CLB Hà Nội 3-2 Đà Nẵng: Nhà vô địch thắng toát mồ hôi trong ngày ra mắt của Bùi Tiến Dũng

TIẾN THÀNH , 22:15 19/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Hà Nội đã gặp không ít khó khăn để đánh bại Đà Nẵng tại vòng 10 V.League 2019.

Màn so tài tại vòng 10 với đối thủ Đà Nẵng đánh dấu lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng được bắt chính cho CLB Hà Nội kể từ khi chuyển tới đội bóng thủ đô. Tuy vậy, không có nhiều điều để nói về người gác đền sinh năm 1997 bởi nhà ĐKVĐ đã chơi hoàn toàn lấn lướt trong khoảng thời gian đầu tiên.

Từ phút 14 đến phút 15, lần lượt Văn Kiên rồi đến Oseni đưa bóng chạm cột dọc của thủ môn Thanh Bình. Sức ép nghẹt thở được Quang Hải và các đồng đội duy trì đều đặn. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 28, Oseni tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Đà Nẵng để bắt volley mở tỷ số trận đấu. Cách biệt đáng lẽ đã được nhân đôi nếu Oseni, Omar, Đức Huy có thêm một chút chính xác trong những cú đá của mình.

CLB Hà Nội 3-2 Đà Nẵng: Nhà vô địch thắng toát mồ hôi trong ngày ra mắt của Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

Cú đá mang về bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội. Ảnh: Hiếu Lương.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Cuối hiệp 1, được hưởng một quả đá phạt ở khoảng cách hơn 20m, Thanh Hải đã dứt điểm khôn ngoan qua hàng rào, tung lưới Tiến Dũng. Cũng phải nói thêm, tình huống này, người hùng U23 đã bắt bài sai và không thể cứu nguy thành công. 1-1 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

CLB Hà Nội 3-2 Đà Nẵng: Nhà vô địch thắng toát mồ hôi trong ngày ra mắt của Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng không thể cản phá cú đá của Thanh Hải. Ảnh: Giang Nguyễn.

Sang hiệp 2, thế trận của CLB Hà Nội không còn tốt như khoảng thời gian trước đó khi cơ hội họ tạo ra là không nhiều. Tuy vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã bất ngờ vượt lên, không chỉ một mà là hai bàn.

Đầu tiên là cú xoay người cực nhanh của Oseni phút 67 trước khi là cú đệm bóng cận thành của tiền vệ Hùng Dũng chỉ 3 phút sau đó.

Có được cách biệt tưởng chừng an toàn nhưng hàng thủ của nhà vô địch tiếp tục bộc lộ những điểm yếu trong ngày vắng Đình Trọng. Phút 81, Đà Nẵng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Ở khoảng thời gian bù giờ, đội bóng sông Hàn còn chút nữa tạo được bất ngờ nếu bàn thắng của Trọng Hóa không bị từ chối bởi lỗi việt vị.

Thắng vất vả 3-2, CLB Hà Nội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng TP.HCM xuống còn 2 điểm. Trong khí đó, Đà Nẵng vẫn dậm chân ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Đội hình ra sân của CLB Hà Nội:

CLB Hà Nội 3-2 Đà Nẵng: Nhà vô địch thắng toát mồ hôi trong ngày ra mắt của Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3.

CLB Hà Nội 3-2 Đà Nẵng: Nhà vô địch thắng toát mồ hôi trong ngày ra mắt của Bùi Tiến Dũng - Ảnh 4.