Cầu thủ bị gần 1 vạn trẻ em phân biệt chủng tộc khi đang thi đấu trên sân

Trần Giang , 14:59 01/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Glen Kamara vừa có ngày thi đấu cực kỳ đáng quên tại sân vận động Generali Arena.

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, Sparta Praha bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) phạt phải thi đấu trận tiếp theo tại cúp châu Âu trên sân nhà không có khán giả vì để cho cổ động viên phân biệt chủng tộc với Aurelien Tchouameni của AS Monaco trong trận Sparta 0-2 Monaco (vòng sơ loại Champions League). 

Cụ thể, nhiều fan hâm mộ quá khích của đội bóng CH Séc liên tục ném chai nước và làm tiếng khỉ kêu nhắm đến tiền vệ người Pháp. Nhưng sau đó, UEFA thay đổi quyết định, thay vì cấm toàn bộ cổ động viên, họ đồng ý cho phép 10.000 học sinh dưới 14 tuổi vào sân Genereli Arena theo dõi trận Sparta 1-0 Rangers (bảng A Europa League). 

Tuy nhiên, điều tương tự lại xảy ra một lần nữa. Cứ mỗi khi Kamara chạm bóng, tiền vệ người Phần Lan lại phải hứng chịu vô số lời la ó, chửi rủa, xúc phạm và miệt thị thậm tệ của gần 1 vạn cổ động viên nhí này. 

Kamara (mặc áo dài tay) nói riêng và toàn bộ cầu thủ đá chính của Rangers nói chung quỳ gối trước giờ bóng lăn để phản đối vấn nạn phân biệt chủng tộc, nhưng Sparta lại không làm điều tương tự

"Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng không hề bất ngờ chút nào với sự việc này. Đây chẳng phải lần đầu tiên vấn nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở sân Generali Arena. Những người đứng đầu không làm tròn trách nhiệm của họ", HLV Steven Gerrard chia sẻ ở phần trả lời phỏng vấn sau trận.

Không lâu sau khi trận Sparta 1-0 Rangers kết thúc, Kamara đã thuê luật sư Aamer Anwar để xử lý vụ việc này. "Vào đêm nay, Sparta lại một lần nữa cho thấy vấn nạn phân biệt chủng tộc nghiêm trọng và như thường lệ, UEFA đã không xuất hiện", Anwar chia sẻ. 

Học trò của Gerrard bị gần 1 vạn trẻ em phân biệt khi đang thi đấu trên sân - Ảnh 2.

Với bản thân Kamara, việc bị phân biệt chủng tộc và Rangers thua Sparta 0-1 không phải 2 lý do duy nhất biến trận đấu với Sparta trở thành ngày thi đấu cực kỳ đáng quên đối với tiền vệ mang áo số 18. Ở phút thứ 74, Kamara còn bị trọng tài Ali Palabiyik rút thẻ đỏ gián tiếp sau khi phạm lỗi với Michal Sacek. 

Trước đó, cầu thủ 25 tuổi còn phạm lỗi với chính Sacek ở phút 42. Có lẽ, việc phải chơi bóng dưới áp lực quá lớn của cổ động viên Sparta trong tình cảnh đội bóng áo xanh đang bị dẫn trước khiến tâm lý của Kamara bị ức chế. 

Kamara bị Palabiyik đuổi khỏi sân vì  đánh cùi chỏ vào mặt Sacek