Chờ đợi gì ở Tây Ban Nha sau thất bại tại World Cup 2018?

ANH TÚ , 16:03 04/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Thất bại muối mặt ở World Cup 2018 đã chỉ ra nhiều vấn đề của ĐT Tây Ban Nha. Họ sẽ cần một cuộc đại cách mạng trước khi mơ tới thành công ở kỳ Euro 2020 hay xa hơn là World Cup 2022.

Lại một kỳ World Cup buồn nữa với những người yêu mến bóng đá Tây Ban Nha. Tưởng rằng thất bại tại Brazil 4 năm trước sẽ trở thành động lực cho La Roja chơi hay hơn ở World Cup năm nay, nhưng không, họ đá 4 trận và chỉ thắng 1. Đó là chiến thắng tối thiểu trước đại diện châu Á, Iran.

Trong trận đấu với Nga ở vòng knock-out, Tây Ban Nha của HLV Hierro đã thiết lập kỷ lục với hơn 1.000 đường chuyền chỉ trong một trận. Nhưng tất cả những gì họ nhận được là bàn phản lưới nhà của Ignasevich trước khi để thua 4-3 trên chấm 11m.

Nói đi cũng phải nói lại, kết cục của đội bóng xứ bò tót thực ra đã được dự đoán ngay khi World Cup còn chưa bắt đầu. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn. 

Trước thềm World Cup, họ sa thải Julen Lopetegui vì thông tin vị chiến lược gia này sang Real Madrid mùa tới bị lộ. Giám đốc thể thao Hierro lên thay nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thật khó để ông thay đổi tư duy chơi bóng của Lopetegui vốn đã gắn chặt với các cầu thủ suốt hai năm qua (trong thời gian đó, Tây Ban Nha không thua trận nào).

Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, điều quan trọng với họ là những giải đấu lớn sắp tới và trước mắt chính là Euro 2020. Ngay lúc này đây, La Roja cần phải làm gì để tìm ra công thức chiến thắng?

Ai xứng đáng bị loại?

Không thể phủ nhận kinh nghiệm là yếu tố cần thiết của mọi đội bóng, đặc biệt ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, khi một cầu thủ quá già và không đủ sức cống hiến cho đội tuyển quốc gia nữa, anh ta cần phải bị loại vì lợi ích của tập thể.

Andres Iniesta đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 34, trong khi đó, đồng đội cũ của anh ở Barcelona là Gerard Pique cũng thừa nhận sẽ nhường chỗ cho lớp kế cận sau World Cup. Thủ thành kỳ cựu Pepe Reina năm nay đã 35 tuổi và gần như không đóng góp gì cho La Roja ở World Cup nên có thể đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng anh tham dự cùng ĐT Tây Ban Nha.

David De Gea đã có một kỳ World Cup đáng quên trên đất Nga. Thủ môn thuộc biên chế Manchester United chỉ có đúng 1 pha cứu thua sau 4 trận đấu và đã để thủng lưới tới 6 bàn. Trong loạt đá penalty với ĐT Nga, De Gea thậm chí còn không một lần cản phá được những cú sút của các cầu thủ chủ nhà. 

Chờ đợi gì ở Tây Ban Nha sau thất bại tại World Cup 2018? - Ảnh 1.

De Gea đã trải qua một kỳ World Cup tồi tệ.

Dĩ nhiên, đẳng cấp của De Gea đã được khẳng định và gần như chẳng có ai đủ khả năng để thay thế anh. Nhưng nếu cứ tiếp tục chơi như World Cup lần này, thật khó để Tây Ban Nha có thể làm nên chuyện ở các giải đấu lớn sắp tới.

Một cái tên khác cũng có thể phải nói lời chia tay ĐTQG sau World Cup là Iago Aspas. Bất chấp phong độ chói sáng của cầu thủ này mùa trước trong màu áo CLB thì thực tế Aspas cũng đã 31 tuổi. Hầu như bước sang đến tuổi đầu ba, phong độ của các tiền đạo thường đi xuống rõ rệt.

