Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn

Anto , 07:02 04/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Kiatisuk với trận đấu đầu tiên có mặt ngoài đường pitch để chỉ đạo các cầu thủ phố núi. Công Phượng cũng đánh dấu sự trở lại trong đội hình xuất phát của HAGL sau một mùa giải cho CLB TP.HCM mượn.

Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn - Ảnh 1.

Chiều 3/1/2020, sân Gò Đậu tỉnh Bình Dương diễn ra lượt trận thứ 3 của HAGL với Nam Định tại giải giao hữu Thiên Long Tournament 2020. Sau hai trận toàn thua trước B.Bình Dương và Đà Nẵng, trong trận đấu hôm nay có sự xuất hiện của HLV Kiatisuk.

Khán giả có mặt từ sớm để đón chờ màn trở lại trong màu áo HAGL của Công Phượng. Cũng như màn ra mắt đầu tiên của HLV Kiatisuk trên băng ghế chỉ đạo.

Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn - Ảnh 3.

Đội bóng áo vàng HAGL khởi đầu với một thế trận lấn lướt.

Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn - Ảnh 4.

Tuy nhiên bàn mở tỉ số lại thuộc về các chàng trai áo xanh. Từ một pha đi bóng của đội trưởng Văn Nhiên vượt qua hàng thủ HAGL và chuyền như đặt cho Dias ghi bàn mở tỉ số.

Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn - Ảnh 5.

Sau bàn thua đội bóng phố núi đẩy đội hình tấn công từ hai bên cánh.

 

Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn - Ảnh 6.

Đến phút 24 mọi nỗ lực của họ được đền đáp với bàn quân bình tỉ số. Văn Thanh thể hiện sự tinh quái với pha đá phạt nhanh khi hàng thủ Nam Định đứng cả lại. Một mình Văn Toàn đi bóng và hạ gục thủ thành của Nam Định.

Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn - Ảnh 7.

Văn Toàn tiếp tục chơi xông xáo ở những phút còn lại của hiệp 1.

Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn - Ảnh 8.

Phút cuối hiệp 1 Công Phượng được trao cơ hội nhưng lại dứt điểm chệch khung thành.

Đầu hiệp 2 Công Phượng lại có hội ăn bàn sau đường chuyền của Văn Toàn, nhưng anh lại dứt điểm không trúng mục tiêu.

Công Phượng kém duyên, HLV Kiatisuk có màn ra mắt tạm ổn - Ảnh 10.

Phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2 HAGL chơi bóng trong thế trận lấn lướt nhưng không thể tìm thêm bàn thắng nâng tỉ số. Tỉ số 1-1 được giữ hết trận và khép lại trận đấu với màn ra mắt khá ổn của HLV Kiatisuk.

Ảnh: An Tô