Chết cười với chàng thủ môn muốn tái hiện kỹ năng siêu đẳng của huyền thoại nhưng lại lỡ... đốt lưới nhà

PHỤNG HIẾU , 13:16 28/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan tự biến mình thành gã hề, tội đồ với tình huống thể hiện kỹ năng không cần thiết.

Rạng sáng 28/12, Ascoli có chuyến làm khách trên sân của Palermo trong khuôn khổ Serie B. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng CĐV Ascoli có nằm mơ cũng không tin các cầu thủ con cưng lại để thua dễ dàng như vậy.

Đau đớn hơn, chính cầu thủ Ascoli lại mở màn cho trận "phơi áo" tủi nhục trên sân đối thủ. Phút 26, thủ môn Filippo Perucchini khi bị tiền đạo đối phương pressing đã cố tái hiện kỹ thuật xoay người của huyền thoại Johan Cruyff. Tuy nhiên, anh lại lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà.

Perucchini phản lưới nhà vì cố thể hiện kỹ thuật của Cruyff.

Bàn thắng "từ trên trời rơi xuống" giúp Palermo có được thế trận tốt hơn hẳn trong những phút sau đó. Họ có thêm 2 bàn nữa vào những phút cuối trận, ấn định thắng lợi 3-0 đầy dễ dàng trước Ascoli.

3 điểm vừa qua giúp Palermo xây chắc ngôi đầu Serie B sau 17 vòng đấu (34 điểm). Trong khi đó, Ascoli vẫn đang ngụp lặn ở nửa cuối BXH với chỉ 21 điểm.

Với cá nhân Filippo Perucchini, kể từ khi trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan anh đã khoác áo 10 CLB khác nhau nhưng chưa thể tìm được bến đỗ phù hợp để gắn bó lâu dài. Thủ thành 27 tuổi mới chuyển đến Ascoli trong mùa hè năm 2018 nhưng sai lầm đáng trách trong trận đấu với Palermo chắc chắn đã khiến anh mất khá nhiều điểm trong mắt HLV và CĐV.