuối cùng. Tôi sẽ không xuất hiện trên võ đài. Tôi không còn gì để thể hiện", Tate nói thêm.

"Đả nữ" Miesha Tate và hành trình vượt qua sự cô đơn để trở lại với sàn đấu - Ảnh 2.

Tate từng giữ đai hạng gà nữ của UFC

Sự cứng đầu của Tate

Khi bỏ lại sự nghiệp thi đấu sau lưng, Tate nhận ra bản thân cần chậm lại. Suốt quãng thời gian dài, cô coi bản thân là một chiến binh, có tỏ ra không sợ hãi trước bất kỳ hoàn cảnh nào, dù đó có là việc chia tay bạn trai lâu năm Bryan Caraway.

Và rồi, Tate chợt nhận ra bản thân không mạnh mẽ như tưởng tượng, cô chợt nhận ra bản thân cũng sợ hãi, cùng cần có bàn tay che chở. Có thêm thời gian giúp Tate lắng lại, suy nghĩ kỹ hơn về cuộc sống.

"Mày chẳng biết cách để sửa chữa sai lầm nhưng mày biết cách để ngăn mọi thứ trở nên xấu hơn. Mày phải tránh xa những thứ khiến mày cảm thấy tồi tệ", Tate tự nhủ với bản thân.

Cô quyết định thay đổi mọi thứ, cô bắt đầu đi dạo với chú cún cưng Skooter như một cách để tìm lại sự cân bằng. Việc này tất nhiên không thể giúp Tate vượt qua khủng hoảng tâm lý sau quãng thời gian dài thi đấu nhưng đem lại sự thoải mái cho Tate.

Tate thừa nhận quá trình hồi phục không phải câu chuyện một sớm một chiều. Cô mất hàng năm trời để có sự ổn định.

"Tôi có nhiều khoảnh khắc để tự đánh giá bản thân, thành thật nhất có thể với chính mình. Tôi cố gắng để không còn cứng đầu, điều mà tôi đã có trong suốt sự nghiệp".

"Đả nữ" Miesha Tate và hành trình vượt qua sự cô đơn để trở lại với sàn đấu - Ảnh 3.

Tate nhận ra bản thân đã quá cố chấp, điều này làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của cô với người thân. Đây cũng là một phần nguyên nhân đẩy mối quan hệ cùng bạn trai cũ Caraway vào vực thẳm. Tate biết bản thân cần phải loại bỏ mặt tính cách này, như một phương thuốc giúp cuộc sống trở nên tốt hơn.

"Tôi hiểu rằng sự cứng đầu rất độc hại nhưng phớt lờ nó trong thời gian dài. Tôi không muốn chấp nhận điều đó. Tôi không muốn thừa nhận bản thân có vấn đề. Tôi thực sự rơi vào tình thế khó khăn bởi không còn liên lạc với những người có thể giúp tôi, kèo tôi ra khỏi vũng lầy đó.

Tôi đã quá cứng đầu trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi sợ phải chấp nhận rằng mình đã sai. Thời gian dài, tôi đã không đủ dũng khí, tôi chỉ chạy trốn. Và dần dần, tôi nhận ra bản thân cần làm gì. Tôi dần dần hàn gắn lại những mối quan hệ đã mất đi".

Món quà từ Chúa

Giờ khi sắp bước sang tuổi 35, Tate đã bỏ lại những ngày thắng khó khăn phía sau. Cô tìm được một nửa của mình - võ sĩ Johnny Nunez. Cô cũng làm mẹ của 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Sau khi sinh nhóc tì thứ 2 vào tháng 6 năm ngoái, ngọn lửa thi đấu trong cô bắt đầu bùng cháy.

"Có thêm thành viên mới là một đặc ân, một món quà từ Chúa. Điều này giúp thay đổi cuộc đời tôi, giúp gắn kết mọi người với nhau hơn".

Tate đang rất thành công với những gì làm được ngoài võ đài. Cô sở hữu vị trí quan trọng tại ONE và từng xuất hiện tại chuỗi sự kiện TNT của giải hồi tháng 4. Tuy nhiên, cô hiểu đây là lúc cần trở lại võ đài, tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở.

Dù vẫn còn những ánh mắt hoài nghi, Tate thêm một lần tự lắng nghe bản thân và hiểu rằng cô có thể cạnh tranh cho chiếc đai vô địch, lúc này vẫn đang được Nunes nắm giữ. Nhưng Tate không đặt áp lực cho ngày trở lại, cô chỉ cố hết sức có thể.

"Tôi bước vào giai đoạn 2 của sự nghiệp với tâm thế khác. Tôi biết mình có thể làm gì và có khả năng làm được gì. Vì thế, nếu tôi không đòi lại được đai vô địch, tôi vẫn có những trải nghiệm tốt và có thể mỉm cười khi trở về nhà. Nếu thua, tôi sẽ không sụp đổ. Tôi muốn thi đấu và không gặp quá nhiều áp lực".

Đối với Tate, cảm giác thoải mái là thứ cô không có được trong ngày quyết định chia tay làng võ. Giờ đây, để tóm gọn lại tình trạng của bản thân chỉ với một từ, cô lập tức trả lời: "Đáng kinh ngạc".

"Đả nữ" Miesha Tate và hành trình vượt qua sự cô đơn để trở lại với sàn đấu - Ảnh 4.

Tate sẽ chạm trán Reneau vào cuối tuần này