Cổ động viên tri ân xúc động vị Chủ tịch người Thái: Cảm ơn ngài, cứu tinh của chúng tôi

TIẾN THÀNH , 02:46 29/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Hàng trăm, không, đúng hơn là hàng nghìn người hâm mộ đã mang hoa và quỳ gối trước khu vực gần sân vận động để cầu nguyện cho Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha, người được cho đã có mặt trên chiếc trực thăng xấu số.

Chiếc trực thăng đang kêu gào trên không, giằng xé trong khoảng không gian tĩnh lẵng trước khi nổ tung tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Một khung cảnh được những nhân chứng có mặt mô tả bằng cụm từ "kinh hoàng".

Vụ va chạm ở cạnh sân King Power của Leicester không lâu khi đội nhà có trận hòa 1-1 với West Ham. Thảm kịch này đã bao trùm cả làng túc cầu thế giới, khiến trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real gần như chìm vào quên lãng. Cũng phải thôi, bởi đây là câu chuyện về tính mạng của con người chứ không vấn đề thắng thua thông thường nữa.

Và cứ thế, cứ thế, không ai bảo nhau, hàng nghìn người hâm mộ Leicester quỳ xuống cầu nguyện, lẩm nhẩm những lời ước, mong cho ông Vichai cùng những người có mặt trên chiếc chuyên cơ Augusta AW-169 sẽ trở về an toàn. Họ mong thảm kịch vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Cổ động viên tri ân xúc động vị Chủ tịch người Thái: Cảm ơn ngài, cứu tinh của chúng tôi - Ảnh 1.

Truyền thông Anh loan tin ông Vichai có mặt khi chiếc máy bay bị rơi.

Nhưng không, hiện thực vẫn là hiện thực, dù đôi khi mang lại sự đau đớn tột cùng. Vào thời điểm những bó hoa được đặt xuống nền đất, xung quang vẫn còn đâu đó mùi cháy khét của động cơ. Rất nhiều người khi được hỏi nói rằng họ sẽ không bao giờ quên sự việc diễn ra vào lúc 20h30 ngày 27/10. 

Các cầu thủ của Leicester có lẽ cũng sẽ như vậy. Kasper Schmeichel, nhà vô địch Ngoại hạng Anh hai năm trước, là một trong những người đầu tiên chạy ra khi nghe tiếng nổ kinh hoàng và anh đã bật khóc nức nở.

Nhắc đến chức vô địch Ngoại hạng Anh, ông Vichai đã giúp Leicester có được điều thần kỳ đó vào tháng 5/2016. Giờ đây, tất cả đang nguyện cầu một điều thần kỳ nữa cho vị tỷ phú người Thái.

"Cảm ơn ngài vì đã giúp giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực", một người đàn ông nức nở. "Chúa phù hộ ông và gia đình - chúng tôi sẽ không quên công lao của ông với đội bóng", một người khác xúc động. Hay đơn giản nhất chỉ là "Cảm ơn ngài, cứu tinh của chúng tôi".

Nếu phải tìm một hình ảnh mang tính biểu tượng nhất vào ngày chủ nhật, đó có lẽ là lúc các cổ động viên mang theo hoa tới sân để cầu nguyện. Họ mặc trên mình chiếc áo của "Bầy cáo", buồn bã ngả người xuống hàng rào sắt và chốc chốc lại nhìn vào chiếc điện thoại để cập nhật tình hình.

Cổ động viên tri ân xúc động vị Chủ tịch người Thái: Cảm ơn ngài, cứu tinh của chúng tôi - Ảnh 2.

Hoa được người hâm mộ mang tới sân King Power.

Nhưng họ không đơn độc! Xung quanh còn có một số người đến từ những nơi xa xôi. Họ là fan của Liverpool, Man United hay Arsenal. "Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng Leicester - từ đội bóng Coventry", một tấm banner ghi rõ.

Trong một phòng chờ, nơi những người hâm mộ được phát miễn phí bia của người Thái, một số người đã không ngừng khóc, mếu máo nhắc tên ông Vichai dừ đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào liên quan đến tính mạng của thương nhân 61 tuổi.

Rồi tại Học viện quốc tế Thái Lan, một khu vực do vị tỷ phú xây dụng, các cầu thủ quỳ xuống, nắm chặt tay nhau và cùng chờ đợi.

Tại thành phố miền Trung nước Anh, có quá nhiều thứ khiến người dân nới đây nhớ về vị chủ tịch đáng kính. Từ sân King Power, chỉ mất vài phút di chuyển để người hâm mộ đến được khu vực nơi chiếc trực thăng xấu số nằm lại. Đáng lẽ, nó đã tới Luton cách đó hơn 80 km, nơi ông Vichai sẽ đáp thẳng chuyên bay về với quê hương Thái Lan. 

Không cần đến mất mát để CĐV Leicester tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch Vichai. Nhưng thảm kịch vừa qua giúp họ nhận ra bản thân kính trọng người đàn ông 61 tuổi đến như nào.

Cổ động viên tri ân xúc động vị Chủ tịch người Thái: Cảm ơn ngài, cứu tinh của chúng tôi - Ảnh 3.

Chiếc trực thăng rơi tạo ra vụ cháy lớn.

Họ dành tình cảm vì nhờ ông, người Leicester được uống bia và ăn bánh donut miễn phí mỗi khi tới sân bóng. Họ yêu ông vì đã mang về cho họ niềm vui đứng trên đỉnh nước Anh, được tham dự Champions League, có một nền tảng vững chắc với những cầu thủ sẵn sàng xin chết vì đội bóng.

Lần cuối cùng mà có nhiều người như thế bên ngoài sân King Power là vào cái ngày họ khiến tất cả phải sửng sốt khi vô địch nước Anh. Giờ đây, cũng những con người đã trải qua giây phút ấy, nhưng cảm xúc sao lại quá khác.

Khi trời đã về tối, một chiếc máy ủi xuất hiện và thu dọn nốt phần còn lại của chiếc máy bay. Phía bên ngoài, hàng trăm người dân Leicester nhăn nhó. Họ sợ khi đống đổ nát được dọn đi sẽ phát hiện ra một thứ gì đó kinh khủng.

Trong nỗi lo lắng tột cùng, giờ đây, họ chỉ biết đợi chờ...