Công Phượng xin lỗi, quyết tâm thay đổi sau sự cố trên sân Pleiku

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 09:25 09/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trận thua cay đắng 2-4 trên sân nhà trước đối thủ Khánh Hòa không những khiến cho Hoàng Anh Gia Lai mất luôn chuỗi trận thăng hoa mà còn đọng lại cho người hâm mộ hình ảnh một Công Phượng chơi mờ nhạt, gai góc và xấu xí

Công Phượng xin lỗi, quyết tâm thay đổi sau sự cố trên sân Pleiku - Ảnh 1.

Công Phượng có trận đấu khá thất vọng trước Khánh Hòa. Ảnh: Tuấn Mark

Tình huống tâm điểm của trận đấu diễn ra ở phút 78. Có lẽ do nôn nóng khi Hoàng Anh Gia Lai đang bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn, Công Phượng đã có có tình huống cự cãi với Đình Lợi bên phía Khánh Hoà. Chưa hết CP 10 còn bị "tố" khi có tình huống được cho là văng tục, chơi xấu với đồng đội ở đội tuyển Quốc gia - thủ môn Tuấn Mạnh và đã bị trọng tài chính rút 1 thẻ vàng cảnh cáo.

Sau trận đấu, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự cố này. Với những khán giả trung lập họ lấy làm đáng tiếc khi một cầu thủ như Công Phượng lại không giữ được sự bình tĩnh trong khi Fan hâm mộ HAGL cho rằng "tác nhân dẫn đến tình huống nổi nóng của Công Phượng đó là do thủ môn đội Khánh Hòa câu giờ". 

Ngoài ra, sự việc này cũng dẫn đến sự tranh cãi giữa BHL 2 đội. HLV Dương Minh Ninh và CLB Hoàng Anh Gia Lai khẳng định pha bóng của Công Phượng chỉ là hành vi nổi nóng nhất thời và không xứng đáng nhận sự chỉ trích trong khi HLV Võ Đình Tân thì cứng rắn khi cho rằng Công Phượng có hành vi chơi xấu "chích mũi giày vào Tuấn Mạnh". 

Sau sự việc trên, Công Phượng có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều về pha bóng của mình. Có lẽ đó là sự nóng vội, khao khát trở lại ghi bàn đã khiến cho anh mất bình tĩnh. Ngoài ra, có thể thông cảm được cho tiền đạo gốc Nghệ An khi "những tình huống va chạm trong bóng đá là điều không tránh khỏi nhất là trong bối cảnh đội mình đang thua đội bạn"

Công Phượng xin lỗi, quyết tâm thay đổi sau sự cố trên sân Pleiku - Ảnh 2.

Công Phượng gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ. Ảnh: Giang Nguyễn

"Hôm nay thực sự là một ngày khá buồn nhưng mong là mọi người vẫn không quên đặt lòng tin và hi vọng vào Phượng cũng như đội bóng. 

Mình biết mình chưa hoàn hảo và thật sự tốt nhưng mình luôn cố gắng hàng ngày và cố gắng để được công nhận một cách tốt hơn.

Hôm nay, có thể phút giây nào đó mình chưa kiềm chế được cảm xúc, mọi người hãy hiểu cho mình. 

Lần tới sẽ rút kinh nghiệm cho những trận vừa qua. Cảm xúc của mình bây giờ là "buồn" còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng nhận ra được", Công Phượng chia sẻ trên trang cá nhân. 

Cùng nhau cố gắng và thay đổi, Phượng chắc chắn sẽ tốt hơn Phượng của ngày hôm qua."Bóng đá cần sự khoan dung và khách quan. "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại", Chúng ta không cần phán xét mà hãy nhìn vào thực tế cũng như đóng góp của Công Phượng trong thời gian vừa qua cũng như có cái nhìn chân thực hơn về sự việc. Hy vọng, sau sự cố này, Công Phượng sẽ trở lại, cố gắng hơn, thay đổi hơn, hoàn thiện hơn và trưởng thành hơn để đưa CLB Hoàng Anh Gia Lai đi lên đồng thời giúp đội tuyển Việt Nam cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018.