Cuộc sống bận rộn và đầy rẫy áp lực, những người giúp việc đến từ Philippines đã tìm thấy niềm vui từ Muay như thế nào?

AB , 18:00 05/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Một nhóm người giúp việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) tranh thủ thời gian để tập luyện võ thuật vào mỗi cuối tuần.

Hồi tuần trước, một nhóm người giúp việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã có mặt tại một CLB Muay Thai ở địa phương. Họ tới để tham dự một giải đấu nhỏ, được tổ chức và bế mạc chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.

Đây có lẽ là dịp không thể phù hợp hơn để cộng động người đang sống ở khu dân cư Wan Chai kỷ niệm ngày lễ Boxing Day. Hai năm qua, dịch bệnh khiến cuộc sống họ trở nên khó khăn và mệt mỏi hơn. Và bước lên võ đài là cách tốt nhất để trút bỏ những áp lực.

Họ chưa có nhiều kinh nghiệm thượng đài trong quá khứ nhưng tất cả đều rất háo hức. Mọi người đã tập luyện suốt vài tuần qua để chờ dịp quan trọng này.

"Tôi không thể tập luyện thường xuyên bởi công việc giúp việc khá bận rộn", Charles Felipe, người có được chiến thắng bằng điểm số, thừa nhận. "Thi thoảng, khi xong việc, đồng hồ đã điểm 9 hay 10 giờ tối. Tôi thường tranh thủ quãng thời gian còn lại để chạy, hoặc tập luyện trong khoảng 1 tiếng. Tôi cũng hay tập đánh gió".

Cuộc sống bận rộn và đầy rẫy áp lực, những người giúp việc đến từ Philippines đã tìm thấy niềm vui từ Muay như thế nào? - Ảnh 1.

Không sai khi nói võ thuật đã thay đổi cuộc đời của người đàn ông 42 tuổi Felipe. Trước đó, anh tìm đến đồ uống có cồn để giải sầu nhưng thói quen xấu này đã hoàn toàn biến mất kể từ khi Felipe biết tới võ thuật và cụ thể là Muay Thái.

"Không chỉ để thi đấu, tôi tập luyện võ thuật để tìm thêm những người bạn mới", Felipe, người có 16 năm sống ở Hồng Kông (Trung Quốc), nói thêm. "Ông chủ biết tôi tập võ. Tôi nói với ông ấy điều này. Tuy nhiên, tôi không nói với ông ấy rằng tôi có thi đấu. Nếu biết, ông ấy có thể nổi giận. Dù sao, ông ấy cũng rất ủng hộ sở thích của tôi".

"Trong quá khứ, ông ấy đã chứng kiến cảnh tôi nhậu nhẹt mỗi ngày. Tôi từng tự hỏi bản thân, 'Mày muốn làm gì trên cuộc đời này? Mày định say xỉn cả đời ư?' Rồi thì cuộc đời của tôi thay đổi hoàn toàn, đặc biệt về mặt sức khỏe. Tôi thay đổi thói quen của mình. Bởi lẽ, nếu tôi không biết lo cho bản thân. Khi bệnh tật, công việc của tôi sẽ ra sao? Tôi lo lắng về điều này và cần phải thay đổi".

Cuộc sống bận rộn và đầy rẫy áp lực, những người giúp việc đến từ Philippines đã tìm thấy niềm vui từ Muay như thế nào? - Ảnh 2.

Tham dự sự kiện vừa qua còn có sự xuất hiện của Aibil Villauna. Cô biết đến võ thuật sau khi hoàn thành xong việc học vào năm 2019. Giống như Felipe, cô cùng tới từ Philippines và là một nhân viên tạp vụ tại Hồng Kông (Trung Quốc).

"Ngày tốt nghiệp, những người bạn khuyên tôi nên thử sức với Taekwondo. Tôi nói 'được thôi'. Sau đó, tôi học Muay tại đội Black Eagle. Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được tập luyện", cô chia sẻ.