Những gương mặt mới

Tây Ban Nha những năm gần đây sản sinh ra khá nhiều những cầu thủ trẻ tài năng. Chiều sâu đội hình chưa bao giờ la vấn đề với họ, nên nhớ ở World Cup năm nay những Fabregas, Morata hay cả Marcos Alonso, Sergi Roberto còn không được gọi lên tuyển. Tuy nhiên, cái họ thực sự cần là những gương mặt đủ sức lấp vào những vị trí trọng yếu mà lớp đàn anh như Pique hay Iniesta,... để lại.

Một vấn đề lớn của Tây Ban Nha là họ chưa thể tìm ra đối tác phù hợp với Sergio Busquest. Ngày xưa, Busquest có Alonso bên cạnh, giờ thì anh chỉ có Koke. Nhưng rõ ràng trận đấu với Nga đã chỉ ra rằng tiền vệ đang thi đấu cho Atletico không phải một người đá cặp hoàn hảo cùng Sergi. 

Cộng thêm việc Busquest năm nay đã 29 tuổi và có lẽ sẽ khó duy trì được phong độ trong tương lai, tìm kiếm một cái tên để kế thừa vị trí của anh cũng là một câu hỏi lớn cho La Roja.

Chờ đợi gì ở Tây Ban Nha sau thất bại tại World Cup 2018? - Ảnh 2.

Không dễ để tìm một người thay thế được Sergio Busquest.

Nói tới việc thay thế hoàn hảo Busquest có lẽ còn khó hơn mò kim đáy biển. Tuy nhiên vẫn có một vài tài năng trẻ đáng để cân nhắc như Rodri, ngôi sao 22 tuổi mới gia nhập Atletico Madrid từ Villareal. Cầu thủ này đã có màn ra mắt ĐTQG khá ấn tượng trước Đức hồi tháng ba và hứa hẹn sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong tương lai.

Ngoài ra, Fabian Ruiz của Napoli cũng là một gương mặt đầy tiềm năng. Bên cạnh đó, Dani Ceballos nhiều khả năng sẽ sớm được đôn lên đội một từ đội U21. Một cầu thủ khác cũng xứng đáng được trao cơ hội là Carlos Soler của Valencia - 21 tuổi và cực kỳ nguy hiểm trong các pha tham gia tấn công.

Ở hàng phòng ngự, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha hy vọng sẽ thuyết phục được hậu vệ Aymeric Laporte chọn họ thay vì Pháp để cống hiến. Thế hệ vàng của Ramos và Pique đã dần đi đến hồi kết, còn ở Pháp thì cặp trung vệ Umtiti và Varane vẫn được HLV Deschamps ưu ái hơn. Mọi sự giờ chỉ đợi một câu nói của Laporte.

Nếu không thuyết phục được hậu vệ của Man City, Tây Ban Nha vẫn còn nhiều lựa chọn khác như Jesus Vallejo của Real Madrid, Mikel Oyarzabal của Sociedad hay người cũ của Barcelona, Marc Bartra.

Trên hàng công, Inaki William là một cái tên đầy hứa hẹn cho vị trí tiền đạo cánh. Trong khi đó, Alvaro Morata nhiều khả năng sẽ trở lại sau khi bị loại khỏi đội hình dự World Cup 2018.

Liệu Hierro có nên tiếp tục tại vị?

Sau trận thua trước Nga, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết sẽ đưa ra thông báo chính thức về việc Fernando Hierro có tiếp tục tại vị hay không.

Hierro nhận được sự nể trọng từ các cầu thủ Tây Ban Nha vì sự nghiệp vĩ đại của ông trong màu áo ĐTQG lẫn Real Madrid. Tuy nhiên, kinh nghiệm lại là thứ ông cực kỳ thiếu. Trước giờ, Hierro mới chỉ làm trợ lý cho Carlo Ancelotti tại Real và làm công việc tương tự ở Oviedo, nơi ông giúp đội bóng vùng Asturian kết thúc với vị trí thứ 8 tại giải hạng hai Tây Ban Nha. 

Chờ đợi gì ở Tây Ban Nha sau thất bại tại World Cup 2018? - Ảnh 3.

Fernando Hierro nhiều khả năng sẽ rời ghế huấn luyện viên Tây Ban Nha sau thất bại ở World Cup 2018.

