Chanathip và Quang Hải: Từ tham vọng trời Âu đến điểm hẹn "chấn thương"

Chanathip Songkrasin và Quang Hải là những tài năng lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Họ có khá nhiều điểm tương đồng, từ thể hình nhỏ bé đến lối đá kỹ thuật. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hơn một năm trở lại đây, sự nghiệp của cả hai đều bị chững lại vì những chấn thương liên miên.

2018/2019, khoảng thời gian màu hồng

Chanathip Songkrasin là ngôi sao tấn công số 1 Đông Nam Á hiện tại. Dù tuyển Thái Lan đang có dấu hiệu đi xuống nhưng đẳng cấp và những gì Chanathip đang thể hiện là điều không thể phủ nhận. Không có cầu thủ tấn công nào ở Đông Nam Á có thể thành công tại J.League 1 như Chanathip.

Chuyển đến Consadole Sapporo từ năm 2017, Chanathip không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Ngay ở mùa giải sau đó, ngôi sao bóng đá Thái Lan đã trở thành trụ cột không thể thay thế tại CLB. Anh chơi 30 trận, ghi 9 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo giúp Consadole Sapporo đạt vị trí cao kỷ lục trong lịch sử đội bóng (thứ 4) tại J.League 1. Cuối mùa, Chanathip được bình chọn nằm trong đội hình tiêu biểu toàn giải.

Chanathip và Quang Hải: Từ tham vọng trời Âu đến điểm hẹn "chấn thương" - Ảnh 1.

Chanathip là một hiện tượng ở J.League

Đến năm 2019, mọi thứ có chiều hướng đi xuống đôi chút khi thành tích ghi bàn của Chanathip giảm xuống con số 4, bên cạnh đó 7 kiến tạo tại J.League 1. Tuy nhiên, những đóng góp của anh vẫn được ghi nhận. Trang chủ J.League thường gọi anh là 1 siêu sao, các tờ báo thậm chí còn ca ngợi rằng Chanathip đã "thắp sáng và nâng tầm" giải đấu. Nhờ có anh mà bản quyền truyền hình J.League trở nên có giá hơn ở thị trường nước ngoài.

Ở Việt Nam, cũng trong khoảng thời gian này, có một ngôi sao mới xuất hiện, đó là Quang Hải. Tài năng của cầu thủ sinh năm 1997 đã được chú ý từ lâu, nhưng phải đến năm 2018, Quang Hải mới vụt sáng trở thành một ngôi sao đích thực. Bắt đầu từ thành công vang dội ở VCK U23 châu Á 2018 (Á quân), tiền vệ này tiếp đà thăng hoa với những danh hiệu liên tiếp trong màu áo CLB Hà Nội, tiến sâu tại AFC Cup, đoạt Quả bóng vàng năm 2018...

Chanathip và Quang Hải: Từ tham vọng trời Âu đến điểm hẹn "chấn thương" - Ảnh 2.

Quang Hải tỏa sáng rực rỡ trong khoảng thời gian 2018-2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Trong màu áo các đội tuyển, Quang Hải càng rực sáng hơn khi dẫn dắt U23 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games, cùng ĐTQG vào đến tứ kết Asian Cup, vô địch AFF Cup, dẫn đầu bảng G VL World Cup (tính đến hiện tại).

2020/2021, rủ nhau chấn thương

Tưởng chừng tất cả sẽ tiếp tục tốt đẹp khi Chanathip khởi đầu mạnh mẽ với 4 kiến tạo sau 7 vòng đầu J.League 2020. Thế nhưng, những chấn thương liên tiếp cứ thế ập đến. Bắt đầu từ chấn thương háng vào tháng 9/2020. Sau đó, Chanathip 2 lần rách cơ và chấn thương gân kheo. Tất cả khiến anh chỉ thi đấu 18 trận, bỏ lỡ phần cuối của mùa giải. Gần đây nhất, ngôi sao người Thái Lan lại khiến NHM thót tim khi bị đau trong khi khởi động. Rất may, kết quả chụp MRI cho thấy vết rách cũ của anh chỉ bị căng chứ chưa tái phát.

Chanathip và Quang Hải: Từ tham vọng trời Âu đến điểm hẹn "chấn thương" - Ảnh 3.

Chanathip liên tục đi gặp bác sĩ từ giữa năm 2020

Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên khi khoảng thời gian đầu năm 2020 cũng chứng kiến Quang Hải vật lộn với chấn thương. Bắt đầu từ việc bị rách cơ tại SEA Games cuối năm 2019. Sau quá trình điều trị, anh tiếp tục làm đầu tàu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 nhưng chơi không tốt, với thể lực và phong độ giảm sút thấy rõ.

V.League 2020 cũng là mùa giải Quang Hải thi đấu ít nhất cho CLB Hà Nội từ khi lên đội một, với chỉ 1194 phút. Tiền vệ mang áo số 19 hai lần phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối và cơ đùi.

Chanathip và Quang Hải: Từ tham vọng trời Âu đến điểm hẹn "chấn thương" - Ảnh 4.

Quang Hải chấn thương là chuyện không lạ trong 1 năm trở lại đây (Ảnh: Hiếu Lương)

Sang năm 2021, mọi chuyện có vẻ cũng chưa tiến triển với Quang Hải. Trong chuyến làm khách của CLB Hà Nội, anh thậm chí còn không được đăng ký thi đấu vì giãn dây chằng gối. Mức độ được đánh giá không quá nghiêm trọng, thế nhưng có thể thấy Hải "con" đã nhạy cảm hơn rất nhiều với chấn thương.

Những lần làm bạn với giường bệnh đã lấy đi khá nhiều thứ của hai ngôi sao tấn công hàng đầu khu vực này. Họ đều đã từng được đồn đoán sẽ sang Tây Ban Nha thi đấu. Với Chanathip, điều này có vẻ rõ ràng hơn khi một số CLB ở La Liga tỏ ra thực sự nghiêm túc. Thế nhưng, giấc mơ đến trời Âu của anh buộc phải tạm gác lại. Chẳng có đội bóng nào muốn chiêu mộ một cầu thủ vài ba tháng lại tái phát chấn thương.

Cả Chanathip và Quang Hải đều là những ngôi sao đáng chờ đợi ở vòng loại World Cup sắp tới. Sẽ thật đáng tiếc nếu một trong hai vắng mặt.