Cầu thủ HAGL bị ức chế tinh thần dẫn đến trận thua tan nát trước Hà Nội FC

HIẾU LƯƠNG , 06:37 16/10/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HAGL đã để thua 0-4 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà vào chiều 15/10 trong khuôn khổ vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2020.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Đàn của HAGL đánh giá: "Trận này HAGL thi đấu tập trung, chuẩn bị kỹ càng. Có thời điểm đội đá thăng hoa nhưng nhiều tình huống trọng tài không cho hưởng lợi thế, ảnh hưởng đến trận đấu. Tôi nghĩ người hâm mộ sẽ tự có đánh giá về vấn đề trọng tài.

Khi chúng tôi không có được lợi thế thì Hà Nội FC chốt thời cơ rất tốt. HAGL từ có lợi thế tinh thần chuyển sang ức chế tinh thần dẫn đến nôn nóng. Các cầu thủ đẩy cao tìm bàn thắng tạo cơ hội cho Hà Nội FC phản công.

Hà Nội FC lại rất mạnh khi triển khai tấn công rất nhanh sau khi cướp được bóng. Họ vẫn là đội mạnh, đồng đều, chiến thắng này xứng đáng".

 - Ảnh 1.

Văn Toàn phản ứng với trọng tài Hoàng Thanh Bình sau khi ông không cho HAGL hưởng phạt đền (Ảnh: Hiếu Lương)

Ở trận này, HAGL gặp khó khăn trong việc kiểm soát tiền đạo Rimario Gordon, một cầu thủ cũ của đội. HLV Nguyễn Văn Đàn chia sẻ: "Ai cũng biết Rimario thiên về sức mạnh và tốc độ. Ở trận hôm nay, lực lượng của HAGL có một số vị trí dính thẻ phạt. Con người hiện tại không đủ khả năng để đánh chặn Rimario.

Chúng tôi lường trước điều này nhưng khi trận đấu diễn ra có lợi thế cho Hà Nội FC thì Rimario phát huy sự nguy hiểm. Nếu chơi đôi công, có bàn gỡ hoà thì diễn biến sẽ khác".

Hà Nội FC giành chiến thắng 4-0 nhờ cú đúp của Bùi Hoàng Việt Anh, Rimario và Pape Omar. Trong số này, 2 bàn đến từ những pha phản công nhanh, 1 bàn đến sau cú đá phạt góc và 1 bàn là nhờ khả năng chớp thời cơ nhanh của cầu thủ Hà Nội FC.

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá về chiến thắng: "Hà Nội FC vốn đá trên sân HAGL rất khó khăn. Khi họ đẩy lên cao, hai trung vệ ở dưới không thể so tốc độ với Rimario. Nếu tận dụng tốt cơ hội, anh ấy đã có thể định đoạt sớm trận đấu. Hà Nội FC vẫn giữ sự khát khao nhất định.

HAGL trận này nhập cuộc tốt. Mặt sân sau trời mưa có ảnh hưởng tới lối chơi của hai đội nhưng HAGL vẫn đá nhiệt huyết. Chúng tôi có bàn thắng đúng lúc khiến tinh thần đối thủ đi xuống, khiến họ nôn nóng hơn".

 - Ảnh 2.

Hà Nội FC phản công cực hay ở chiến thắng này (Ảnh: Hiếu Lương)

Đánh giá về cuộc đua vô địch, HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm: "Tất cả đều phải tập trung, sơ sảy một trận là bật khỏi top 4. Sài Gòn FC vừa thua, Hà Nội FC giờ chỉ cách Viettel (đội đầu bảng) 2 điểm. Chỉ cần 1, 2 trận đấu tốt là có thể giải quyết".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Đàn cho rằng Hà Nội FC vẫn là đội sáng cửa vô địch V.League 2020. Ông nói: "Các đội đều có mục tiêu và đích đến riêng. Tôi tin vào Hà Nội FC. Họ có lực lượng đồng đều giữa dự bị và đá chính. Sự chênh lệch không lớn rất tốt cho HLV trong những ngày tới khi phải đá 5 ngày/trận.

Tính ổn định, xuyên suốt và lực lượng dồi dào thì thành công sẽ đến. Đặc biệt, Hà Nội FC có lực lượng gần kề nhau, ganh đua tốt với nhau. Một trong những đội có chiều sâu lực lượng ở V.League".

Tính đến sau trận đấu, HAGL vẫn dậm chân tại vị trí thứ 7 với 20 điểm. Hà Nội FC có 26 điểm, đứng thứ 3 trên BXH V.League 2020.

 - Ảnh 3.

HAGL đã để thua trận đầu tiên trên sân nhà tại mùa giải năm nay (Ảnh: Hiếu Lương)