Charles Oliveira - nhà vô địch chẳng ai ngờ

AB , 15:25 16/05/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Trở về năm 2017, gần như chẳng ai tin Charles Oliveira có thể trở thành nhà vua của hạng nhẹ UFC.

Trận thua gần nhất trong sự nghiệp của Charles Oliveira đến vào tháng 12/2017, thất bại bằng knock-out kỹ thuật trước Paul Felder. Đó đã là trận thua thứ 4 trong 6 lần thượng đài gần nhất của "Do Bronx" vào thời điểm đó. Oliveira cũng lố cân tới 4 lần trong vòng 5 năm và có thành tích tại UFC là 10 thắng - 8 thua, một No Contest (Không kết quả).

Và chưa đầy 4 năm sau, ESPN có dịp phỏng vấn Felder, ngay trước thềm sự kiện UFC 262. Câu hỏi rất đơn giản: Sau trận đấu vào năm 2017, liệu Felder có tin Oliveira sẽ toàn thắng và được trao cơ hội tranh đai hay không?

Felder ngay lập tức trả lời: "Không đời nào".

Charles Oliveira - nhà vô địch chẳng ai ngờ - Ảnh 1.

Oliveira từng có giai đoạn thi đấu thiếu ổn định tại UFC

Đó là những gì Felder nghĩ nhưng thành thực mà nói, tất cả chúng ta đều sẽ suy nghĩ như thế. Oliveira xuất sắc, tất nhiên là thế. Bởi nếu không giỏi, Oliveira sẽ chẳng thể phá kỷ lục về số trận thắng bằng đòn khóa của UFC. Tuy nhiên, vấn đề cân nặng cộng với bản lĩnh võ đài không vững khiến nhiều người cho rằng Oliveira chỉ là một tay đấm tầm trung tại UFC.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ sau thất bại trước Felder, và trưa 16/5, chúng ta đã thấy một Oliveira phiên bản tốt nhất.

Một màn trình diễn tuyệt vời. Một tinh thần sắt đá và một trái tim can trường.

Charles Oliveira - nhà vô địch chẳng ai ngờ - Ảnh 2.

Nhìn tổng thể, trận đấu chính tại UFC 262 như một thước phim thu nhỏ về chính sự nghiệp của Oliveira: Thăng tiến rất nhanh ở giai đoạn đầu, thành công ở khoảng giữa trước khi chạm đáy và tưởng chừng không thẻ gượng dậy. Và rồi hiệp 2, Oliveira tung một cú móc trái đánh gục đối thủ xuống võ đài - mở ra một chương mới trong sự nghiệp của "Do Bronx".

Và giờ Charles Oliveira, tay đấm người Brazil đến UFC năm 20 tuổi, đã trở thành nhà vô địch hạng nhẹ của UFC. Vài năm trước, rất ít người dám nghĩ đến kịch bản đó.

Còn màn ăn mừng sau trận của Oliveira nữa. Hy vọng không ai bỏ lỡ khoảnh khắc ấy bởi nó rất đẹp. Oliveira giờ đã có 9 chiến thắng liên tiếp đồng thời là tay đấm mất nhiều trận nhất để giành đai UFC (28 trận), vượt qua con số 26 trận của Michael Bisping. Chưa dừng lại, Oliveira còn là tay đấm nhiều lần kết liễu đối thủ nhất lịch sử UFC, với 17 lần. 3.941 ngày trước, Oliveira mắt và trận đấu được phát trên sóng của Versus, kênh truyền hình đến nay đã không còn tồn tại. Bây giờ, Oliveira là nhà vô địch tại hạng cân được quan tâm nhất nhì UFC.

Vậy thì, còn điều gì tuyệt vời hơn thế.

Quan trọng hơn, Oliveira hiện vẫn chưa bước sang tuổi 32. Điều này đồng nghĩa Oliveira còn có thể tiến bộ trong tương lai và đủ sức giữ danh hiệu trong một thời gian dài.

Sau trận, Chandler dự đoán sẽ giành chiếc đai trong vòng 12 tháng tới. "Iron" tin bản thân có thể trở lại, như đã từng làm trong quá khứ. Sự nghiệp của Chandler đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng võ sĩ 35 tuổi đã vững vàng vượt qua, câu chuyện cũng có nét gần giống với Oliveira.

Tuy nhiên, một năm là quá sớm để Chandler được trao thêm cơ hội. Hạng nhẹ biến đổi quá nhanh và trên Chandler vẫn còn rất nhiều ứng viên. Chandler giờ buộc phải chờ, trước Poirier, Gaethje và có thể là cả McGregor. 

Đó là tin buồn cho Chandler nhưng tân vương Oliveira thì có lý do để chờ đợi. Giờ "Do Bronx" đã giữ chiếc đai vàng, trở thành người thứ 11 trong lịch sử UFC làm được điều này. Trước mắt, Oliveira sẽ chờ để đấu với người thắng trong kèo trilogy giữa McGregor và Poirier, dự kiến diễn ra vào tháng 7.

Đó sẽ là trận đấu sẽ thay đổi cuộc đời của Oliveira cùng gia đình. Nếu chúng ta có thể học được điều gì từ Oliveira trong suốt 11 năm qua, đó là tình kiên trì. Oliveira đặt ra mục tiêu trước mắt và kiên định với điều đó. Anh tin vào bản thân mình và tất nhiên không bao giờ bỏ cuộc.

Charles Oliveira đánh bại Michael Chandler tại UFC 262

Theo: ESPN