Cựu trung vệ từng vô địch C1 cùng Liverpool phản lưới nhà ngoạn mục

Tuấn Hoàng , 09:30 18/12/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ở tư thế thoải mái, cựu hậu vệ hàng đầu của Liverpool, Dejan Lovren bất ngờ đánh ngực làm lỡ đà thủ môn và đưa bóng về lưới nhà.

Cựu hậu vệ của Liverpool, Dejan Lovren vừa khiến NHM có một phen bật cười bằng pha phản lưới hài hước khiến thủ môn của đội nhà Zenit St Petersburg không có cơ hội cản phá.

Cầu thủ người Croatia vừa chuyển đến nước Nga trong mùa hè này sau quãng thời gian 6 năm gắn bó với sân Anfield và giúp đội bóng của HLV Jurgen Klopp vô địch Premier League mùa trước cùng một danh hiệu Champions League mùa giải 2018/2019.

Cựu trung vệ từng vô địch C1 cùng Liverpool phản lưới nhà ngoạn mục - Ảnh 1.

Pha phản lưới nhà hài hước của Lovren.

Tại giải Ngoại hạng Nga, cầu thủ 31 tuổi này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đưa đội bóng mới Zenit lên đỉnh BXH sau 19 vòng đấu. Nhưng một khoảnh khắc từ chiến thắng 3-1 của Zenit trước Spartak Moscow vẫn khiến nhiều NHM Liverpool nhớ về khía cạnh hài hước của Lovren.

Zenit dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công bên ngoài vòng cấm của Sardar Azmoun. Đến phút 22, Spartak tổ chức tấn công từ cánh phải bằng một quả tạt được thực hiện vào vòng cấm.

Cựu trung vệ từng vô địch C1 cùng Liverpool phản lưới nhà ngoạn mục - Ảnh 2.

Tưởng chừng miếng tấn công của Spartak đã được hóa giải.

Cú tạt của Moses đưa bóng đi hơi dài khiến hậu vệ Ayrton Lucas bên phía Spartak phải băng vào từ phía xa để đánh đầu đưa bóng trở lại giữa vòng cấm. Tưởng chừng tình huống nguy hiểm sẽ được hóa giải khi không có cầu thủ nào của Spartak tham gia tấn công.

Lovren lúc này ở tư thế đối mặt khung thành đội nhà nhảy lên để cản phá quả bóng bằng ngực nhưng vô tình làm lỡ đà thủ môn Lunev đang băng ra. Kết quả, pha phối hợp khó hiểu này khiến bóng đi qua đầu của thủ thành bên phía Zenit và đi thẳng vào lưới.

Cựu trung vệ từng vô địch C1 cùng Liverpool phản lưới nhà ngoạn mục - Ảnh 3.

Pha phối hợp khó hiểu này khiến bóng đi qua đầu của thủ thành bên phía Zenit và đi thẳng vào lưới.

Mặc dù sau đó Zenit vẫn giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Yaroslav Rakitskiy và Artem Dzyuba nhưng pha phản lưới nhà vẫn khiến nhiều CĐV bất ngờ. "Chỉ Dejan Lovren mới có thể làm được điều này", một bình luận hài hước nhận xét.