Conor McGregor khoe siêu du thuyền trị giá 80 tỷ, sở hữu động cơ lên tới 4.000 mã lực

AB , 23:52 20/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Sau một năm chờ đợi, McGregor cũng đã chào đón chiếc du thuyền thứ 2.

Trên trang cá nhân mới đây, Conor McGregor đã khoe hình ảnh mới nhất của chiếc du thuyền mua trị giá 2,7 triệu bảng (80 tỷ VNĐ) mua từ hãng Laborghini. Thực tế, thương vụ này đã được võ sĩ người Ireland hoàn tất hồi năm ngoái. Tuy nhiên, do du thuyền của McGregor là mẫu giới hạn chỉ có vỏn vẹn 63 chiếc trên toàn thế giới nên tay đấm 33 tuổi buộc phải chờ.

"Tôi vinh dự được sở hữu chiếc du thuyền số 12 trong 63 chiếc được sản xuất. 1963 là năm Lamborghini ra đời, còn 12 là con số trùng với nhãn hiệu rượu của tôi", McGregor chia sẻ.

Conor McGregor khoe siêu du thuyền trị giá 80 tỷ, sở hữu động cơ lên tới 4.000 mã lực - Ảnh 1.

Conor McGregor khoe siêu du thuyền trị giá 80 tỷ, sở hữu động cơ lên tới 4.000 mã lực - Ảnh 2.

Hình ảnh của chiếc duy thuyền được McGregor khoe trên trang cá nhân

Du thuyền của McGregor có chiều dài 19m nặng 24 tấn, sở hữu động cơ lên tới 4000 mã lực và có thể tăng tốc lên 112 km/h. Đây đã là chiếc du thuyền thứ 2 của McGregor. Hồi năm ngoái, võ sĩ người Ireland cũng tậu cho mình một "pháo đài" với giá 78 tỷ VNĐ.

Conor McGregor khoe siêu du thuyền trị giá 80 tỷ, sở hữu động cơ lên tới 4.000 mã lực - Ảnh 3.

Conor McGregor khoe siêu du thuyền trị giá 80 tỷ, sở hữu động cơ lên tới 4.000 mã lực - Ảnh 4.

Một số hình ảnh bên trong chiếc du thuyền

Tuy nhiên, chưa rõ khi nào McGregor có thể cùng cả gia đình du lịch cùng chiếc du thuyền. Lúc này, tay đấm người Ireland đang bắt đầu quá trình hồi phục chấn thương gãy chân gặp phải trong màn so tài cùng Dustin Poirier vào hôm 11/7 vừa qua. Theo một số nguồn tin, nhà cựu vô địch có thể mất một năm để trở lại.

McGregor đang không có phong độ cao với 3 thất bại trong 4 lần thượng đài gần nhất và tụt xuống thứ 7 tại hạng nhẹ UFC. Dù vậy, McGregor vẫn làm xuất sắc ở khoản kiếm tiền. Theo Forbes, "Gã điên" là VĐV thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm qua với tổng cộng 180 triệu USD, vượt cả Roger Federer, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.