Chung kết Europa League xuất hiện ứng cử viên cho danh hiệu "pha ăn vạ của năm": Đối phương chưa chạm đã lấy tay ôm mặt, nằm lăn ra sân

Andy Mate , 08:43 22/08/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Pha xử lý hết sức tiểu xảo của Nicolo Barella đương nhiên không thể qua mắt trọng tài chính.

Tình huống diễn ra trong hiệp 2 trận chung kết giữa Inter và Sevilla. Nhận thấy đội nhà đang chịu bất lợi, Barella phía Inter quyết định vờ ngã gục xuống sân dù tay của trung vệ Diego Carlos bên phía Sevilla còn chưa chạm tới mặt anh.

Diego Carlos trước pha bóng này đã phải nhận một thẻ vàng. Vậy nên mục tiêu của Nicolo Barella rất rõ, cố tình trở thành nạn nhân để trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Carlos ra khỏi sân. Nhưng hành động của anh đã bị vị vua áo đen nhìn thấu, chính Barella mới là người phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Tìm ra ứng cử viên cho danh hiệu "pha ăn vạ của năm" trong trận chung kết Europa League: Đối phương chưa chạm đã lấy tay ôm mặt, nằm lăn ra sân - Ảnh 1.

Pha ăn vạ siêu hài của Barella.

Nhìn Barella ngã xuống, cộng đồng bóng đá quốc tế được dịp cười chảy nước mắt. Nhiều người cho rằng pha bóng này xứng đáng được vinh danh là "cú ăn vạ của năm", nếu hạng mục này thực sự tồn tại. Số khác mỉa mai, muốn trọng tài đuổi Carlos ra khỏi sân vì dám sử dụng "nội công" để quật ngã Barella.

Trong trận chung kết vừa qua, Barella còn tự làm xấu hình ảnh bản thân bằng những tình huống cãi cùn với trọng tài. Người ta đếm số lần cầu thủ này đuổi theo phàn nàn dai dẳng còn nhiều hơn số cơ hội ghi bàn cho Inter.

Dù có cố gắng theo cách không được đẹp như thế Barella vẫn chẳng thể thay đổi trận thua của Inter trước Sevilla. Đội bóng đến từ nước Ý có bàn thắng mở tỉ số từ sớm do công của Romelu Lukaku nhưng đã không bảo toàn được lợi thế.