Câu chuyện thủ môn ở Real Madrid: Không giải quyết khéo thì tan nát cả đội

ANH TÚ , 19:14 14/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Người ta hay nói, có nhiều cầu thủ giỏi là một "cơn đau đầu dễ chịu". Nhưng chắc chắn, nó sẽ chẳng có gì dễ chịu nếu bạn phải lựa chọn một trong hai thủ môn xuất sắc giống nhau - như trường hợp của Courtois và Navas tại Real lúc này.

Courtois đang trải qua những ngày tháng khó khăn kể từ khi tới sân Bernabeu. Trái ngược với những lời ngợi ca từ chủ tịch Perez khi mô tả anh là "một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, nếu không muốn nói là cực kỳ xuất sắc", cựu ngôi sao Chelsea vẫn chưa thể chiếm một vị trí chính thức trong đội hình của HLV Julen Lopetegui.

Keylor Navas, người gác đền đứng sau thành công của 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, đã ra sân trong cả ba trận đầu tiên tại La Liga. Phải tới trận thắng 4-1 trước Leganes vào 1/9, Courtois mới có cơ hội thể hiện với các cổ động viên Real Madrid. Khi được hỏi về giải pháp cho vấn đề thủ môn của Los Blancos, ông Lopetegui úp mở: "Chúng tôi có những dự định riêng của mình nhưng không tiện để chia sẻ ở đây. Hãy cứ chờ xem".

Xoay vòng thủ môn - Trò cười ở một đội bóng lớn

Tuy nhiên, muốn úp hay mở thì bản kế hoạch trong đầu Lopetegui sẽ được phơi bày trần trụi trong hai tuần tới khi Madrid phải chơi 5 trận liên tiếp trên các đấu trường. Sau những trận đấu nhẹ nhàng từ đầu mùa, giờ là lúc cơn bão bủa vây chiếc ghế nóng của cựu chiến lược gia ĐT Tây Ban Nha. Sẽ không còn là những Getafe, Girona hay Leganes nữa, Lopetegui phải đối đầu với Athletic Bilbao, Roma, một Espanyol đang đạt phong độ cao, Sevilla và cuối cùng là Atletico Madrid trước khi tháng 9 chính thức khép lại. 

Vậy ông sẽ làm gì để vừa cân bằng bài toán thủ môn, vừa đạt được kết quả tốt nhất nếu không muốn bật bãi sớm khi tiếp quản chiếc ghế Zidane để lại chưa lâu?

Câu chuyện thủ môn ở Real Madrid: Không giải quyết khéo thì tan nát cả đội - Ảnh 1.

Cuộc sống ở Real không màu hồng như Courtois chờ đợi.

Phương án đầu tiên mà ai cũng có thể nghĩ đến là xoay vòng. Nhưng rõ ràng xoay vòng cho một vị trí cần tính ổn định như thủ môn chưa bao giờ là lựa chọn với các đội bóng hàng đầu. Rất rất ít các ông lớn chọn cách xoay tua thủ môn, trừ vài trường hợp hiếm gặp như PSG khi họ sở hữu một cặp vừa già vừa trẻ như Buffon và Areola. Ở tuổi 40, Buffon chắc chắn không thể giữ phong độ đỉnh cao như xưa. Tuy nhiên, anh vẫn là đối trọng đáng gờm để chàng trai trẻ Areola phải nỗ lực trong từng trận đấu nếu không muốn một ngày bị hất cẳng lên ghế dự bị.

Nhưng đó là chuyện giữa Buffon và Areola, không phải của Courtois và Navas - những thủ môn đang ở giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp. Trong khi Courtois là chủ nhân của Găng tay vàng World Cup 2018 thì Navas cũng chẳng kém cạnh khi giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Champions League mùa bóng 2017/18. Chẳng ai hơn ai mà cũng chẳng ai thua ai!

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt lớn giữa hai thủ môn này sau đợt tập trung cùng ĐTQG vừa qua. Trong khi Costa Rica quyết định để thủ thành số một của mình nghỉ ngơi và không triệu tập anh cho cả hai trận giao hữu với Nhật Bản và Hàn Quốc thì Courtois đã giữ sạch lưới cho ĐT Bỉ trước Scotland và Iceland. Vậy giữa một cầu thủ đạt 100% thể lực và một người đang vào form, Lopetegui sẽ phải chọn lựa thế nào?

