Cựu cầu thủ Barca: Cách đối xử của đội bóng này làm tôi tổn thương

Trần Giang , 18:36 03/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Emerson Royal bộc bạch về quãng thời gian ngắn ngủi của mình trong màu áo Barcelona với tờ Marca (Tây Ban Nha).

"Khi tôi mới đến, tôi chắc chắn Barca không muốn bán tôi. Nhưng chứng kiến những gì vừa xảy ra, tôi hiểu rằng họ muốn làm điều đó ngay từ khi vừa mới ký hợp đồng", Emerson chia sẻ.

"Họ nói về tình hình của câu lạc bộ đang rất phức tạp và tốt nhất là họ nên bán tôi đi. Nói tóm lại, họ đuổi khéo. Cách Barca đối xử khiến tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Họ hoàn toàn có thể xử sự theo cách khác, bởi có nhiều cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này".

Cựu cầu thủ Barca: Cách đối xử của họ khiến tôi bị tổn thương - Ảnh 1.

"Ban đầu, tôi cứ nghĩ Barca muốn tôi ở lại. Tôi đá chính 1 trận vào ngày Chủ Nhật. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và đi tập nhẹ. Lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy có rất nhiều điều đang chuẩn bị xảy ra, rằng Tottenham Hotspurs đang nói chuyện với Barca. 

Nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra và chẳng biết gì cả. Tới buổi chiều, Barca gọi tôi tới và từ đó, tôi phát hiện ra việc họ đang muốn bán tôi. Khi tôi nói điều này với gia đình, họ bị sốc nặng. 

Chúng tôi ở Barcelona trong thời gian rất ngắn, có lẽ chỉ khoảng 40 ngày thôi. Tôi trở về nhà, nói với mọi người toàn bộ sự việc, những gì đã xảy ra với tôi và quyết định rời Barca. Gia đình tôi cũng ủng hộ trong việc chuyển tới Tottenham". 

Cựu cầu thủ Barca: Cách đối xử của họ khiến tôi bị tổn thương - Ảnh 2.

"Khoác áo Barca là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi luôn muốn tới Barcelona để trải nghiệm cảm giác ấy. Tôi bắt đầu yêu Barca khi xem Ronaldinho thi đấu. Sau đó là Lionel Messi, Neymar và Dani Alves.

Khi tôi đến đây, tôi muốn thi đấu. Tôi biết rõ hợp đồng của mình và tôi có thể ở lại Barca, nhưng tôi cũng mưu cầu hạnh phúc. Tôi không muốn tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ mình yêu thích, nhưng lại là trong sự buồn tủi. Vì vậy, tôi quyết định ra đi. Tôi tự nhủ mình sẽ không ở lại đây và cũng sẽ không tiếp tục buồn bã như vậy nữa". 

Cựu cầu thủ Barca: Cách đối xử của họ khiến tôi bị tổn thương - Ảnh 3.

"Về việc phải cạnh tranh ở vị trí hậu vệ cánh phải với Sergino Dest, tôi luôn có một quy luật của riêng mình, đó là phải làm tốt hơn chính bản thân tôi ở mọi đội bóng tôi đặt chân đến. Tôi muốn thi đấu và sẵn sàng cạnh tranh để được thi đấu. 

Tôi không quan tâm đối thủ của mình là ai. Tất nhiên, tôi luôn tôn trọng đồng đội của tôi. Nhưng tâm thế của tôi là phải được thi đấu".

"Các cầu thủ Barca đều là những người tốt. Họ nói chuyện với tôi hằng ngày và giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ làm tôi cảm thấy như mình đang ở nhà. Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, nhưng gần gũi hơn với Philippe Coutinho, Neto vì chúng tôi đều tới từ Brazil và cả Ronald Araujo nữa, cậu ấy luôn ở bên tôi.

Sergio Busquets cũng giúp tôi cải thiện nhiều điều. Anh ấy nói với tôi về vị trí và lối chơi của Barca để trong quá trình tập luyện, tôi có thể tự điều chỉnh mình". 

Cựu cầu thủ Barca: Cách đối xử của họ khiến tôi bị tổn thương - Ảnh 4.

"Tôi có mối quan hệ tốt với chủ tịch Joan Laporta ngay khi tôi chỉ vừa mới đến đây. Ông ấy rất quan tâm đến tôi và gia đình của tôi. Laporta là một người đặc biệt, rất vui tính, vui tính giống như những người Brazil vậy". 

"Ước mơ của tôi là được chơi bóng với Leo Messi. Tôi không muốn anh ấy ra đi và cũng chẳng có bất cứ ai mong đợi điều đó cả. Đó là một nỗi buồn lớn đối với tất cả mọi người".

Cựu cầu thủ Barca: Cách đối xử của họ khiến tôi bị tổn thương - Ảnh 5.

Emerson là một trong những thương vụ chuyển nhượng rắc rối và khó hiểu nhất lịch sử Barca. 

31/1/2019: Barca mua Emerson từ Atletico Mineiro với giá 12 triệu euro. 

1/2/2019: Barca bán Emerson cho Real Betis với giá 6 triệu euro.

1/7/2021: Barca mua lại Emerson từ Betis với giá 14 triệu euro.

31/8/2021: Barca lại bán Emerson cho Spurs với giá 25 triệu euro (hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026). 

Tính đến lúc này, hậu vệ sinh năm 1999 mới chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân (thi đấu 90 phút) trong màu áo "Gã khổng lồ xứ Catalan". 

Video giới thiệu tân binh mang áo số 12 của Tottenham

Với việc Emerson rời Camp Nou, vị trí hậu vệ phải của HLV Ronald Koeman còn lại 3 nhân sự (Dest, Sergi Roberto, Oscar Mingueza). Trước khi mua Emerson, Tottenham quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Serge Aurier. 

Trong lần đầu tiên chơi bóng tại nước Anh, Emerson phải cạnh tranh với Matt Doherty hay phần nào là Japhet Tanganga ở vị trí hậu vệ phải trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Nuno Santo.