CLB Viettel và số 6 "ám ảnh" của bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League

HIẾU LƯƠNG , 06:18 29/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Viettel chạm trán Kaya FC – Iloio vào tối nay (29/6) và đứng trước cơ hội tìm kiếm chiến thắng thứ 6 cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường AFC Champions League (ACL).

Số 6 "ám ảnh" ở đấu trường châu Á

Trong 20 năm qua, bóng đá Việt Nam có 7 mùa tham dự AFC Champions League. Tính đến lúc này, 7 đội khác nhau bao gồm cả CLB Viettel trải qua tổng cộng 63 trận nhưng mới chỉ giành đúng 5 chiến thắng (8%).

Trận thắng gần nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường này là từ năm 2016 khi Bình Dương đả bại Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) với tỷ số 3-2. Một chiến thắng bất ngờ của đội bóng đất Thủ trước đối thủ mạnh tới từ xứ sở kim chi. Bình Dương còn góp 1 chiến thắng nữa tại ACL 2015 khi thắng Kashiwa Reysol (Nhật Bản) 1-0.

CLB Viettel và số 6 "ám ảnh" của bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League - Ảnh 1.

Anh Đức (áo đỏ) cùng Bình Dương đánh bại Jeonbuk Hyundai Motors 3-2 ở ACL 2016 (Ảnh: AFC)

Trước đó, đội đầu tiên của Việt Nam giành chiến thắng ở ACL là HAGL. Đội bóng phố núi đánh bại PSM Makassar (Indonesia) 5-1 và Dalian Shide (Trung Quốc) 3-1 vào năm 2004.

Ngoài HAGL, Bình Định là đội bóng còn lại của Việt Nam dự ACL 2004 và 2005. Họ có 1 chiến thắng sau 12 trận đấu khi đánh bại Krung Thai Bank (Thái Lan) 1-0 vào năm 2005. Tất cả các chiến thắng của những CLB Việt Nam đều ở vòng bảng, đó cũng là quãng đường xa nhất một đội bóng Việt Nam đi được ở giải đấu số 1 châu Á cấp CLB.

Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Đông Nam Á về số trận thắng ở ACL, xếp sau Indonesia (10 trận) và Thái Lan (30 trận). Tỷ lệ chiến thắng của Thái Lan ở ACL là 25% sau 121 trận đấu. Con số này của Indonesia là 18,5% sau 54 trận.

Suốt 4 năm qua, bóng đá Việt Nam không được tham dự ACL khiến số trận thắng vẫn mãi chỉ dừng ở con số 5. Vì thế, CLB Viettel được kỳ vọng sẽ làm thay đổi lịch sử, góp một phần tích cực vào bảng thành tích vốn đã "nghèo nàn" của bóng đá nước nhà.

Sự kỳ vọng dành cho Viettel nằm ở hai điểm. Thứ nhất là màn trình diễn tốt ngoài mong đợi trước đương kim vô địch Ulsan Hyundai và chỉ chịu thua 1 bàn đáng tiếc ở những phút bù giờ hiệp 2. Thứ hai, đối thủ Kaya FC được xem là "vừa miếng" để Viettel hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự giải.

CLB Viettel và số 6 "ám ảnh" của bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League - Ảnh 2.

Thành tích của bóng đá Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore tại ACL trước mùa giải 2021 (Ảnh: ASEAN Football)

CLB Viettel và số 6 "ám ảnh" của bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League - Ảnh 3.

Viettel lĩnh ấn đem về chiến thắng thứ 6 trong lịch sử ACL cho bóng đá Việt Nam (Ảnh: Viettel FC)

Không sang Thái Lan để làm đội "lót đường"

Không giống các CLB Việt Nam trước đây, Viettel sang Thái Lan lần này với kha khá áp lực từ quê nhà thay vì tâm thế "đá cho xong" như quá khứ. Bùi Tiến Dũng và đồng đội được kỳ vọng sẽ tạo nên thành tích tốt ở châu lục, tiếp tục kế thừa tinh thần của đội tuyển Việt Nam hay Hà Nội FC tại AFC Cup. Thứ tinh thần ấy đã được thể hiện phần nào ở trận mở màn của Viettel.

AFC Champions League 2021 có 5 bảng đấu thuộc khu vực Đông Á, chọn ra 5 đội đầu bảng, 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào chơi ở vòng 1/8. CLB Viettel muốn là 1 trong 8 cái tên ấy.

Nhìn vào bảng F, Kaya FC được đánh giá là đội yếu nhất. Nếu muốn cạnh tranh với Ulsan Hyundai và BG Pathum United, Viettel phải giành trọn hai chiến thắng trước đội bóng tới từ Philippines.

Ở trận đầu ra quân, Kaya FC thua 1-4 trước chủ nhà BG Pathum United và phô bày nhiều điểm yếu. Khoảng trống giữa cặp trung vệ quá lớn và là cơ hội để đối thủ tận dụng ghi 3/4 bàn thắng. Các cầu thủ không có độ ăn ý, thể trạng tốt nhất khi không được thi đấu nhiều. Chiến thắng Shanghai Port tại vòng play-off là trận đấu đầu tiên sau hơn 7 tháng của Kaya FC.

Lực lượng của Kaya FC bị sứt mẻ khi trung vệ kỳ cựu Simone Rota bị treo giò vì phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận trước. Chất lượng đội bóng không được đánh giá cao, chỉ có hai cái tên khoác áo đội tuyển Philippines là cặp tiền vệ Jarvey Gayoso và Kenshiro Daniels. Kaya FC thậm chí được đánh giá chỉ đủ chất lượng để thi đấu ở AFC Cup.

Trái ngược với đối thủ, CLB Viettel sẽ có sự trở lại của những trụ cột là Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Cả hai vắng mặt trận đầu vì căng cơ. Khả năng ra sân của tiền đạo Bruno Matos còn bỏ ngỏ nhưng thể trạng đã tốt hơn và có thể ngồi dự bị.

CLB Viettel và số 6 "ám ảnh" của bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League - Ảnh 4.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội có trận đấu quả cảm trước ĐKVĐ Ulsan Hyundai và tạo tinh thần tốt trước trận gặp Kaya FC (Ảnh: Viettel FC)

Viettel nắm giữ cả lợi thế về lực lượng lẫn tinh thần nhưng cựu cầu thủ Đặng Phương Nam vẫn cho rằng ban huấn luyện đội bóng không nên thay đổi cách chơi truyền thống, tránh chủ quan trước đối thủ sau kết quả trận đầu.

"Bóng đá bây giờ dựa vào phân tích đối thủ, chọn lựa phù hợp cho mình. Viettel không phải đội chơi áp đặt trận đấu mà chơi theo tình huống, lựa theo đối thủ mà chơi, ưu tiên sự chắc chắn", ông Đặng Phương Nam nói.

"Tôi hy vọng trận này Viettel vẫn chơi như cũ. Họ có sự trở lại của những trụ cột, hy vọng đường lên bóng sẽ sắc sảo hơn thì bàn thắng có thể đến vì Viettel có cầu thủ đột biến trên hàng công. Khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công của họ cũng tốt. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Bùi Tiến Dũng đã thể hiện tốt trước Ulsan Hyundai, Viettel chơi chắc chắn sau đó tìm tình huống phản công để ghi bàn".

CLB Viettel và số 6 "ám ảnh" của bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League - Ảnh 5.

Lịch thi đấu của CLB Viettel tại vòng bảng ACL 2021 (Ảnh: Phúc Phạm)

HLV Jurgen Gede phát biểu trước trận Viettel gặp Kaya FC (Nguồn: Viettel FC)