Chuyện tình thể thao: Cầu hôn từ SEA Games 31 đến về chung một nhà ở SEA Games 32

Thanh Xuân - Giang Nguyễn , 09:28 14/02/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Câu chuyện tình yêu của chàng vận động viên điền kinh Nguyễn Tiến Trọng và tuyển thủ cầu mây Nguyễn Thị Phương Trinh đã có một cái kết trọn vẹn với lễ hành hôn được tổ chức vào đúng dịp Valentine - ngày lễ tình yêu.

SEA Games 31 đã chứng kiến một khoảnh khắc ngọt ngào trên sân Mỹ Đình khi VĐV Nguyễn Tiến Trọng giành huy chương vàng nhảy xa và cầu hôn bạn gái là Nguyễn Thị Phương Trinh sinh năm 1997 là tuyển thủ đội tuyển cầu mây quốc gia, giành huy chương bạc SEA Games 31. Khán giả rất háo hức về câu chuyện tình yêu của hai bạn, cơ duyên nào đã giúp Trọng và Trinh đến với nhau.

Tiến Trọng: ‏Chúng tôi quen nhau vào thời gian dịch nên cả hai cũng có rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Trong thời điểm đó VĐV không được ra ngoài mà trong Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia có hồ cá, chúng tôi đi câu cá giải trí nên gặp và trêu nhau.‏

‏Sau đó chúng tôi có vài lần tụ tập liên hoan. Tôi để ý vì thấy cô gái này cũng "ăn được nói được", có tư tưởng, quan điểm giống tôi nên đem lòng yêu mến.‏

‏Thú thực, chưa bao giờ tôi chinh phục ai lâu như Trinh, tôi quyết tâm phải tán đổ bằng được cô gái này. Tôi dự tính 12 tháng nhưng may mắn từ thời điểm bắt đầu quen từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2021 chúng tôi chính thức quen nhau.‏

Tại Trung tâm huấn luyện thể thao có rất nhiều các VĐV nữ xinh đẹp, điểm gì từ Phương Trinh khiến Trọng thu hút nhất?

‏Từ lúc tôi biết cô ấy khá lạnh lùng, cuốn hút của phụ nữ trưởng thành. Khi tôi tìm hiểu cô gái này luôn hướng về gia đình, trưởng thành trong suy nghĩ, luôn lo lắng cho bố mẹ, em trai. Tôi thấy cô ấy có sự thấu hiểu. Khi tôi xảy ra vấn đề trong tập luyện, những bạn nữ khác chỉ động viên còn Trinh thì khác cô ấy tìm ra mọi thứ để chia sẻ, giúp đỡ và tôi tin đây là sự lựa chọn cuối cùng và phải chinh phục đến cùng.

Chuyện tình thể thao: Cầu hôn từ SEA Games 31 đến về chung một nhà ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

‏Tôi không tự tin về nhan sắc của mình, có rất nhiều bạn cũng thích Trình. Khi tôi cầu hôn hỏi tại sao vợ lại đồng ý. Đầu tiên Trinh rất ghét tôi vì hay thả thính, đến khi quen cô ấy mới nhận ra tôi luôn hướng về gia đình. Điểm mạnh nhất của tôi là biết quan tâm chia sẻ.‏

Lịch trình tập luyện của VĐV khá dày và thường xuyên phải đi thi đấu xa nhau, các bạn làm thế nào để có thể giữ lửa được trong mối quan hệ này?

‏May mắn hơn hết trong quá trình dịch bệnh chúng tôi ở cạnh nhau, ngoài thời gian tập luyện chúng tôi có thể chăm sóc cho nhau lúc rảnh. Tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn về khoảng cách, chúng tôi đã xác định anh ở đầu sông em cuối sông. Nhưng sau công việc sẽ dành thời gian cho nhau. Bắt buộc công việc phải tách nhau thì sẽ dành thời gian hâm nóng tình cảm. Nhưng sau cùng chúng tôi sẽ phải về chung một mối thôi, có thể vợ tôi sẽ chuyển công tác để vợ chồng gần nhau. Hai bên gia đình cũng chấp nhận và ủng hộ 2 đứa.‏

Cặp đôi nào quen nhau cũng sẽ không tránh khỏi những lần giận hờn, cãi vã và cả những thử thách. Các bạn đã vượt qua thời gian đó như thế nào?

‏Trong suốt hơn 2 năm quen nhau có đúng một lần vợ tôi giận tôi. Sau buổi tập về tôi mải chơi games, vợ tôi chưng yến mang lên cho tôi nhưng tôi mải chơi nên cô ấy giận luôn. Mỗi lần cô ấy giận rất sợ, sau đó tôi đã bỏ chơi games luôn. Với người phụ nữ tôi sẽ nhún nhường để cô ấy hiểu, không phải lo lắng nhiều.‏

‏Khoảng thời gian khó khăn nhất khi Trinh bị chấn thương. Là VĐV đỉnh cao đang có phong độ nhưng bị đứt bán phần dây chằng và phải phẫu thuật. Cô ấy xuống tinh thần rất nhiều. Vợ tôi rất ít khi khóc và mạnh mẽ nhưng thời điểm đó đã khóc cả tuần và suy nghĩ tiêu cực. Tôi đã luôn kề cạnh ở bên Trinh, đấy cũng là thời gian để chúng tôi hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn. Tôi việc gì cũng làm, chỉ mong muốn cô ấy vui vẻ hơn. Khoảng thời gian phẫu thuật xong rất căng thẳng, hạn chế đi lại, rồi đến lúc tập hồi phục, thi thoảng Trinh lại khóc thầm, tôi chỉ biết an ủi để cô ấy vượt qua.‏

Sau một khoảng thời gian quen nhau đâu là thời điểm thôi thúc Trọng quyết tâm bày tỏ tình cảm và muốn gắn bó với Phương Trinh. Bạn đã chuẩn bị kế hoạch ra sao?

