Cụ ông 75 tuổi ghi bàn trong trận ra mắt đội bóng mới, chỉ còn cách kỷ lục Guinness duy nhất một trận đấu nữa

PHỤNG HIẾU , 13:24 11/03/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Trải qua nhiều nghề trong cuộc đời nhưng ông Ezzeldin Bahader vẫn nung nấu mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ông sẽ chính thức được công nhận nếu vượt qua một thử thách cuối cùng.

Ezzeldin Bahader, cụ ông 75 tuổi người Ai Cập cách đây một tháng được đội bóng 6th October ký hợp đồng. Kể từ khi giấc mơ trở thành cầu thủ thành hiện thực, ông Bahader luyện tập không ngừng nghỉ. Hôm qua, ông chính thức có trận đấu đầu tiên với vai trò là một tiền đạo.

Bahader được tung vào sân ngay từ đầu, thi đấu trọn vẹn 90 phút chính thức trước đội bóng Genius. Khi bước vào những phút bù giờ, ông được đồng đội tin tưởng giao trọng trách đá phạt đền. Bahader không ngại ngùng bước lên và thực hiện thành công, qua đó ấn định tỉ số hòa 1-1.

Cụ ông 75 tuổi ghi bàn trong trận ra mắt đội bóng mới, chỉ còn cách kỷ lục Guinness duy nhất một trận đấu nữa - Ảnh 1.

Ông Bahader ra sân thi đấu đủ 90 phút và ghi 1 bàn thắng trong trận đầu tiên cho 6th October.

"Tôi đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân thi đấu và ghi bàn thắng", ông Bahader chia sẻ với BBC. "Pha lập công đó là điều tôi chưa từng dám nghĩ tới, nhưng tôi đã làm được trong những giây phút cuối cùng".

Trận đấu đầu tiên của ông Bahader suýt chút nữa đã kết thúc một cách hoàn hảo nếu ông không dính chấn thương sau khi ghi bàn.

Cụ ông 75 tuổi ghi bàn trong trận ra mắt đội bóng mới, chỉ còn cách kỷ lục Guinness duy nhất một trận đấu nữa - Ảnh 2.

Ezzeldin Bahader sắp trở thành cầu thủ già nhất thế giới.

Kỷ lục cầu thủ già nhất từng ra sân thi đấu hiện tại thuộc về một cụ ông 73 tuổi người Israel, Isaak Hayik, từng làm thủ môn cho Ironi Or Yehuda vào tháng 4/2019. Ông Bahader cần ra sân một trận đấu nữa (theo tiêu chuẩn của Guiness là phải thi đấu đầy đủ 2 trận) để chính thức vượt qua người tiền nhiệm.

Được biết ông Bahader mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 6 tuổi. Niềm đam mê với trái bóng tròn của ông cứ hun đúc qua mỗi trận đấu trên đường phố. Đáng tiếc rằng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ lúc đó tại Ai Cập chưa phát triển nên ông không được đào tạo chính quy.

Lớn lên, ông Bahader làm nhân viên tư vấn cho các công trình xây dựng dân dụng, sau đó là một chuyên gia canh tác đất. Dù phải vật lộn với cuộc sống nhưng ông không bao giờ từ bỏ giấc mơ.

Ông Bahader có 4 người con, 6 người cháu. Tất cả đều ủng hộ ông trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.