World Cup 2018, Hierro không để lại nhiều dấu ấn về mặt chiến thuật mà lại bê nguyên tư tưởng tiki-taka cổ hủ áp vào đội bóng đã thấm nhuần tư tưởng của cựu HLV Lopetegui. 

Với một cường quốc bóng đá như Tây Ban Nha, việc đặt tương lai của ĐT vào tay một người như Hierro gần như là không thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu tìm một huấn luyện viên khác, họ sẽ chọn ai?

Rất nhiều cái tên được cho là đã có liên hệ với ĐT Tây Ban Nha nhưng cái tên khả dĩ nhất vẫn là Luis Enrique, người đang thất nghiệp sau khi chia tay Barcelona hồi năm ngoái.

Một lối chơi mới?

Chắc chắn tiki-taka cần phải gạt bỏ sau những gì Tây Ban Nha đã làm ở World Cup 2018. Ở trận đấu với Nga, họ thực hiện tới hơn 1,000 đường chuyền nhưng cơ hội nguy hiểm thực sự lại chẳng thấy đâu. 

Bản thân Cesc Fabregas, một mắt xích quan trọng của tiki-taka thời đỉnh cao đã nói với BBC: "Tôi là fan của tiki-taka, một lối chơi cực kỳ hoa mỹ. Nhưng các đường chuyền không có đích đến như vậy sẽ không đưa Tây Ban Nha tới đâu. Nhìn xem, Costa có pha đánh đầu, Isco sút xa và chấm hết".

Cần nhìn vào sự thật là bộ khung để thực hiện một lối đá tiki-taka hoàn hảo của Tây Ban Nha đã không còn. Xavi lúc này đang chơi bóng ở UAE, Iniesta vừa từ giã đội tuyển. Các cầu thủ hiện tại của La Roja về cơ bản vẫn có thể triển khai tiki taka một cách sơ khai, nghĩa là chuyền và chuyền. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyền thành công thì không tỷ lệ thuận với cơ hội ăn bàn.

Thực tế, cựu HLV của họ, Lopetegui đã đoạn tuyệt với tiki taka từ lâu và ông đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào với 20 trận bất bại liên tiếp. Nhưng việc sa thải Lopetegui đột ngột đã khiến người kế nhiệm ông rơi vào thế bí và chỉ còn cách "ăn mày quá khứ" bằng lối đá tiki taka nửa mùa.

Đội hình Tây Ban Nha ở Euro 2020?

Sẽ rất khó để đưa ra một đội hình chính xác Tây Ban Nha sẽ sử dụng ở Euro 2020. Nhưng về cơ bản, có thể những gương mặt này sẽ xuất hiện trong đội hình La Roja 2 năm tới.

Sergio Ramos khi ấy đã 34 tuổi, trong trường hợp không thể thuyết phục Laporte, đội trưởng đương nhiệm của Real Madrid sẽ vẫn là lựa chọn tối ưu đá cặp cùng Nacho. Hành lang cánh sẽ được trấn giữ bởi Jordi Alba và Dani Carvajal - hai cầu thủ hứa hẹn sẽ chạm đỉnh phong độ ở kỳ Euro sắp tới. Tuy nhiên, vị trí hậu vệ phải của Carvajal chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh không nhỏ của tài năng trẻ Alvaro Odriozola.

Ở hàng tiền vệ, Saul Niguez nhiều khả năng sẽ chắc suất đá chính. Tìm người thay thế được Busquest gần như là không tưởng nên có lẽ anh sẽ tiếp tục xuất hiện bên cạnh Isco. Những ngôi sao khác như Rodri, Fabian, Koke, Ceballos sẽ cần nỗ lực rất nhiều để chen chân vào hàng tiền vệ của La Roja.

Marcos Asensio là gương mặt không thể thay thế trên hàng công. Trong khi đó Alvaro Morata cần sớm tìm lại phong độ bởi hai năm nữa Diego Costa đã 31 tuổi. Vị trí còn lại sẽ thuộc về Williams, một máy chạy đáng sợ ở hành lang cánh.

Dưới đây là đội hình dự kiến của Tây Ban Nha tại Euro 2020:

Chờ đợi gì ở Tây Ban Nha sau thất bại tại World Cup 2018? - Ảnh 4.