CKTG 2018: Chết cười với ý tưởng biến Baron thành tướng của sao Liquid

PHỤNG HIẾU , 17:02 06/10/2018 | Esport

Chia sẻ

Sau khi chấp nhận thử thách của Rift Herald, đội LMHT của Liquid chỉ có 10 phút vận dụng khả năng sáng tạo, óc hài hước để phác thảo vị tướng "lý tưởng" họ muốn thêm vào game.

CKTG 2018: Chết cười với ý tưởng biến Baron thành tướng của sao Liquid - Ảnh 1.

YILIANG "DOUBLELIFT" PENG: "Tôi chẳng cần thêm vị tướng nào hết vì Lulu quá hoàn hảo rồi. Lulu có thể đi được mọi đường, hỗ trợ tuyệt vời cho AD. Tôi cố hết sức rồi nhưng hình vẽ này không giống lắm thì phải".

CKTG 2018: Chết cười với ý tưởng biến Baron thành tướng của sao Liquid - Ảnh 2.

EUGENE "POBELTER" PARK: "Đây là Baron Nashor Jr, con trai của Baron. Nó giúp lính mạnh hơn nhờ bùa nhưng khả năng di chuyển bị hạn chế. Baron Jr chỉ có chiêu "W", chui xuống lòng đất, để di chuyển. Tuy nhiên nó phải chờ 3 phút trước khi tiếp tục sử dụng kỹ năng này. Baron Jr sở hữu toàn bộ kỹ năng của ông bố 'nổi tiếng' sống trong hang nhưng khả năng trống chịu chỉ bằng 1/2".

CKTG 2018: Chết cười với ý tưởng biến Baron thành tướng của sao Liquid - Ảnh 3.

JAKE "XMITHIE" PUCHERO: "Đây là con trai của Boruto, cháu của Naruto. Nó có thể đảm nhiệm mọi vị trí, đi mọi đường trong game. Tôi định vẽ thêm súng cho vị tướng lý tưởng của mình nhưng thế thì hơi quá".

CKTG 2018: Chết cười với ý tưởng biến Baron thành tướng của sao Liquid - Ảnh 4.

KIM "OLLEH" JOO-SUNG: "Xin trình làng Bunny J, thuật sĩ trong dáng hình của một chú thỏ. Với chiêu 'Q' bạn có thể trói đối thủ. Chiêu 'W' cho phép bạn 'lưỡng long nhất thể' với AD, tăng máu, giáp và khả năng chống chịu phép thuật. Quái gở hơn cả là chiêu 'E' giúp Bunny J hồi máu bằng cách ném cà rốt về phía đối phương. Tướng địch bị dính cà rốt sẽ bị đứng yên trong 1 giây".

CKTG 2018: Chết cười với ý tưởng biến Baron thành tướng của sao Liquid - Ảnh 5.

JUNG "IMPACT" EON-YEONG: "Đây là Sapling, dạng tướng support và tanker hoàn hảo Riot cần thêm vào game. Chiêu 'Q' của Sapling là để hồi máu, 'W' là để bay đến vị trí được đặt trước, 'E' là một quả bom nổ ngay lập tức. Để bớt 'imba', tôi quyết định thiết kế chiêu cuối của Sapling là... nổ lớn rồi tự sát".