Chiến binh hạng nặng Chris Daukaus và nỗ lực đáp lại niềm tin bất ngờ tới từ UFC

AB , 08:12 24/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Bất chấp phải nhận thất bại trước Derrick Lewis cách đây chưa lâu, Chris Daukaus vẫn được UFC trao niềm tin đánh trận đấu chính.

Hồi tháng 12/2021, Chris Daukaus phải nhận trận thua đáng quên trước Derrick Lewis ngay ở hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, võ sĩ 32 tuổi vẫn bất ngờ nhận được UFC "ưu ái". Theo đó, cậu anh nhà Daukaus vẫn được chạm trán cùng một đối thủ có thứ hạng cao hơn vào ngày 27/3. Đó là Curtis Blaydes - tay đấm đang xếp hạng 4 trên BXH. Không chỉ vậy, Daukaus tiếp tục xuất hiện trong kèo đấu chính.

Giải MMA lớn nhất hành tinh dường như rất tin tưởng vào khả năng của Daukaus.

"Tôi chân thành cảm ơn UFC vì đã làm điều đó và cho tôi cơ hội thứ 2 tại một trận đấu chính. Thành thực mà nói, tôi không ngờ điều đó lại xảy ra", Daukaus cho hay. "Tôi chẳng ngờ mình lại có cơ hội xuất hiện trong trận đấu chính mà không cần thêm 3 hoặc 4 chiến thắng nữa. Tôi từng được trao cơ hội đấu trận chính với Lewis sau quãng thời gian nỗ lực và kết liễu tất cả đối thủ đã chạm trán.

Tôi không ngờ có thể trở lại và có được vị trí như lúc này. Đó chắc hẳn là động thái cho thấy sự tôn trọng tới từ UFC. Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi".

Derrick Lewis hạ đo ván Chris Daukaus

Tuy nhiên, sự tin tưởng không tồn tại mãi mãi và Daukaus hiểu rằng bản thân cần làm tốt trước một đối thủ cực mạnh vào cuối tuần này. Blaydes hiện sở hữu thành tích 15-3 và chỉ bị đánh bại bởi 2 người: một là nhà vô địch hạng nặng Francis Ngannou (2 lần), còn lại là Lewis.

Blaydes cũng sở hữu khả năng kết liễu đối thủ đáng nể, sở hữu danh sách nạn nhân kéo rất dài. Daukaus thừa nhận rất nóng lòng để chạm trán cùng Blaydes. Trước đó, tay đấm người Mỹ đã chủ quan, thừa nhận không ngờ Lewis lại nhanh đến vậy trên võ đài. Dù sao, đó là bài học để Daukaus thận trọng hơn trong lần lên đài này.

Thực tế, Daukaus có trong tay đai đen BJJ. Tuy nhiên, tay đấm sinh năm 1989 lại không thường xuyên sử dụng kỹ năng địa chiến khi lên đài. Tính đến lúc này, Daukaus chưa một lần hạ đối thủ bằng đòn siết và có tới 11 thắng lợi bằng KO.

Trước một đối thủ sở hữu đòn tay hủy diệt như Blaydes, Daukaus có lẽ sẽ nghĩ đến một cách tiếp cận khác.

"Tôi đã cho tất cả thấy bản thân sở hữu đôi tay nguy hiểm thế nào", Daukaus thừa nhận. "Đó không phải điều ngẫu nhiên mà có. Tôi rất thích đấm vào mặt đối thủ của mình. Mỗi trận đấu đều bắt đầu ở thế đánh đứng và tôi luôn cố gắng đánh trúng đối thủ trước. Tôi tự tin khả năng striking của mình đủ để đấu lại những cái tên xuất sắc nhất thế giới.

Chiến binh hạng nặng Chris Daukaus và nỗ lực đáp lại niềm tin bất ngờ tới từ UFC - Ảnh 2.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu có phương án dự phòng. Tôi cố gắng không để tâm quá nhiều đến đó (khả năng nhu thuật) nhưng đó là thứ tôi có thể đặt niềm tin. Một lúc nào đó tôi sẽ dùng tới đó".

Bất chấp phải nhận trận thua một chiều trước Lewis, Daukaus vẫn tin bản thân nằm ở nhóm đầu. Võ sĩ đang xếp hạng 9 tại hạng nặng UFC khẳng định có thể đánh bại tất cả đối thủ.

Vì thế, Daukaus cho rằng đã thua trước Lewis bởi đối thủ đã "hay ngoài tính toán". "Xem lại, bạn mới nhận ra rằng có những gã sở hữu thể chất tốt và nhanh hơn so với những gì mọi người đánh giá. Đó là thứ tôi đã bị Lewis làm cho bất ngờ. Tôi đã nghĩ mình có thể cận chiến. Tôi đã học được từ trận đấu đó".

Theo Daukaus, gương mặt Blaydes thường dễ bị tổn thương mỗi khi dính đòn và tay đấm người Mỹ cho rằng đây là điểm yếu cần phải khai thác. Tuy nhiên, Daukaus sẽ không vội vàng trút cơn mưa đòn. Thay vào đó, võ sĩ 32 tuổi thi đấu khôn ngoan hơn, tìm cách tỉa đòn khi nhận thấy sơ hở của đối thủ. Nếu xét về tốc độ, Daukaus được đánh giá không hề thua kém Blaydes.

Chiến binh hạng nặng Chris Daukaus và nỗ lực đáp lại niềm tin bất ngờ tới từ UFC - Ảnh 3.

Tất nhiên, Blaydes không phải mẫu võ sĩ muốn chiến thắng nhờ điểm số từ các giám định. Ứng viên hạng nặng thích dồn lên, thi đấu áp đảo và nếu được thì kết liễu trận đấu từ sớm. Bản thân Daukaus cũng nhận ra khó khăn cực đại đang chờ ở trước mắt.

"Tôi không phải kẻ ngốc và tôi biết Blaydes không phải một bao cát để dễ dàng tấn công", Daukaus thừa nhận. "Đúng là cậu ta đã bị hạ KO tới 3 lần nhưng đó là 2 tay đấm có đòn tay nặng nhất lịch sử UFC và cả MMA. Nếu bị đánh bởi Ngannou và Lewis, chẳng cần biết bạn là ai, bạn sẽ không thể đứng vững".

Sau khi phải nhận trận thua đầu tiên tại UFC (trước Lewis), Daukaus vẫn giữ nguyên mục tiêu chinh phục đai UFC. Nếu vậy, cậu anh nhà Daukaus buộc phải đánh bại Blaydes.

Trận đấu giữa Blaydes vs Daukaus dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 27/3.

Những chiến thắng ấn tượng của Chris Daukaus tại UFC

https://sport5.vn/chien-binh-hang-nang-chris-daukaus-va-no-luc-dap-lai-niem-tin-bat-ngo-toi-tu-ufc-20220324061444588.htm