Chủ quan không thèm phòng thủ, võ sĩ bị đối thủ đánh "sấp mặt"

AB , 13:18 12/12/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Võ sĩ Trey Webster đã phải trả giá cho lối đánh "tơ hơ" của mình.

Trey Webster vốn là một võ sĩ MMA nghiệp dư đến từ Mỹ. Sau 6 năm vắng bóng võ đài, tay đấm 29 tuổi đã tái xuất võ đài hôm 9/12 để chạm trán cùng người đàn em Alexander Schenk. Không rõ chuẩn bị kỹ đến đâu nhưng Webster tỏ ra rất tự tin trong màn so tài này. Bản thân Webster cũng làm tốt khi lấn lướt hoàn toàn trong 2 hiệp đầu tiên.

Tuy nhiên sang hiệp 3, Webster bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự chủ quan và lập tức phải trả giá. Theo đó, võ sĩ sinh năm 1991 đứng trước đối thủ mà không có chút phòng bị nào. Nhận thấy thời cơ, Schenk bắt đầu dồn đòn.

Võ sĩ bị hạ vì chủ quan trước đối thủ

Chủ quan không thèm phòng thủ, võ sĩ bị đối thủ đánh "sấp mặt" - Ảnh 2.

Webster (găng xanh) lấn lướt trong khoảng thời gian đầu

Chủ quan không thèm phòng thủ, võ sĩ bị đối thủ đánh "sấp mặt" - Ảnh 3.

Võ sĩ người Mỹ chủ quan ở hiệp 3

Chủ quan không thèm phòng thủ, võ sĩ bị đối thủ đánh "sấp mặt" - Ảnh 4.

Anh này sau đó đã phải trả giá

Đầu tiên là một cú đá tầm cao chuẩn xác khiến Webster chao đảo. Nhận phải đòn trừng phạt trời giáng, Webster vẫn chưa rút được kinh nghiệm. Anh này vẫn không chịu phòng thủ và dính thêm pha móc uy lực khác. Lần này, Webster ngã gục, buộc trọng tài chính phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu. Bản thân Webster phải mất vài phút để có thể tự đứng dậy rời sàn đấu.

"Alexander Schenk cho Trey Webster nếm mùi bằng một cú đá chính xác giữa mặt. Thay vì nghiêm túc hơn trong việc phòng ngự, Webster tiếp tục buông thõng tay và đã phải trả giá. Nhưng dù sao, anh ta đã trông rất ngầu trước khi bị hạ", tờ MMAFighting bình luận.

Với kết quả vừa qua, tay đấm 20 tuổi Schenk đã có thắng lợi thứ 6 trong sự nghiệp. Phía đối diện, nếu muốn tiếp tục theo đuổi nghiệp võ, Webster cần phải cẩn thận hơn trong lần thượng đài sắp tới.