‏Cái thôi thúc để tôi thực hiện màn cầu hôn vì trong thời gian tìm hiểu tôi nhận ra đây chính là cô gái của cuộc đời mình. 4 tháng trước SEA Games 31 cả tôi và Trinh đều cố gắng và tập trung tập luyện. Chúng tôi chăm sóc cho nhau từ những điều đơn giản nhất, từ giấc ngủ, bữa ăn đến thực phẩm bổ sung.

Chuyện tình thể thao: Cầu hôn từ SEA Games 31 đến về chung một nhà ở SEA Games 32 - Ảnh 2.

Tôi nghĩ tại sao lại có một người phụ nữ tuyệt vời như vậy, 2 tháng trước SEA Games tôi quyết tâm giành HCV để được cầu hôn. Rất may mắn tôi gặp thuận lợi, cảm nhận được sự khỏe mạnh trong cơ thể. Tôi đã lên kế hoạch bất ngờ, chỉ duy nhất đồng đội Trần Văn Đảng biết và động viên tôi tập tốt để đạt được mục tiêu. ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏Tháng cuối cùng tôi nói với mẹ chuẩn bị nhẫn để tôi thực hiện màn cầu hôn của mình.Nếu tôi giành HCV tôi sẽ cầu hôn còn nếu không thể giành HCV tôi sẽ đợi thời gian đủ chín. thắng của cuộc đời.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏Lúc đó tai tôi rất ù, vợ nói gì tôi cũng không nhớ nữa.Có rất nhiều khán giả trên khán đài reo hò, cổ vũ, chỉ đến khi Trinh đưa tay ra tôi mới tỉnh người và nhẹ nhõm.ôi cũng lo sợ Trinh chưa sẵn sàng nhưng thật may đã đúng thời điểm".‏

Bước sang năm 2023 cả Trọng và Trinh đều có những kế hoạch vô cùng quan trọng của cuộc đời là SEA Games 32 và việc thành lập gia đình. Các bạn làm thế nào để có thể vừa ổn định việc cá nhân mà vẫn có thời gian chuẩn bị cho đại hội thể thao?

‏Rất may chúng tôi nhận được sự ủng hộ của hai gia đình, trước đó tôi đã đến để xin phép bố mẹ Trinh cho chúng tôi được tìm hiểu nhau. Mặc dù khoảng cách giữa hai gia đình xa nhưng hạnh phúc vì bố mẹ hai bên cũng quý mến, vun vén cho các con.‏

‏Đó là việc khó của tôi, tôi muốn tổ chức đám cưới chỉn chu nhất. Chúng tôi cầu hôn từ SEA Games 31 đến bây giờ chỉ 3 tháng nữa là SEA Games 32. Hiện tại Trinh đã về nhà để hoàn tất cả thủ tục tổ chức lễ thành hôn ở Đắk Lắk, còn tôi vẫn duy trì tập luyện và vào nhà gái cách ngày lễ một ngày. Mọi công tác chuẩn bị đều được gia đình giúp đỡ nên chúng tôi không có nhiều lo lắng. Làm sao để rút ngắn khoảng thời gian tổ chức nhưng vẫn đầy đủ, trang trọng vì cuộc đời chỉ có đám cưới một lần. Còn hôn lễ tại quê tôi ở Hải Phương sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Sau đám cưới thì chúng tôi còn nhiệm vụ và làm sao để ổn định nhất và hướng đến mục tiêu tại SEA Games 32.

Chuyện tình thể thao: Cầu hôn từ SEA Games 31 đến về chung một nhà ở SEA Games 32 - Ảnh 3.

‏Cả hai bạn đều là VĐV chắc chắn việc sắp xếp công việc gia đình sẽ có nhiều khó khăn, sau khi về chung một nhà các bạn có kế hoạch gì?

‏Tôi và vợ đều là VĐV, tuy nhiên Trinh sau khi gặp chấn thương vẫn đang tìm lại phong độ. Vợ tôi vẫn sẽ chơi cầu mây đến khi không thể phát triển nữa sẽ lui về công tác huấn luyện. Còn tôi vẫn sẽ hướng đến việc thay đổi thành tích. Tôi muốn giành thành tích tốt nhất, cao hơn những gì tôi đã làm được tại SEA Games 31. ‏

Lễ thành hôn của Trọng và Trinh rơi vào đúng ngày lễ tình yêu, một dịp rất đặc biệt. Cảm xúc của Trọng như thế nào?

‏Đúng thật là lễ thành hôn của chúng tôi vào đúng dịp valentine - ngày lễ tình yêu. Đó là một ngày vô cùng ý nghĩa. Tôi mong rằng mọi người hãy luôn chia sẻ, thấu hiểu cho nhau. Tình yêu luôn là màu "hường", hãy thông cảm cho nhau trước khi làm tổn thương nhau. Yêu nhau là cả quá trình, đừng vì một khoảnh khắc giận nhau mà lỡ đánh mất nhau.‏

Xin cảm ơn Tiến Trọng về cuộc trò chuyện!