Cố tình sút bóng thật mạnh vào đầu đối thủ lại còn tỏ thái độ ra mặt, sao trẻ Real Madrid suýt bị "đi đường quyền" ngay trên sân

ANDY MATE , 22:43 18/08/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Hành động không thể chấp nhận nổi của Jordi Martin khiến anh nhận đủ gạch đá từ cộng đồng.

Màn đọ sức giữa U19 Real Madrid và U19 Juventus thuộc giải UEFA Youth League suýt chút nữa biến thành chiến trường. Tất cả bắt đầu từ tình huống chơi cực xấu của Jordi Martin, tiền vệ thuộc biên chế "Kền Kền Trắng".

Phút 11, hậu vệ Jean-Claude Ntenda phía Juventus ngã xuống sân sau pha tranh chấp bóng ở gần đường biên. Nếu tất cả dừng lại ở đó, có lẽ trọng tài chỉ cho Juve một quả đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì Martin lao tới cố tình sút bóng thẳng vào mặt Ntenda khiến đối phương nằm lăn lộn dưới sân vì đau đớn.

Pha chơi xấu vô cùng khó hiểu của Martin với Ntenda.

Dù xấu chơi nhưng Jordi Martin vẫn vô cùng nhởn nhơ, thậm thí còn tỏ rõ thái độ thách thức đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Các cầu thủ Juventus đã lao tới đòi xử lý Jordi và nếu không có sự can ngăn kịp thời, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Jordi Martin còn tỏ ra bất ngờ khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi anh khỏi sân. Thật chẳng thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.

Thái độ của Jordi Martin bị cộng đồng bóng đá Tây Ban Nha lên án kịch liệt. Nhiều người khẳng định rằng anh chàng này khó có cơ hội được lên đội một Real Madrid nếu cứ mất bình tĩnh như thế.

Cố tình đá bóng vào đầu đối thủ lại còn tỏ thái độ ra mặt, sao trẻ Real suýt bị "đi đường quyền" ngay trên sân - Ảnh 2.

Thẻ đỏ là hình phạt thích đáng cho pha bóng này.

Quay trở lại với trận đấu, U19 Real Madrid bị dẫn trước 0-1 trước khi Jordi Martin phải nhận thẻ đỏ. Nhưng hài hước thay kể từ thời điểm phải thi đấu kém người, đội bóng được huyền thoại Raul Gonzalez dẫn dắt đã chơi hay hơn hẳn. Tỉ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về Real, họ chính thức giành quyền lọt vào vòng tứ kết giải đấu UEFA Youth League.