Có thể bạn chưa biết: Pha "tự vả" đau nhất của Conor McGregor tại UFC 264 vừa qua không chỉ đến từ trash talk

Phúc Cơ , 08:15 14/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

UFC 264 có lẽ sẽ là kỳ sự kiện đáng quên nhất trong sự nghiệp của Conor McGregor bởi nó là ngày siêu sao Ireland lập kỷ lục về những pha "tự vả".

Trước sự kiện UFC 264, Conor McGregor đã ra sức quảng bá trận đấu, đem hình ảnh ngổ ngáo trở lại với võ đài. Thậm chí, tại kỳ UFC 264 vừa qua, Conor McGregor còn chĩa mũi dùi về phía gia đình của Dustin Poirier để công kích.

Tuy nhiên, dù có hăng đấu võ mồm đến thế nào đi nữa, UFC 264 lại là kỳ sự kiện chứng kiến nhiều pha tự vả tiêu biểu của làng thể thao đối kháng.

Có thể bạn chưa biết: Pha tự vả đau nhất của Conor McGregor tại UFC 264 vừa qua không chỉ đến từ trash talk - Ảnh 1.

UFC 264 đã kết thúc với thất bại cay đắng của Conor McGregor

Cụ thể như trước trận đấu, Conor McGregor đã có những phát biểu như: 

"Ở trận đấu tới (UFC 264), đứa nào tìm cách vật đối thủ trước thì thua nhé".

"Tôi chỉ tính các trận thắng knockout, còn thắng điểm hay thắng khóa siết thì không tính. Đó không phải thứ mà người hâm mộ tìm kiếm".

"Mày sẽ phải ra về trên cáng cứu thương thôi Dustin".

Có thể bạn chưa biết: Pha tự vả đau nhất của Conor McGregor tại UFC 264 vừa qua không chỉ đến từ trash talk - Ảnh 2.

Ảnh chế từ CĐM về 3 lời tuyên bố "tự vả" của Conor McGregor

Kết quả là tại sự kiện chính Conor McGregor vs Dustin Poirier 3, siêu sao người Ireland đã là người có nỗ lực takedown đầu tiên sau một loạt đòn từ Poirier. Trong lúc luống cuống phòng thủ ở dưới sàn, Conor McGregor cũng là người đầu tiên quyết định thử tung ra cú siết "Máy Chém" (Guilotine Choke). Cuối cùng, một pha lỗi kỹ thuật đã khiến Conor McGregor gãy ngang xương chày và phải ra nhập viện gấp trên cáng cứu thương.

Dù vậy, đó vẫn chưa phải là hết. Trước trận đấu, Conor McGregor đã hợp tác quảng bá cho một công ty đặt cược thể thao. 

Clip quảng cáo của Conor McGregor kêu gọi fan đặt cửa knockout hiệp 1 với tỉ lệ 1 ăn 264

Trong video quảng cáo, Conor McGregor còn mạnh miệng kêu gọi mọi người đặt cửa knockout trong 1 hiệp với tỉ lệ đặt 1 đô la ăn 264 đô la. Dù không nói rõ là đặt cửa knockout cho ai và chưa biết công ty cá cược nọ có xem tình huống chấn thương của Conor McGregor là TKO/KO hay không, nhưng dường như trường hợp nào cũng xát muối vào Conor.

Như vậy, sự kiện UFC 264 đã khép lại với 3 lần "tự vả", 1 lần "bán đứng" những người hâm mộ trung thành.