Chuyến hồi hương "ác mộng" của mẹ Ronaldo

HOÀNG ANH , 16:14 16/02/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Bà Dolores hoá ra lựa chọn sai lầm. Thay vì ở lại nước Anh xem MU của con trai Ronaldo, bà Dolores bay về Bồ Đào Nha cổ vũ Sporting Lisbon đấu với quái vật Man City.

Highlights Sporting Lisbon 0-5 Man City

Có lẽ một phần vì phong độ tệ hại của MU, bà Dolores quyết định bay về Bồ Đào Nha để cổ vũ Sporting. Trong 3 trận gần nhất, MU hoà cả 3 cùng với tỷ số 1-1. Vì vậy, với bản thân bà Dolores, hồi hương cổ vũ Sporting đấu Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League có lẽ đúng đắn hơn.

Nhưng ai mà ngờ, tại nước Anh, MU chấm dứt chuỗi trận hoà thất vọng bằng chiến thắng 2-0. Con trai Ronaldo của bà còn ghi 1 bàn thắng để chấm dứt chuỗi 6 trận tịt ngòi dài nhất thập kỷ qua với cá nhân anh. Trong khi đó, trên đất Bồ Đào Nha, Sporting thảm bại 0-5 dưới tay Man City, trong đó có tới 4 bàn thủng ngay hiệp 1. Bà Dolores vừa bỏ lỡ trận đấu hay của con trai, vừa phải chứng kiến đội bóng yêu thích thua thảm.

Chuyến hồi hương "ác mộng" của mẹ Ronaldo - Ảnh 1.

Bà Dolores quàng khăn của Sporting

Hoàn toàn có thể thấu hiểu cho sự lựa chọn của bà Dolores. Sporting Lisbon là đội bóng yêu thích của thân mẫu Ronaldo. Lần gần nhất họ được đá vòng 1/8 Champions League là mùa 2015/16. Trong cả thập kỷ trước, đội bóng Bồ Đào Nha cũng chỉ có 2 lần vào vòng knock-out Champions League.

Bà Dolores nhiều lần bày tỏ mong muốn Ronaldo trở về Sporting. Thậm chí, ước nguyện cuối cùng của bà chính là thấy Ronaldo khoác áo Sporting một lần nữa. CR7 rất thương mẹ nên đã đồng ý với nguyện vọng của mẹ.

Ronaldo toả sáng giúp MU cắt chuỗi 3 trận hoà liên tiếp

https://sport5.vn/chuyen-hoi-huong-ac-mong-cua-me-ronaldo-20220216165030859.htm