Không giải quyết êm, Real đã rối lại càng thêm rối

Khả năng cao Navas sẽ bắt trận đấu trên sân San Mames vào thứ 7 để Courtois có đủ thể lực ra sân trước Roma tại Champions League. Nhưng dù sao, giải pháp bất ổn đó cũng không thể duy trì trong cả mùa giải vốn đã bất ổn của Real Madrid khi họ chia tay hai nhân vật quyền lực nhất - Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo. Nó chỉ làm nội bộ Los Blancos càng thêm rối ren vì sự cạnh tranh không cần thiết cho một vị trí không-cần-cạnh-tranh.

Thủ môn luôn cần duy trì sự ổn định và thủ môn thứ hai, hoặc thứ ba chỉ cần là kép phụ để sử dụng khi chữa cháy. Nếu liên tục xoay tua cả mùa như vậy, sớm muộn cũng Lopetegui cũng tự làm thui chột cả hai người gác đền sáng giá của mình. Và nên nhớ, Courtois là mẫu người không thể chịu được cảnh xoay tua. Chẳng phải Chelsea từng bán luôn cả huyền thoại Petr Cech để chiều lòng thủ môn người Bỉ hay sao?

Nhưng Courtois cũng cần biết, anh ta không phải ông vua con ở sân Bernabeu dù cho đứng sau lưng anh ta có là chủ tịch Florentino Perez. Từ lâu, ngài chủ tịch quyền lực của Real đã luôn muốn tống khứ Navas khỏi Bernabeu một cách khó hiểu (dù cho Navas bắt rất ổn định và được lòng cổ động viên). Nếu không vì sự cố máy fax, đứng trong khung gỗ của Real bây giờ đã là De Gea chứ chẳng phải Navas hay Courtois.

Câu chuyện thủ môn ở Real Madrid: Không giải quyết khéo thì tan nát cả đội - Ảnh 2.

Sau những đắng cay phải chịu, Navas rất được lòng cầu thủ và các fan Real Madrid.

Tuy nhiên, Keylor Navas đã trở lại Real Madrid sau khi đứng khóc nức nở ở sân bay vì bị ngài chủ tịch đối xử bất công. Từ đó tới nay, bằng nghị lực và sự cần mẫn của mình, Navas đã bảo vệ Real tới 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Vì lẽ đó, thủ thành người Costa Rica luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ đồng đội cũng như cổ động viên. Và nếu Courtois cho rằng anh ta có thể giở trò để biến Navas thành Cech 2.0, đừng ngạc nhiên nếu có ngày anh ta ra sân với chính tiếng la ó của các khán giả nhà.

Suy cho cùng, người khổ nhất vẫn là Lopetegui. Ông tới Real để tiếp quản chiếc ghế của người vừa giành 3 Champions League liên tiếp còn biểu tượng số một của đội bóng cũng ra đi. Người ta hay nói, có nhiều cầu thủ giỏi là một "cơn đau đầu dễ chịu". Nhưng chắc chắn, nó sẽ chẳng có gì dễ chịu nếu bạn phải lựa chọn một trong hai thủ môn xuất sắc như nhau. 

Theo Perez để gạt Navas chắc chắn chắn sẽ khiến phòng thay đồ của Real không phục (cần nhớ ở Real không có một ngôi sao đồng hương nào với Courtois còn anh ta thì từng khoác áo Atletico Madrid). Nhưng bỏ lơ Courtois để duy trì sự ổn định với Navas thì lại trái ý ngài chủ tịch quyền lực.

Bên tội, bên nợ biết bỏ bên nào. Thật đáng thương cho Lopetegui khi phải chịu cảnh trái ngang này ngay trong năm đầu tới đội bóng mới. Nếu không giải quyết ổn thỏa, nội bộ Real Madrid ắt sẽ tan tành còn chiếc ghế ngồi chưa ấm hơi của ông chắc cũng sớm bay...