Colby Covington và mục tiêu không dừng lại ở việc đánh bại Jorge Masvidal

AB , 14:36 04/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Colby Covington sẽ chạm trán cùng Jorge Masvidal trong trận đấu chính tại UFC 272 vào ngày 4/3.

Bất chấp phải nhận 2 thất bại trước Kamaru Usman và giờ phải "leo hạng" trở lại bằng trận đấu khó khăn cùng người đồng đội cũ Jorge Masvidal vào cuối tuần này, mục tiêu của Colby Covington vẫn không đổi. "Chaos" sẽ không hài lòng cho đến khi giành được chiếc đai vô địch.

Covington và mối hận thù cùng Masvidal

"Tôi không ở đây để trở thành nhà vô địch của cảm xúc", Covington bật cười. "Tất cả võ sĩ đều bị cảm xúc lấn át. Họ sẵn sàng bước ra và khiến đối thủ tổn thương nhưng họ lại quan tâm quá nhiều tới những điều người khác nói, họ có cái tôi quá lớn và không muốn người khác nói những điều không tốt về mình. Điều đó thật nực cười".

Nếu xét về khoản võ mồm, hạng bán trung khó ai vượt qua được Covington. Chính điều này đã giúp tên tuổi của tay đấm người Mỹ được nhắc tới nhiều hơn. Nhưng các fan cũng phân cực. Có những người sẽ mặc chiếc áo có dòng chữ "Chaos" và không ngừng hò hét vào cuối tuần này. Một số còn lại chỉ mong Covington bị Masvidal dạy cho một bài học nhớ đời.

Tất nhiên, Covington không quá quan tâm tới việc bị ghét bỏ. Đó là điều buộc phải xuất hiện khi bạn ở đẳng cấp này, chơi tại giải MMA lớn nhất hành tinh. Nhiều thời điểm, những màn công kích của Covington đơn giản chỉ để phục vụ cho trận đấu mà thôi.

Colby Covington và mục tiêu không dừng lại ở việc đánh bại Jorge Masvidal - Ảnh 1.

"Mọi người đều có cái tôi riêng và họ không thích sự xuất hiện của tôi", Covington chia sẻ. "Tôi không phải kẻ vị kỷ. Tôi sẵn sàng 'nhẹ nhàng' với họ nhưng họ lại ghét cách tôi làm việc, cách tôi chiến đấu hay quảng bá trận đấu. Đó là vấn đề của họ mà thôi".

Không phải ngẫu nhiên UFC lại để Covington và Masvidal dẫn đầu một sự kiện PPV. Những người bạn lâu năm giờ trở thành kẻ thù sau mâu thuẫn vào khoảng năm 2018. Mỗi bên đều có lý lẽ của riêng mình. Nhưng chắc chắn có sự tiếc nuối. Covington thừa nhận đã từng trò chuyện "gần như toàn bộ thời gian" cùng Masvidal.

"Chaos" cho rằng mâu thuẫn bắt đầu khi Masvidal ghen tị với những thành công của bản thân. Còn theo Masvidal, cả hai cạch mặt bởi cách hành xử "vô ơn" của Covington với HLV của mình.

Chiến thuật của Covington

Các chuyên gia cho rằng cảm xúc có thể là vấn đề của Covington. Nếu "Chaos" sử dụng thế mạnh của mình - những đòn vật, Masvidal rất khó có cơ hội chống đỡ. Tuy nhiên, nếu "say máu", quyết đánh đứng cùng Masvidal, đó sẽ là chuyện khác. "Nếu tỉnh táo, Masvidal nhiều khả năng sẽ có một trận đấu dễ dàng. Nhưng nếu mất bình tĩnh và lao vào cuộc chiến trao đổi đòn cùng Masvidal, lợi thế sẽ thuộc về phía Masvidal", UFC nhận định.

