Cú “quay xe” đầu đời của Quang Hải ở Pleiku và ngã rẽ định mệnh của một ngôi sao

Hiếu Lương , 14:03 15/10/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nguyễn Quang Hải có mối lương duyên từ nhỏ với lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng ở Học viện HAGL JMG. Nếu ở một thế song song, có lẽ Quang Hải đã và đang thi đấu cho HAGL thay vì Hà Nội FC.

Ngã rẽ định mệnh

Sau VCK U11 quốc gia 2008, Quang Hải trở thành 1 trong 10 cái tên được đưa về Học viện HAGL JMG để kiểm tra trình độ và tuyển chọn. Quang Hải khi ấy mới 9 tuổi nhưng đã thi đấu cực hay ở giải nhi đồng, đã trở thành "viên ngọc" trong mắt nhiều HLV làm công tác đào tạo trẻ.

Tấm hình Quang Hải mặc riêng một màu áo, ngồi lọt thỏm giữa các anh Xuân Trường, Tuấn Anh,… cùng những học viên thuộc hệ thống JMG trên khắp thế giới ở Trung tâm Hàm Rồng có thể được xem là bằng chứng cho việc anh từng đến HAGL.

 - Ảnh 1.

Quang Hải (áo xanh trắng) có mặt tại Trung tâm Hàm Rồng vào năm 2008 (Ảnh: Hữu Dũng)

Ngày ấy, HAGL JMG là bến đỗ trong mơ của nhiều đứa trẻ Việt Nam sau những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, những cuộc tuyển chọn lớn quy mô toàn quốc. Thậm chí, bố mẹ Quang Hải cũng rất muốn con trai ở lại nơi đây. Thế nhưng, không phải lúc nào HAGL JMG cũng có được thứ mình muốn như đã từng chiến thắng trong cuộc sở hữu Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Thanh, Văn Toàn.

Khi ấy, Quang Hải đang có hợp đồng với Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội. Những người làm đào tạo ở đây cũng hiểu rõ tiềm năng của cậu bé Quang Hải và không có ý định nhả người cho HAGL JMG. Cuối cùng, sau đợt kiểm tra vào năm 2008, Quang Hải lại lên xe trở về Hà Nội.

Cùng thời với Quang Hải, Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội còn chào đón một loạt tài năng lứa 1995 – 1996, có thể kể đến Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Phí Minh Long,… Lứa cầu thủ ấy sau này khuynh đảo các giải trẻ từ U17 đến U21 quốc gia. Đến nay, những cái tên nổi bật nhất đều đã có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia.

 - Ảnh 2.

Ở một thế giới song song, có lẽ Quang Hải đã chung màu áo với người anh thân thiết Tuấn Anh (Ảnh: Hiếu Lương)

Chi tiết Quang Hải lên xe trở lại Hà Nội cũng có thể được xem như cú "quay xe" quyết định tương lai của cậu bé sinh năm 1997. Nhiều người nói nếu có Quang Hải, HAGL có thêm một nhân tài và chuyện hiện tại sẽ rẽ theo chiều hướng tích cực hơn. Có người lại nghĩ, nếu Quang Hải ở lại phố Núi, anh lại trở thành cái tên khiến nhiều người nuối tiếc.

Quang Hải không phải người có quyền lựa chọn ở thời điểm ấy nhưng dù sao đây vẫn là ngã rẽ đầu đời của anh. Cho đến hiện tại, Quang Hải đã trở thành một ngôi sao của nền bóng đá với nhiều thành tích chưa từng có tiền lệ cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cùng Hà Nội FC, anh được đứng trên đỉnh nền bóng đá và giành nhiều danh hiệu hơn bất cứ bậc tiền bối nào ở cùng độ tuổi.

Nhiệm vụ lên phố Núi khuất phục hổ

Sân Pleiku là điểm tựa vững chắc của HAGL ở mùa giải năm nay. Sau 6 trận đấu, HAGL thắng 5, hoà 1, góp phần lớn điểm số giúp họ trụ vững ở top 8 sau giai đoạn 1.

HAGL ở mùa giải năm nay gắn liền với câu "khôn nhà dại chợ". Họ đá trên sân nhà rất bay nhưng lại hay bị thổi tung mỗi lần hành quân đến sân khách. Trận thua 1-4 trước Viettel vào tuần trước là minh chứng rõ nét cho nhận định trên.

Hà Nội FC biết rõ HAGL nguy hiểm thế nào trên sân nhà. Cho dù vắng hai trụ cột ở hàng thủ là Damir Memovic và Trần Bửu Ngọc, sân Pleiku vẫn cho HAGL điểm tựa về tinh thần. Mục tiêu giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch của Hà Nội FC đối mặt nhiều thử thách dù cho ở lượt đi họ từng thắng dễ dàng 3-0.

 - Ảnh 3.

Cuộc chiến vào 17h00 chiều nay (15/10) giữa Tuấn Anh, Xuân Trường và Quang Hải rất đáng để chờ đợi (Ảnh: Hiếu Lương)

Hà Nội FC có thể đặt niềm tin vào sự trở lại của Quang Hải, người vừa toả sáng giúp Hà Nội FC vượt khó trước CLB TP.HCM. Họ cũng giàu niềm tin hơn khi nhiều trụ cột đã lành lặn và sẵn sàng cho cuộc chiến.

Lịch sử đối đầu cũng chứng minh HAGL là đối thủ ưa thích của Hà Nội FC. Kể từ năm 2016, Hà Nội FC gặp HAGL tổng cộng 11 lần, giành 5 chiến thắng, hoà 4 và thua 2. Đội bóng thủ đô ghi được tổng cộng 25 bàn thắng, thủng lưới 11 bàn. Đáng chú ý, ở hai mùa giải gần nhất, Hà Nội FC chưa thua tại Pleiku trong 3 cuộc đối đầu.

"Kéo sập" sân Pleiku sẽ giúp Hà Nội FC càng khẳng định vị thế của kẻ chinh phục. Sau thất bại 1-4 trước Viettel, mục tiêu vô địch của HAGL khó có thể trở thành hiện thực nhưng với Hà Nội FC thì khác. Việc Sài Gòn FC thất thủ 1-3 trước Bình Dương là tin tốt đối với họ. Chỉ cần đánh bại HAGL, Hà Nội FC sẽ có 26 điểm, còn kém đội đầu bảng 2 điểm. Cửa vô địch lại mở rộng với đội bóng thủ đô.

Tuấn Anh thư thái đọc sách buổi sáng trước giờ đi tập (T/H: Ted Trần)