Chạm mốc 121 kg, tay đấm hạng nặng có màn "lố cân" đi vào lịch sử của UFC

AB , 05:08 18/12/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Justin Tafa trở thành võ sĩ hạng nặng đầu tiên của UFC không vượt qua được buổi cân trọng lượng.

Rạng sáng ngày 18/12, UFC đã tổ chức buổi cân trọng lượng trước thềm sự kiện Fight Night 199 diễn ra vào cuối tuần này. Tại đây, tay đấm Justin Tafa đã đi vào lịch sử theo cách không mong muốn. Theo đó, VĐV đến từ New Zealand trở thành võ sĩ hạng nặng đầu tiên của UFC bị "lố cân". Cụ thể, Tafa chạm mốc 267 lbs (121 kg) tức vượt quá 1 lbs so với mức trọng lượng cho phép.

Justin Tafa trở thành tay đấm hạng nặng đầu tiên của UFC bị lố cân

Chạm mốc 121 kg, tay đấm hạng nặng có màn "lố cân" đi vào lịch sử của UFC - Ảnh 2.

Tay đấm Justin Tafa

Hồi tháng 10/2020, Greg Hardy cũng thất bại trong lần đầu tiên bước lên bàn cân với con số 266,5 lbs. Tuy nhiên, ở lần thứ 2, võ sĩ người Mỹ đã thành công với con số 264,5 lbs. 

Trở lại với sự kiện vừa qua, hai cái tên khác bị quá cân là Sijara Eubanks (127,5 lbs, lố 1,5 lbs) và Macy Chiason (148,5 lbs, lố 2,5 lbs). Trận đấu của cả 3 cái tên trên vẫn được diễn ra nhưng tiền thù lao sẽ bị ảnh hưởng. Với riêng Eubanks, cô đang ở tình trạng báo động khi có lần thứ 2 vượt quá mức cân cho phép. 

Trong khi đó, ở trận đấu chính, Derrick Lewis có mức trọng lượng lên tới 265 lbs, hơn 30 lbs so với đối thủ Chris Daukaus là 235,5 lbs. 

Chạm mốc 121 kg, tay đấm hạng nặng có màn "lố cân" đi vào lịch sử của UFC - Ảnh 3.

Derrick Lewis chênh lệch thể hình trước đối thủ Chris Daukaus