Cầu thủ chấn thương kinh dị, rách nát bắp chân sau cú vào bóng triệt hạ, quyết định sau đó của trọng tài càng gây phẫn nộ hơn

THÀNH AN , 17:22 26/01/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Brian Medina phải nhập viện khẩn cấp sau khi dính phải một chấn thương kinh dị.

Trận tứ kết Primera C (giải hạng 4 Argentina) giữa Real Pilar và Ituzaingo diễn ra cuối tuần qua chứng kiến một chấn thương kinh dị. Trong tình huống tranh bóng 50-50, tiền vệ Brian Medina của đội khách bị hậu vệ Lucas Rios vào bóng bằng cả 2 chân, mang phong cách triệt hạ.

Đang hăng máu, Medina vẫn tiếp tục bật dậy thi đấu tiếp. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra chiếc tất của mình đã thấm đầy máu. Tụt tất ra, Medina bàng hoàng chứng kiến vết thương rách nát và rất sâu ở bắp chân.

Do chỉ cách pha va chạm 2m, trọng tài lập tức lại gần quan sát chấn thương của Medina và vẫy tay gọi đội ngũ y tế. Tuy nhiên, "ông vua sân cỏ" lại gây phẫn nộ khi không hề rút ra bất kỳ tấm thẻ phạt nào dành cho kẻ chơi xấu bên phía đội chủ nhà.

Cầu thủ chấn thương kinh dị, rách nát bắp chân sau cú vào bóng triệt hạ, quyết định sau đó của trọng tài càng gây phẫn nộ hơn - Ảnh 1.

Chấn thương kinh dị khiến Brian Medina buộc phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải (Ảnh: Ole)

Chấn thương quá nặng buộc Medina phải nhập viện khẩn cấp. Anh được các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và khâu lại vết thương. Sau khi băng bó, tiền vệ đội khách kịp trở lại sân theo dõi loạt sút luân lưu cân não.

Dù Ituzaingo giành chiến thắng 6-5 trên chấm 11m sau khi hai đội hòa 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, Medina vẫn vô cùng tức giận. "Anh có thể thấy Rios đã vào bóng bằng cả 2 chân như thế nào", cầu thủ 27 tuổi bức xúc nói với phóng viên tờ Ole.

Theo Medina, Rios cũng đã liên lạc và gửi lời xin lỗi nhưng điều đó chưa thể ngăn được cơn giận đang ngùn ngụt trong anh. "Đêm hôm đó, Rios đã gọi điện xin lỗi và nói rằng anh ta không cố ý. Nhưng một cầu thủ vào bóng như vậy, liệu có phải vô ý hay không? Trọng tài cũng đã ở rất gần pha bóng đó nhưng ông ta thậm chí còn không rút ra tấm thẻ vàng".

Chấn thương kinh dị khiến Medina chắc chắn phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải Primera C. "Tôi đã trải qua một đêm không đau đớn nhờ tác dụng của thuốc giảm đau. Nhưng mùa giải coi như đã khép lại với tôi".