Cầu thủ vô danh ghi bàn bằng cú đá "không thể tin nổi", khiến thủ môn đội bạn "phát quỳ", các fan hâm mộ ngỡ ngàng cực độ

Tiền vệ Youssouf M'Changama gây ấn tượng bằng pha đá phạt sở hữu quỹ đạo khó tin.

Youssouf M'Changama đã có hơn 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp nhưng chẳng được mấy ai biết tới do toàn chơi ở những CLB kém tên tuổi. Tuy nhiên, anh chàng 30 tuổi lại bỗng nổi như cồn trong ít ngày qua. Tất cả là nhờ siêu phẩm được M'Changama thực hiện cách đây chưa lâu.

Tình huống đáng chú ý đến khi M'Changama trở về khoác áo tuyển quốc gia Comoros, chạm trán với Kenya tại vòng loại Giải Vô địch các Quốc gia châu Phi (CAN) hôm 11/11 vừa qua. Từ một quả đá phạt có khoảnh cách 30m, M'Changama đã tung cú dứt điểm đưa bóng lượn theo quỹ đạo "hình trái chuối", tức bay được nửa đường bỗng ngoặt theo hướng khác.

Cầu thủ ghi bàn bằng cú đá phạt khó tin

Đứng trong khung thành, thủ môn Arnold Origi bó tay toàn tập, đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Trên MXH, dân tình cũng phát cuồng. Nhiều người thậm chí còn so sánh pha dứt điểm của M'Changama với cú sút huyền thoại được Roberto Carlos thực hiện trong trận giao hữu giữa Brazil vs Pháp vào năm 1997. 

Bàn thắng của M'Changama đưa Comoros vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Dù vậy, cuối hiệp 1, anh này lại bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2. Rất cố gắng, Comoros không thể bảo toàn được kết quả, đành ra về với trận hòa 1-1.

Cầu thủ vô danh ghi bàn bằng cú đá "không thể tin nổi", khiến thủ môn đội bạn "phát quỳ", các fan hâm mộ ngỡ ngàng cực độ - Ảnh 2.

Niềm vui của M'Changama sau siêu phẩm vào lưới Kenya (Ảnh: Twitter)

 Hiện M'Changama đang là cầu thủ khoác áo tuyển Comoros nhiều nhất trong lịch sử với tổng cộng 34 lần. Comoros của M'Changama vẫn đang chơi rất tốt, đứng đầu bảng G sau 4 lượt trận. Nếu kết thúc với vị trí trong Top 2, Comoros sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự CAN.