Conor McGregor thông báo sẽ "hết hiền", sắp trở lại với phiên bản trashtalk

Phúc Cơ , 03:56 10/02/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Conor McGregor đang ám chỉ việc quay trở lại phong cách cũ của anh, khẳng định sẽ "không còn hiền lành" sau trận thua sốc trước Dustin Poirier.

Tại sự kiện UFC 257 diễn ra vào tháng trước, cựu vô địch hai hạng cân Conor McGregor đã thất bại trước đối thủ cũ là Dustin Poirier ở hiệp 2. Với việc cả hai có thể sẽ so tài lần thứ 3, dường như Conor McGregor đã quyết định trở lại với phong cách trashtalk của quá khứ.

McGregor đã đăng một bức ảnh của mình trên Instagram cá nhân, kèm theo dòng chú thích hấp dẫn: "Tôi sẽ không còn hiền lành như trước kia".

Conor McGregor không còn hiền lành nữa, sắp trở lại với phiên bản trashtalk  - Ảnh 2.

"Không còn quý ngài tử tế nữa" - Conor McGregor đăng tải trên Instagram

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho trận tái đấu với Poirier, tay đấm 32 tuổi cực kỳ tôn trọng và thậm chí có lời khen đối thủ trong sự kiện họp báo. Đây là sự khác xa với cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ vào năm 2014, lúc McGregor đã có những lời công kích khiến Poirier mất cân bằng mặt tâm lý.

Trước cuộc chiến đụng độ thứ ba có thể diễn ra, võ sĩ người Ireland có vẻ sẽ mang lại bản ngã "Notorious" trở lại với võ đài.

Conor McGregor không còn hiền lành nữa, sắp trở lại với phiên bản trashtalk  - Ảnh 2.

Conor McGregor đã chán làm trai ngoan?

Hồi tưởng về trận thua knock-out đầu tiên trong sự nghiệp MMA của mình, McGregor cho biết anh xứng đáng nhận được những cú đá vào bắp chân vì quá tập trung vào trận đấu Boxing với Manny Pacquiao.

Conor McGregor không còn hiền lành nữa, sắp trở lại với phiên bản trashtalk  - Ảnh 3.

McGregor tin rằng vì quá tập trung cho trận đấu Boxing với Pacquiao, anh đã thua cuộc trước "Diamond"

Trên phương tiện truyền thông xã hội, anh viết: "Tôi rất vui khi được có thêm thời gian trong lồng bát giác nổi tiếng của UFC. 40 giây trong ba năm qua là tất cả những gì tôi có cho đến trận đấu này, tôi đang tận hưởng từng giây trong công việc của mình".

"Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản trong cách tiếp cận và tư thế đứng của tôi chủ yếu là Boxing. Đó là những gì tôi nhận được khi chọn trận đấu này và đối thủ làm tiền đề cho trận đấu quyền Anh với Pacman".