"Chúng tôi cũng muốn thử học nhu thuật nữa nhưng không có đủ thời gian. Tôi tập Muay và buổi sáng và Taekwondon vào buổi chiều. Mỗi ngày của tôi đều rất bận. Ông chủ như thể 'sao cô tập nhiều thế? Cô sẽ rất mệt cho coi'. Dù sao, họ vẫn chúc tôi giành chiến thắng mỗi khi lên đài. Khi so tài, tôi nghĩ về Chúa. Ngài dẫn lối và không để tôi để tôi gặp phải những chấn thương.

Villaluna đã "xuất ngoại" được 5 năm. Hai năm qua, cô không thể gặp con gái vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Tranh tài giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tại, Villaluna đã bỏ túi hai chiến thắng tại làng võ. Cô thừa nhận phải giấu gia đình ở quê nhà việc thi đấu.

"Tôi không nói gì với gia đình mình ở quê nhà cả bởi vì mẹ không muốn tôi thi đấu. Bà cũng không muốn tôi tập Taekwondo nữa. Nhưng vì đam mê nên tôi không cho mẹ biết. Như thế, bà sẽ không lo gì cả.

Cuộc sống tại đây khá ổn. Tôi không thấy có vấn đề gì quá lớn. Đôi khi tôi cảm thấy nhớ con gái. Nhưng tôi vẫn nói chuyện với con mỗi ngày. Con bé ổn. Khi con bé bảo tôi về, tôi giải thích cho con rằng hiện tại không có chuyến bay nào".

Cuộc sống bận rộn và đầy rẫy áp lực, những người giúp việc đến từ Philippines đã tìm thấy niềm vui từ Muay như thế nào? - Ảnh 3.

Jeferson Tacio đến với Muay vì muốn giữ một cơ thể gọn gàng. Trận đấu vừa qua, anh để thua đối thủ sau khi phải nhận hai cú đòn lên gối. Kết quả có phần gây tranh cãi bởi các đòn gối không được cho phép ở các màn so tài nghiệp dư kiểu này.

"Tôi không trình diễn được hết những gì mình học được nhưng không sao. Tôi hạnh phúc vì được tập luyện cùng những người bạn vào cuối tuần", Tacio cho biết. "Tôi dắt chó đi dạo, làm vườn, dọn dẹp nhà. Tôi làm mọi thứ. Đây là lần thứ 3 tôi thượng đài, cũng là lần đầu tôi chạm trán với một người ở địa phương. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu cho tới khi tới 40 hay 50 tuổi. Tôi rất thích thi đấu.

Lời khuyên của tôi dành cho mọi người là hãy duy trì tập luyện. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống bớt áp lực. Bạn sẽ học được nhiều điều dù có thắng hoặc thua".

Ở trận comain, Raquel II Mandalang gặp phải một đối thủ mạnh. Sau cùng, cô vẫn giành được chiến thắng bằng điểm số. Raquel bật khóc vì kết quả này. Cô nàng người Philippines phải đối đầu cùng một đối thủ bản địa - được tập luyện kỹ càng và bài bản hơn. Cũng vì thế, chiến thắng của tôi trở nên ngọt ngào hơn.

"Làm giúp việc, chúng tôi không thể tập luyện mỗi ngày, chỉ có thể tranh thủ mỗi khi rảnh, HLV khích lệ hãy làm tốt nhất có thể. Ông ấy khuyên tôi không cần tung đòn nhiều nhưng phải có độ chính xác cao để để tốn thể lực. Nếu bạn đam mê võ thuật, hãy đặt cả trái tim vào nó. Nghe lời hướng dẫn của các HLV. Dù thắng hay thua, hãy tin vào bản thân".

Những người như Felipe, Tacio hay Raquel, võ thuật giúp họ thay đổi cuộc đời. Công việc bận rộn nhưng nếu thực sự đam mê, chẳng gì có thể ngăn cản.

Cuộc sống bận rộn và đầy rẫy áp lực, những người giúp việc đến từ Philippines đã tìm thấy niềm vui từ Muay như thế nào? - Ảnh 4.

Theo: SCMP

 

https://sport5.vn/cuoc-song-ban-ron-va-day-ray-ap-luc-nhung-nguoi-giup-viec-den-tu-philippines-da-tim-thay-niem-vui-tu-muay-nhu-the-nao-20220105175938899.htm