Tối ngày 3/7, ông Abdulmanap Nurmagomedov - cha của nhà vô địch UFC Khabib - đã qua đời ở tuổi 58 sau khoảng 2 tháng chống chọi với bạo bệnh. Trước đó, ông bị đột quỵ sau khi nhiễm Covid-19. Dù rất nỗ lực, các bác sĩ cũng không thể cứu ông Abdulmanap khỏi lưỡi hái của tử thần.
Sự ra đi của nhà cựu vô địch Sambo thế giới đã để lại những mất mát to lớn tới làng võ thuật thế giới. Nhiều ngôi sao MMA đã bày tỏ sự tiếc thương và hy vọng gia đình Khabib sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Gạt bỏ mối thù với Khabib, Conor McGregor gửi lời chia buồn tới người đồng nghiệp. "Thế giới đã mất đi một người cha, một HLV, một fan thể thao chân chính. Xin chia buồn và hãy yên nghỉ nhé, ông Abdulmanap Nurmagomedov.
"Xin gửi lời chia buồn chân thành tới anh và gia đình, Khabib. Hãy nhanh chóng vượt qua nhé. Tôi rất tôn trọng cha anh. Ông ấy chắc chắn sẽ dõi theo khi chúng ta đối đầu với nhau", Tony Ferguson viết trên trang cá nhân.
Nhà cựu vô địch hạng lông UFC, Max Holloway cũng không giấu được nỗi buồn. "Tôi mới biết tin về cha của Khabib. Cả đội của tôi đều sốc. Chúng tôi rất ngưỡng mộ và tôn trọng Khabib và cha của anh ấy. Hy vọng anh sẽ sớm vượt qua".
Thật đau lòng khi nghe tin về huyền thoại Abdulmanap Nurmagomedov. Xin chia buồn với Khabib. Ông ấy ra đi nhưng sẽ tự hào khi biết rằng anh sẽ tiếp nối những di sản ông ấy để lại", Justin Gaethje, đối thủ sắp tới của Khabib, viết.
Võ sĩ hạng nặng Alistair Overeem buồn bã: "Hãy yên nghỉ nhé ông Abdulmanap Nurmagomedov. Trái tim tôi đang ở cùng các bạn vào lúc này".
Võ sĩ Jan Blachowicz viết: "Xin gửi lời chia buồn chân thành tới Khabib. Hãy yên nghỉ nhé, ông Abdulmanap Nurmagomedov".
"Lời chia buồn sâu sắc tới Khabib và gia đình anh ấy. Mối liên kết giữa anh và cha sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi biết ông ấy sẽ luôn ở bên và tự hào về anh", cựu trọng tài Big John McCarthy chia sẻ.
"Rất tiếc khi biết tin ông Abdulmanap Nurmagomedov đã qua đời. Một thiên tài võ thuật và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ võ sĩ sau này.", John Kavanah, HLV của McGregor, bình luận trên trang cá nhân.