Con trai huyền thoại Thuram khạc nhổ nước bọt thẳng mặt đối thủ ở Bundesliga

Tuấn Hoàng , 20:44 20/12/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sau tình huống bị phạm lỗi thô bạo, Marcus Thuram đứng dậy đi ngang qua và nhổ nước bọt vào mặt hậu vệ đối phương tại vòng 13 Bundesliga.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu diễn ra phức tạp trở lại trên toàn thế giới, tiền đạo Marcus Thuram, con trai huyền thoại Lilian Thuram vừa để lại hành động vi phạm nghiêm trọng các quy tắc phòng ngừa truyền nhiễm trên sân.

Trong trận đấu giữa Borussia Monchengladbach và Hoffenheim tại vòng 13 Bundesliga, đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Lars Stindl trong hiệp một trước khi bị cựu cầu thủ Leicester City, Andrej Kramaric ghi bàn ở phút 75 để gỡ hòa.

Sốc: Con trai Thuram khạc nhổ nước bọt vào thẳng mặt đối thủ ở Bundesliga - Ảnh 1.

Hành động khạc nhổ nước bọt của Marcus Thuram.

Phút 77, hậu vệ Stefan Posch của Hoffenheim có hành vi đẩy ngã thô bạo với Marcus Thuram sau khi tiền đạo này xử lý kỹ thuật để dứt điểm. Nóng máu trước hành động của hậu vệ đối phương, con trai huyền thoại Lilian Thuram đứng dậy đi ngang qua và nhổ nước bọt vào mặt Posch.

Dù thực hiện rất kín nhưng không may cho Marcus Thuram, hành động này đã không né được các ống kính quay lại. Sau khi các cầu thủ bên phía Hoffenheim phản ứng, trọng tài Willenborg quyết định tham khảo VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân Marcus Thuram. Posch sau đó cũng bị phạt thẻ vàng vì pha chơi bóng thô bạo với tiền đạo Monchengladbach.

Sốc: Con trai Thuram khạc nhổ nước bọt vào thẳng mặt đối thủ ở Bundesliga - Ảnh 2.

Sau khi xem lại VAR, trọng tài Willenborg quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân Marcus Thuram.

Thẻ đỏ của Marcus Thuram khiến đội chủ nhà nhanh chóng trả giá. Lợi thế hơn người giúp Hoffenheim dễ dàng kiểm soát trận đấu và đến phút 86, tiền vệ Ryan Sessegnon dứt điểm cận thành trong tư thế trống trải ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

"Thay mặt CLB và cá nhân tôi với tư cách là HLV trưởng muốn gửi lời xin lỗi vì sự cố chiếc thẻ đỏ có liên quan đến Marcus Thuram. Hành động đó hoàn toàn không có chỗ trên sân cỏ. Marcus là một người tốt và có nền tảng được giáo dục. Cậu ta hẳn đã quá phẫn nộ trong khoảnh khắc ấy và đó là lời giải thích duy nhất cho hành vi này. Tôi xin lỗi vì điều đó. Marcus cũng làm tổn thương đội bóng", Marco Rose, HLV trưởng của Monchengladbach trả lời sau trận đấu.

Sốc: Con trai Thuram khạc nhổ nước bọt vào thẳng mặt đối thủ ở Bundesliga - Ảnh 3.

Thẻ đỏ của Marcus Thuram khiến đội Monchengladbach thua ngược.

Marcus Thuram sau đó cũng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình: "Hôm nay, một điều gì đó đã xảy ra và nó không phản ánh tính cách của tôi. Đáng lẽ hành động này không bao giờ được xảy ra. Tôi phản ứng với đối thủ một cách sai lầm và điều gì đó đến một cách vô tình. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, Stefan Posch, các đối thủ, đồng đội, gia đình và mọi người đã chứng kiến phản ứng của tôi. Tất nhiên, tôi chấp nhận mọi hậu quả từ hành động của mình".