CHÍNH THỨC: Aguero giải nghệ vì vấn đề tim mạch

Trần Giang , 18:24 15/12/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sergio Aguero tuyên bố treo giày trong buổi họp báo vừa được tổ chức trên sân vận động Camp Nou.

Aguero bật khóc trong ngày chia tay sự nghiệp bóng đá

"Buổi họp báo này diễn ra nhằm mục đích giúp tôi thông báo với tất cả mọi người về việc mình vừa quyết định dừng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Một khoảnh khắc thật khó khăn! Nhưng tôi vẫn buộc phải đưa ra sự lựa chọn này để bảo vệ sức khỏe của bản thân", Kun Aguero mở đầu cuộc họp báo.

"Về vấn đề tôi gặp phải hơn 1 tháng trước, đội ngũ y tế đã cố gắng hết sức. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Các bác sĩ nói việc tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này là quyết định ngừng chơi bóng. Tôi đưa ra quyết định này khoảng 7-10 ngày trước. Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi đã làm tất cả mọi thứ để níu giữ hy vọng có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng hy vọng này chẳng có nhiều".

"Tôi tự hào về những danh hiệu mình từng giành được. Từ khi mới chỉ lên 5 tuổi, tôi luôn ước mơ được chơi bóng. Ngay trong lần đầu tiên được chạm vào quả bóng, tôi đã muốn thi đấu ở các giải đấu hàng đầu thế giới. Vì vậy, tôi đến châu Âu".

"Tôi tập luyện cật lực để được chuyển tới Atletico Madrid - câu lạc bộ dám mạo hiểm chiêu mộ một chàng trai 19 tuổi như tôi. Họ đã đặt cược vào một cậu nhóc 19 tuổi có thể làm nên chuyện ở châu Âu".

"Còn với Man City, các bạn luôn biết tình cảm tôi dành cho đội bóng này là lớn thế nào rồi đó. Tôi đã cống hiến mọi điều tốt nhất của bản thân cho Man City. Tôi cũng cảm thấy rất biết ơn vì họ yêu thương tôi rất nhiều".

"Và rồi tới Barcelona. Câu lạc bộ này đối xử rất tốt với tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Barca là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Nhưng rồi sự cố đã xảy ra. Tôi muốn cảm ơn Barca và fan của đội bóng này vì đã đối xử tốt với mình".

"Tất nhiên, tôi cũng phải nói đến đội tuyển quốc gia Argentina nữa. Đây là đội bóng tôi yêu nhất trong sự nghiệp".

"Tôi biết ơn vì tất cả các bạn đã đến tham dự họp báo để đồng hành cùng tôi trong khoảnh khắc này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người, tới gia đình mình và tới các đồng đội ở Barca nói riêng và các đội bóng khác nói chung".

"Tôi cứ nghĩ mình đang ở trạng thái tốt nhất để giúp Barca gặt hái thành công, nhưng rồi...".

"Xin cảm ơn những người đồng đội đã giúp tôi trưởng thành. Tôi sẽ ra đi (khỏi làng túc cầu) với cái đầu ngẩng cao, với niềm hạnh phúc để đến với một cuộc sống mới. Tôi biết có rất nhiều người yêu thương và luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho tôi. Cảm ơn các bạn! Đừng lo lắng quá nhé! Cảm ơn mọi người vì đã đến đây! Cảm ơn tất cả!".

"Ở Barca, tất cả mọi người đều đối xử rất tốt. Có nhiều cổ động viên làm tôi ngạc nhiên vì tình cảm của họ. Tôi chỉ muốn ở lại Barca để cống hiến cho đội bóng những gì tốt nhất của bản thân. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như ý muốn. Xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho Barca và các cầu thủ của câu lạc bộ này".

"Tôi đang cảm thấy ổn ở thời điểm hiện tại, thật vui vì những thành tích mình đã làm được trong sự nghiệp".

Khi chỉ mới bước ra khỏi đường hầm sân Camp Nou, Aguero đã bật khóc vào lúc buổi họp báo còn chưa bắt đầu. Khi đã ngồi lên ghế và đeo micro ở tai cũng như micro ở miệng, tiền đạo người Argentina vẫn chưa cầm được nước mắt. Bản thân "El Kun" phải uống vài ngụm nước để lấy lại sự bình tĩnh. 

Chủ tịch Joan Laporta ở bên cạnh liên tục trấn tĩnh Aguero bằng cách nắm nhẹ vào cánh tay của cựu sao Man City và nói: "Bình tĩnh nào, không sao đâu". Cuối cùng, ngôi sao 33 tuổi mất gần 3 phút để trở lại trạng thái bình thường và bắt đầu tuyên bố giải nghệ. 

Buổi họp báo này có sự tham gia của các cầu thủ ở 3 đội bóng cũ của Aguero (Independiente, Atletico, Man City) và hiện tại là Barca. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Laporta, Pep Guardiola, các thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Argentina và Tây Ban Nha.

Khi đang thi đấu một cách hoàn toàn bình thường trong trận Barca 1-1 Deportivo Alaves (vòng 12 La Liga), Aguero đột nhiên cảm thấy khó thở và chỉ vào ngực. Cựu cầu thủ Atletico lập tức rời sân và đi thẳng đến bệnh viện Barcelona bằng xe cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, tức ngực. 

Khoảng 1 ngày sau, phía Barca thông tin Aguero chỉ phải ngồi ngoài ít nhất 3 tháng. Nhưng cuối cùng, phép màu đã không xuất hiện. Aguero buộc phải giã từ sự nghiệp quần đùi áo số sau 18 năm gắn bó với trái bóng tròn.

Toàn bộ 260 bàn thắng của Aguero trong màu áo Man City