Cựu hậu vệ Oklahoma City Thunder đến sân để... đạp xe và cãi nhau với "người từng thân" 7 năm trời

KA , 19:44 25/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù không trực tiếp ra sân nhưng Russell Westbrook vẫn có thể gây ảnh hưởng đến đối thủ và đồng đội, dù bằng cách này hay cách khác.

Game 4 trong loạt trận Playoffs giữa Oklahoma City Thunder và Houston Rockets đã kết thúc vào rạng sáng nay với phần thắng nghiêng về OKC Thunder (117-114). Russell Westbrook, hậu vệ dẫn bóng chủ lực của Houston Rockets vẫn chưa thể ra sân thi đấu.

Cựu hậu vệ của Oklahoma City Thunder đến sân để... đạp xe và cãi nhau với đồng đội cũ - Ảnh 1.

Westbrook tới dự khán Game 4 giữa Houston Rockets và OKC Thunder trong chiếc áo số 8 của cố huyền thoại Kobe Bryant

Tuy nhiên anh vẫn có mặt tại địa điểm thi đấu để cổ vũ cho các đồng đội. Thậm chí, anh còn khoác lên mình chiếc áo số 8 của Los Angeles Lakers để tưởng nhớ cố huyền thoại Kobe Bryant.

Vì vẫn đang trong giai đoạn điều trị chấn thương bắp đùi, Westbrook dành phần lớn thời gian bên ngoài sân cho một chiếc... xe đạp tại chỗ để anh có thể vừa theo dõi trận đấu, vừa tập vận động nhằm thích nghi với các hoạt động cường độ cao hơn và đẩy nhanh tiến độ phục hồi chấn thương.

Cựu hậu vệ của Oklahoma City Thunder đến sân để... đạp xe và cãi nhau với đồng đội cũ - Ảnh 2.

Việc các cầu thủ lên đạp xe khi không vào sân đấu là một hình ảnh quen thuộc tại NBA kể từ mùa giải 2019-2020 quay trở lại.

Sẽ không có gì đáng nói nếu Westbrook chỉ đạp xe tập luyện và theo dõi trận đấu một cách từ tốn. Tuy nhiên, với tính cách khác biệt của cầu thủ này, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau một tình huống gọi hội ý trong hiệp 1, Russell Westbrook đã có lời qua tiếng lại với người đồng đội cũ của anh tại Oklahoma City Thunder là Steven Adams.

Westbrook thậm chí đã tiến ra sân và có lời lẽ cũng như ánh nhìn nhắm thẳng vào các cầu thủ OKC Thunder, trong đó, Steven Adams là người trực tiếp liên quan. Như thường lệ, Steven Adams vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, và anh chỉ ra hiệu cho Westbrook hãy quay trở về chỗ ngồi của mình. Còn về phía Russell Westbrook, dường như anh muốn cuộc "đấu khẩu" này kéo dài cho tới khi có người giành chiến thắng.

Russell Westbrook không ngại đôi co với bất kỳ ai, kể cả người đồng đội cũ đã từng bên cạnh anh 7 năm.

Hiện giờ vẫn chưa có thông tin chi tiết về nội dung cuộc "đấu khẩu" giữa Russell Westbrook và Steven Adams. Tuy nhiên, có thể đưa ra ngay một kết luận rằng Russell Westbrook là cầu thủ có tinh thần cạnh tranh cực kỳ cao.

Cũng không quá khi nói rằng ngôi sao 31 tuổi này sống với tư tưởng "một là bạn, hai là đối thủ" mỗi khi đến với bất kỳ trận đấu nào, kể cả anh có ra sân hay không. Steven Adams từng là đồng đội cũ thân thiết với Westbrook khi cả hai vẫn còn thi đấu cho OKC Thunder từ 2013, và chắc chắn, anh hiểu rõ điều này.

Thậm chí, theo những gì Steven Adams chia sẻ, Russell Westbrook đã từng gọi điện thoại cho anh khi biết mình sẽ được trao đổi sang Houston Rockets. Rõ ràng tình bạn giữa Russell Westbrook và Steven Adams không hề có trục trặc gì, khi hậu vệ của Rockets luôn "tay bắt mặt mừng" với trung phong của Thunder mỗi khi gặp nhau trước trận đấu.

Khi còn thi đấu cùng nhau, bộ đôi này từng được đánh giá là cặp PG-C chơi pick-and-roll hay nhất nhì NBA. Từng thân nhau như "hình" với "bóng", cuộc đấu khẩu ngày hôm nay cho thấy sự hết mình vì đội bóng của cả hai cầu thủ.

Trong tình huống này, chỉ đơn giản là "máu ăn thua" và tinh thần cạnh tranh của cả hai cầu thủ đều rất cao, điều này cũng cho thấy sự trung thành của mỗi cầu thủ cho màu áo mà họ đang khoác lên mình và một phần lý do cũng tới từ tính chất căng thẳng của series Playoffs.

Tính tới game 4 diễn ra giữa hai đội, Steven Adams vẫn chưa có cơ hội đối đầu người đồng đội cũ bởi Russell Westbrook đang trong thời gian hồi phục chấn thương. Nhiều khả năng trong game 5 sẽ diễn ra vào ngày 27/8 (giờ Việt Nam) tới đây, Russell Westbrook sẽ được đưa vào sân nhằm phá giải thế bế tắc trong suốt 2 trận đấu vừa qua của Houston Rockets.