Chelsea thắng xấu xí, Tuchel còn nhiều nỗi lo

ĐẶNG LAI , 07:01 07/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Gặp một Everton có đội hình chắp vá nhưng Chelsea phải trầy trật mới giành được 3 điểm. Jorginho là người ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền để giúp đội nhà mở màn mùa giải thuận lợi bằng chiến thắng 1-0.

Chelsea thắng xấu xí, Tuchel còn nhiều nỗi lo - Ảnh 1.

Gặp lại Chelsea, Frank Lampard đứng trước nguy cơ nhận thất bại rõ ràng bởi đội hình của ông đang xuống cấp nghiêm trọng, lại mất nhiều chủ lực vì chấn thương. Vì thế, Everton đã nhanh chóng đánh mất thế trận ngay khi bóng bắt đầu lăn ở cuộc đọ sức thuộc vòng 1 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay.

Chelsea kiểm soát phần lớn trận đấu, với 68% thời gian bóng trong chân ở hiệp 1. Nhưng vấn đề là khả năng phối hợp ở 1/3 phần sân đối phương thì đội bóng này vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả.

Thậm chí thi thoảng Chelsea còn bị đối thủ đe dọa cầu môn. Phút 24, tân binh Tarkowski suýt ghi bàn cho CLB mới với cú đánh đầu căng từ cự ly gần. May cho Chelsea khi thủ thành Mendy kịp đẩy bóng vọt xà ngang.

Tới phút 38, Doucoure đã ở rất gần cơ hội tung cú sút cận thành. Song, nỗ lực ngăn cản từ phía Kante đã ngăn đối phương mở tỷ số. Xen kẽ đó là những pha đáp lễ không mấy nguy hiểm của Mount hay Sterling bên phía Chelsea.

Nhưng đang hưng phấn, Everton lại bất ngờ dính đòn đau. Phút bù giờ thứ 6 hiệp 1, họ để hậu vệ trái Chilwell xâm nhập vòng cấm và trong nỗ lực băng về cản phá, Doucoure đành phạm lỗi. Trọng tài thổi penalty cho Chelsea trong sự cự cãi quyết liệt từ phía Everton.

Quyết định vẫn là không thay đổi và trên chấm 11m, Jorginho đã rút kinh nghiệm. Anh thực hiện cú đá đơn giản thay vì làm động tác nhảy chân sáo từng trở thành “thương hiệu” của mình. Thủ thành Everton bị đánh lừa và Chelsea dẫn 1-0.

Chelsea thắng xấu xí, Tuchel còn nhiều nỗi lo - Ảnh 2.

Pha ghi bàn duy nhất trận đấu

Jorginho vừa có bàn thắng thứ 20 tại Ngoại hạng Anh, trong đó gồm tới 18 cú đá penalty thành bàn. Đây là tỷ lệ ghi bàn từ chấm phạt đền cao nhất lịch sử giải đấu (chỉ tính những người có từ 10 bàn trở lên).

Tưởng như bàn thắng khai thông bế tắc sẽ giúp đội hình toàn sao của Thomas Tuchel thi đấu cởi mở, nhuần nhuyễn hơn trong hiệp 2. Nhưng họ chỉ có thể mang tới những pha xử lý lỗi và chuyền hỏng liên tiếp. Hàng tiền vệ của đội bóng áo trắng hầu như không thể cung cấp những đường chuyền sáng nước, trong khi Sterling thì lẻ loi ở tuyến trên.

Thậm chí cả hiệp 2, họ chỉ có đúng một pha dứt điểm trúng đích. Đó là pha bóng tân binh Cucurella tạt vào chuẩn xác để Sterling tung ra cú đá cận thành. Song Mykolenko đã kịp lao về cản phá.

Trong khi đó, phía Everton cũng phản ứng yếu ớt. Một đội hình thiếu chất lượng khiến họ không thể dồn ép đối thủ. Cả hiệp 2 đội bóng này chỉ tạo ra 1 pha bóng đáng nói. Đó là phút 52, Doucoure xử lý trong phạm vi hẹp và tung ra cú đá. Không may cho anh là Mendy vẫn chơi chủ động.

0-1 nghiêng về phía Chelsea là tỷ số của cặp đấu này, một kết quả mà chắc chắn khiến hai đội đều lo lắng sau khi khép lại vòng mở màn.

Từ khóa:

Chelsea

Tuchel