Có một Miami Heat chơi bóng lạc lõng và “mất chất”

Mây , 12:00 04/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận đấu trước Washington Wizards (4/2 giờ Việt Nam) tiếp tục chứng kiến phong độ tệ hại của các cầu thủ Miami Heat với trận thua 100-103.

Tiếp đón đối thủ “vừa cân” Washington Wizards trên sân nhà (4/2 giờ Việt Nam) là cơ hội không thể tốt hơn cho Miami Heat cải thiện bảng thành tích tệ hại của mình. Thế nhưng những gì fan Heat nhận được chỉ là một trận thua bẽ bàng với tỉ số 100-103.

Có một Miami Heat chơi bóng lạc lõng và “mất chất” - Ảnh 1.

Miami Heat tiếp tục khiến NHM thất vọng vì trận thua ngay trên sân nhà

Dù thiếu vắng cựu MVP 2017 Russell Westbrook thế nhưng Bradley Beal vẫn làm tròn trách nhiệm gánh vác hàng công đội khách. Tuy không quá hiệu quả ngoài vạch ba, thế nhưng 32 điểm cùng hiệu suất ném rổ xấp xỉ 50% của cầu thủ gốc Missouri đã quá đủ để mang về chiến thắng thứ 5 của mùa giải cho đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, Miami Heat tiếp tục là đội bóng bị lội ngược dòng. Sở hữu cách biệt 10 điểm khi kết thúc hai hiệp thi đấu đầu tiên, chủ nhà vẫn biết cách làm NHM thất vọng khi thua chung cuộc 100-103. Lối chơi rời rạc, thiếu gắn kết trên cả công lẫn thủ khiến đoàn binh của Erik Spoelstra đón nhận thất bại thứ 14 tại mùa này.

Có một Miami Heat chơi bóng lạc lõng và “mất chất” - Ảnh 2.

Bradley Beal cùng Wizards khiến chủ nhà phải ôm hận

Mùa giải NBA đã đi qua được gần 1/3 quãng đường thế nhưng những gì Miami Heat có được lại là số trận thua gấp đôi trận thắng. Đây chắc chắn không phải điều NHM trông đợi từ nhà đương kim á quân. Chuyện gì đang xảy ra khiến họ chỉ còn là chiếc vỏ không hồn của chính bản thân? Những vấn đề nào đang tồn tại nơi đội bóng miền biển?

Nguyên nhân đầu tiên đến từ thực trạng các trụ cột tại Miami Heat chơi bóng cạnh nhau quá ít. Bộ tam Jimmy Butler, Bam Adebayo cùng Goran Dragic mới chỉ có 8 trận chơi cùng nhau tới thời điểm này. Cụ thể hơn, cả ba cùng thi đấu trên sân chỉ vỏn vẹn 33 phút trong khi con số này tại Playoffs năm ngoái lên tới 352 phút. Nên nhớ rằng mùa vừa qua, Miami Heat thắng tới 83 điểm mỗi khi mũi đinh ba này thi đấu.

Có một Miami Heat chơi bóng lạc lõng và “mất chất” - Ảnh 3.

Bộ ba mạnh nhất của Miami Heat vẫn chưa có nhiều thời gian thi đấu cạnh nhau

Vấn đề thứ hai nơi Heat đến từ lối phòng ngự liên phòng của họ tạo khoảng trống ném ba quá nhiều cho đối thủ. Mùa này, đội bóng miền Nam đang để đối thủ ném tới 15,8 cú ba điểm mỗi trận (nhiều nhất NBA) cũng như đạt hiệu suất 38,3% (thứ 8 toàn NBA). Đây là sự đi xuống rõ rệt so với mùa giải trước khi những con số này chỉ đạt lần lượt 13,1 và 34,7%. Lối phòng ngự của Heat có lẽ hợp hơn cho giai đoạn Playoffs chứ không phải thời điểm này.

Vấn đề nhức nhối thứ ba trùng hợp thay đến từ vạch ba điểm. Miami hiện đang có trung bình 13,1 cú ném xa mỗi trận với hiệu suất 35,1%. Đây là thống kê xếp thứ 24 trên 30 đội của NBA. Đây là sự xuống dốc thê thảm của các học trò HLV Erik Spoelstra khi mùa trước họ xếp nhì toàn giải đấu tại khía cạnh này.

Có một Miami Heat chơi bóng lạc lõng và “mất chất” - Ảnh 4.

Phong độ ném ba yếu kém của Tyler Herro là một phần nguyên nhân khiến Miami giảm sút hiệu quả ngoài vạch ba

Vấn đề cuối cùng đến từ tinh thần chiến đấu thiếu lửa của các cầu thủ. Dường như Miami Heat đang mất đi sự lì lợm nổi tiếng của mình. Đã không còn hình ảnh một đội bóng bị dẫn điểm sâu đầu trận nhưng vẫn biết cách bóp nghẹt đối thủ trong những thời khắc quyết định. Thay vào đó là những màn bị lội ngược dòng nối tiếp nhau.

Vị trí thứ 13 hiện tại của Miami Heat là hồi chuông cảnh tỉnh đối với đội bóng phố biển. Mùa giải NBA vẫn còn 2/3 chặng đường để Miami Heat bứt tốc trong cuộc đua tới Playoffs. Cả Heat lẫn Wizards sẽ được nghỉ một ngày trước khi tái đấu tại chính American Airline Arena vào 6/2 theo giờ Việt Nam.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Có một Miami Heat chơi bóng lạc lõng và “mất chất” - Ảnh 5.

Có một Miami Heat chơi bóng lạc lõng và “mất chất” - Ảnh 6.

Ảnh: Getty Images