Khi tất cả đã nói quá nhiều về kịch bản trên, Covington khẳng định bản thân biết cách làm gì để khắc chế người đồng đội đã tập chung rất nhiều lần.

"Tôi sẽ tuân theo kế hoạch đã đề ra", Covington khẳng định khi được hỏi về cảm xúc trong trận đấu tới. "HLV của tôi - Cesar Carneiro, Daniel Valverde, Jonathan Lopez, Charlie Weis - đã cho tôi những lời khuyên tốt. Bạn không thể chìm đắm vào những tranh cãi mà phải tập trung vào trận đấu. Tôi biết mình sẽ phải đấu cùng Masvidal phiên bản xuất sắc nhất. Vì thế, tôi giữ cho mình sự điềm tĩnh và sự thoải mái".

Colby Covington và mục tiêu không dừng lại ở việc đánh bại Jorge Masvidal - Ảnh 2.

Trong ngày có phong độ cao nhất, Covington là mối đe dọa thực sự cho dù đối thủ có là Kamaru Usman. Nhờ thế, Covington đã có được những chiến thắng trước 3 nhà cựu vô địch Rafael Dos Anjos, Robbie Lawler và Tyron Woodley trong 5 lần thượng đài gần nhất.

Covington cũng là người khiến Usman gặp vô vàn khó khăn trong 10 hiệp đã đấu. Nếu muốn phục thù tay đấm đến từ Nigeira, Covington cần phải chiến thắng trước Masvidal. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Một trận thua sẽ là thảm họa.

"Trên võ đài, điều gì cũng có thể xảy ra", Covington thừa nhận. "Điều quan trọng nhất là ở những trận đấu thế này, cảm xúc rất lớn. Bạn rất dễ bị cuốn vào một màn đánh lộn bởi muốn chứng minh bản thân. Nhưng mục tiêu của tôi là thi đấu áp đảo và hoàn thành những gì đã đặt ra. Tôi sẽ không thi đấu theo cách cậu ta muốn".

Nếu đánh bại Masvidal tại T-Mobile, Covington hiểu rằng trận tranh đai với Usman có thể vẫn chưa tới. Tuy nhiên, "Chaos" tin rằng chiến thắng trước người đồng đội cũ sẽ kéo gần đáng kể khoảng cách.

Colby Covington và mục tiêu không dừng lại ở việc đánh bại Jorge Masvidal - Ảnh 3.

Không chỉ Usman, Covington còn nhắc tới kèo đấu tiềm năng cùng người đồng đội cũ tại American Top Team (ATT) - Dustin Poirier. Tất nhiên, Covington sẽ chờ "Kim cương" lên hạng. Nếu chốt thành công, đây chắc chắn sẽ là kèo đấu không thể bỏ qua. Dù vậy, Covington không bận tâm quá nhiều về việc lên kèo này. "Chaos" rõ ràng có rất nhiều lựa chọn.

"Có hàng loạt gã ở ngoài kia và nhiều kèo đấu hấp dẫn để dành sự chú ý. Chúng tôi sẽ xem tình hình của hạng đấu", Covington thừa nhận. "Và ai biết được. Có thể Usman sẽ không tiếp tục thi đấu nữa. Anh ta có thể sẽ giải nghệ hoặc chuyển lên hạng cân khác. Chúng ta hãy chờ xem. Tôi sẽ tiến từng bước một và hiện chỉ tập trung vào kèo đấu cùng Jorge Masvidal cuối tuần này".

Rời ATT, Covington đã tách ra thành lập một đội riêng, được võ sĩ 33 tuổi gọi với cái tên "Colby Covington Incorporated". Và Covington tin rằng phiên bản tốt nhất của bản thân vẫn chưa xuất hiện.

Có thể chúng ta sẽ thấy điều đó vào trưa ngày 6/3 tới đây.

https://sport5.vn/colby-covington-va-muc-tieu-khong-dung-lai-o-viec-danh-bai-jorge-masvidal-20220304143804987.htm