Cầu thủ lập siêu phẩm như trong game, Siêu Kinh Điển nước Đức kết thúc theo phong cách "bình mới rượu cũ"

PHỤNG HIẾU , 07:15 27/05/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Vẫn chưa đội bóng nào đủ tầm để vươn đến đẳng cấp của Bayern Munich ở Đức. Trận đấu giữa Hùm Xám và Dortmund diễn ra vừa qua là minh chứng rõ nhất cho lời khẳng định này.

Bayern đối đầu với Dortmund là trận đấu đáng xem nhất kể từ khi Bundesliga trở lại. Dù không có khán giả đến sân nhưng 2 đội vẫn cống hiến thứ bóng đá đỉnh cao, chất lượng, chỉ có điều kết quả trận đấu không đem đến thứ gì đó mới mẻ.

Dàn sao của Bayern vươn lên chiếm lĩnh thế trận dù họ phải thi đấu trên sân khách, trong khi đội bóng chủ sân Signal Iduna Park chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự, liên tục pressing để chờ đợi cơ hội phản công.

Cầu thủ lập siêu phẩm tưởng như chỉ có thể xảy ra trong game, Siêu Kinh Điển nước Đức kết thúc theo phong cách "bình mới rượu cũ" - Ảnh 1.

Bayern vẫn hay hơn Dortmund dù phải chơi trên sân khách.

Chiến thuật của Dortmund suýt chút nữa giúp họ có được bàn thắng trong tình huống Erling Haaland nhận bóng ở tư thế khá trống trải sau một đường chuyền chớp nhoáng của đồng đội ở ngay đầu trận. Haaland sút bóng qua 2 chân thủ môn Neuer nhưng vẫn còn một cầu thủ Bayern đứng bảo vệ khung thành.

Không lâu sau đó, một tình huống tương tự xảy ra. Nhưng dù sử dụng tốc độ vượt qua được một trung vệ đối thủ, Haaland không thể tung ra cú dứt điểm vì quá đơn độc trên hàng tấn công.

Cứ tưởng hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì ở phút 44, một siêu phẩm đã được tạo ra. Sau hàng loạt tình huống tổ chức đan bóng áp sát khung thành không hiệu quả, Joshua Kimmich đưa ra quyết định táo bạo, bấm bóng ở ngoài vòng cấm. Pha xử lý dường như chỉ xuất hiện sau một tình huống "bấm nhầm nút" trong game khiến thủ thành Dortmund bất ngờ, đành phải vào lưới nhặt bóng.

Cầu thủ lập siêu phẩm tưởng như chỉ có thể xảy ra trong game, Siêu Kinh Điển nước Đức kết thúc theo phong cách "bình mới rượu cũ" - Ảnh 2.

Siêu phẩm cực khó tin của Kimmich vào lưới Dortmund,

Bayern đã hay còn may. Trong hiệp 2, họ thoát khỏi tình huống phạt đền khi trung vệ Jerome Boateng cố tình dùng cánh tay để cản phá cú sút của Haaland. Tình huống này khiến Dortmund xuống tinh thần và đành chịu trận trong những phút còn lại.

Cầu thủ lập siêu phẩm tưởng như chỉ có thể xảy ra trong game, Siêu Kinh Điển nước Đức kết thúc theo phong cách "bình mới rượu cũ" - Ảnh 3.

Cầu thủ Bayern dùng tay cản phá bóng nhưng Dortmund không được hưởng phạt đền.

Chung cuộc Bayern giành thắng lợi đầy quý giá trên sân khách với tỉ số 1-0. Dortmund hóa ra cũng không khác các đội bóng mạnh ở Đức là bao, khi vẫn vướng vào một vòng lặp luẩn quẩn thi đấu hay trước mọi đối thủ nhưng hễ gặp Bayern là lại đánh mất chính mình.

Chiến thắng giúp Bayern nới rộng khoảng cách với chính Dortmund trên BXH lên thành 7 điểm. Có lẽ chức vô địch Bundesliga vẫn khó thoát khỏi tay Hùm Xám dù giải đấu năm nay bị ảnh hưởng nhiều vì dịch Covid-19.