img

Paul Pogba rất biết cách để mình trở thành tâm điểm của thế giới. Trong khi các CĐV MU tưởng rằng sóng gió đã tan biến theo bước chân Jose Mourinho, bây giờ chỉ có tiếng cười trong bầu không khí tươi mới mà Ole Gunnar Solskjaer mang lại, thì tiền vệ người Pháp bất ngờ nói rằng "bất kỳ ai cũng mơ khoác áo Real Madrid và chơi dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane", cũng như úp mở "tương lai là cái gì đó khó nói trước".

Ai cũng biết Zidane đang tiến hành kế hoạch tái thiết Real, và ngôi sao đồng hương là một trong những cầu thủ ông luôn ngưỡng mộ. Tờ Marca thậm chí còn tiết lộ, Ban lãnh đạo Los Blancos đã có cuộc hội đàm với người đại diện Mino Raiola về một cuộc chuyển giao vào mùa hè.

img
img

Theo Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, Pogba có giá 111 triệu bảng, cao hơn cái giá 89 triệu MU đã chi ra năm 2016. Nếu vụ chuyển nhượng được hiện thức hóa, con số Real phải trả còn cao hơn nữa bởi hợp đồng của tiền vệ 26 tuổi còn thời hạn đến năm 2021, cộng thêm điều khoản tự động gia hạn 1 năm tới 2022.

Dưới góc độ Solskjaer, tân HLV MU đương nhiên sẽ làm mọi cách để viễn cảnh này không xảy ra. Các thống kê cũng chỉ ra tầm quan trọng của anh ta. Kể từ khi Solskja bước vào Old Trafford, Pogba là cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất (16), bao gồm 9 pha lập công và 7 đường kiến tạo. Anh là người hùng, là nguồn cảm hứng để Quỷ đỏ hồi sinh.

Chuyện lúc 0h: Paul Pogba đi hay ở? Manchester United vẫn sẽ vĩ đại - Ảnh 2.

Thời gian tới, với tư cách HLV chính thức, Solskjaer công khai kế hoạch xây dựng đội bóng với Pogba là trung tâm. Chưa hết, sẵn sàng trao cho cầu thủ này băng thủ quân sau khi Antonio Valencia hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6.

Thế nên khi các tin đồn xuất hiện, chiến lược gia người Na Uy lập tức dập tắt nó bằng cuộc nói chuyện thẳng thắn với Pogba. Sau đó hồ hởi thông báo, "Paul đang rất hạnh phúc ở MU và sẽ không đi đâu cả", đồng thời giải thích tuyên bố của cậu học trò với báo giới về Real và Zidane "chỉ mang tính xã giao".

Thời điểm này, những hứa hẹn của Pogba có thể tin được. Nhưng vào cuối mùa giải, mọi thứ sẽ thay đổi. Trong trường hợp MU không lọt vào tốp 4, thật khó để thuyết phục Pogba ở lại, trong khi anh ta có cơ hội chơi cho Real và Zidane, sự kết hợp làm nên 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Đó sẽ là thảm họa cho MU?

Chưa chắc. Trước hết cần nói về ảnh hưởng của Pogba. Quả thực anh ta đã chơi rất hay dưới sự chỉ đạo của Solskjaer để xứng đáng với mức gia 89 triệu bảng. Nhưng nó chỉ diễn ra trong 2 tháng đầu tiên.

Còn lại, kể từ pha sút hỏng penalty trong trận đấu với Chelsea, Pogba đã không thể ghi thêm bàn thắng. Các trận đấu với Southampton, Arsenal, Wolves và mới đây nhất trước Watford, tiền vệ người Pháp khá nhạt nhòa. 4 trận, anh không ghi bàn, không kiến tạo và chỉ tạo nên 2 cơ hội ít ỏi.

img
img

Tất cả khiến người ta nhớ lại hình ảnh về một Pogba luôn gây thất vọng suốt triều đại kéo dài hơn 2 năm của Mourinho. Đồng thời khiến người ta nghi ngờ về 2 tháng thăng hoa kia, cảm giác như nó chỉ mang tính nhất thời, khi Pogba buộc phải chứng minh sự ra đi của Mourinho là xác đáng.

Rõ ràng sự nhất quán là thứ xa xỉ với Pogba, với rất nhiều trận tầm thường và một vài lần chơi xuất sắc. Quá thường xuyên anh ta bị chi phối bởi những vấn đề ngoài sân cỏ, lại không sẵn sàng cam kết cống hiến khi bên cạnh là người đại diện nhiều chiêu trò như Raiola.

Đó là lý do cựu hậu vệ Gary Neville đặt câu hỏi, về lâu dài, liệu có thể tin tưởng Pogba? Nếu xác định Pogba là trung tâm đội bóng, MU đối mặt với nhiều rủi ro hơn là ích lợi. Đó là một canh bạc mạo hiểm mà triều đại non trẻ của Solskjaer nên tránh. Trong khi với số tiền kếch xù mà vụ chuyển nhượng Pogba mang lại, họ có thể đưa về những tiền vệ đẳng cấp không kém. Toni Kroos là một ví dụ. Hoặc Tanguy N'Dombele, ngôi sao đang lên của Lyon cũng là gợi ý không tồi.

Là người thấm đẫm tư tưởng của Sir Alex Ferguson, Solskja tất nhiên hiểu rõ, không cầu thủ nào quan trọng hơn đội bóng, và bất kỳ ai cũng có thể thay thế. Pogba sẽ là Pog-bye nếu anh ta muốn, và MU vẫn sẽ tiến lên.