Cặp tình nhân, một chú chó và hành trình "điên rồ" 2,5 năm tới Nga xem World Cup

NGUYỄN ANH TÚ , 15:39 14/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Máy bay tất nhiên là ý tưởng đầu tiên cho bất kỳ khách ngoại quốc nào muốn tới Nga xem World Cup. Nếu ở các quốc gia lân cận, tàu thủy hay tàu hỏa cũng là một sự lựa chọn khả dĩ.

Nhưng cặp tình nhân Mariana, Tomi cùng chú chó pitbull Draco lại không nghĩ vậy. Họ đã dành 2,5 năm vừa làm ăn vừa di chuyển bằng ô tô từ Argentina để kịp tới Nga xem World Cup.

"Ở Mendoza (một thành phố ở Argentina), cuộc sống của chúng tôi khá ổn. Một cuộc sống bình lặng và yên ả", Mariana kể lại. "Tôi không nói là mình cảm thấy chán cuộc sống ở đó nhưng thực sự nó khá là bình thường,... Một buổi sáng nọ, chúng tôi thức dậy và đưa ra một quyết định điên rồ: "Lên đường thôi! Hãy đến xem World Cup bằng xe của mình".

Mariana cho biết cô và Tomi không lên kế hoạch cho cuộc hành trình không tưởng này. Tất cả những gì cả hai làm là chất đồ lên xe và cứ thế mà khởi hành. Mọi vấn đề phát sinh trên đường sẽ tùy cơ ứng biến sau.

Cặp tình nhân, một chú chó và hành trình điên rồ 2,5 năm tới Nga xem World Cup - Ảnh 1.

Mariana bên cậu "con trai" tại Mexico.

Để chuyến đi thêm thú vị, họ đã đem về một chú cún cưng giống Pit Bull Terrier làm bạn đồng hành. Họ đặt tên cho chú chó là Draco và gọi nó trìu mến hai tiếng "con trai".

"Chúng tôi di chuyển bằng xe qua Nam Mỹ. Khi đến Colombia, chúng tôi gửi xe lên một con phà tới Panama. Thực sự lúc ấy chúng tôi đã tính đi máy bay nhưng không hiểu vì sao luật ở đây lại cấm vận chuyển giống chó Pit Bull. Thật kỳ lạ. Nhưng chúng tôi không thể bỏ Draco lại được. Vậy là cả ba cùng lên một chiếc thuyền nhỏ tới Panama".

Trên chiếc thuyền định mệnh ấy, suýt chút nữa cả ba đã kết thúc cuộc hành trình "điên rồ" của mình giữa lòng đại dương.

"Chúng tôi lênh đênh trên biển 7 ngày, và rồi con thuyền của chúng tôi bị hỏng. Quả là một trải nghiệm đáng sợ. Khi chiếc xuồng cứu hộ xuất hiện, mọi người đều nhốn nháo chen lên. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nên cứ liên tục khóc... Nhưng thật kỳ lạ, Draco vẫn cứ tỉnh bơ. 

May mắn cho chúng tôi khi được một vài người tốt bụng giúp di chuyển tới Panama. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Mexico, từ đây, chúng tôi di chuyển đến các nước châu Âu khác, lần lượt là Bỉ, Đức, Ba Lan, Lithuania, Latvia, Estonia và cuối cùng là Nga".

Cặp tình nhân, một chú chó và hành trình điên rồ 2,5 năm tới Nga xem World Cup - Ảnh 2.

Chiếc xe phi thường đã đồng hành cùng Mariana, Tomi và Draco đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Tất nhiên, gia đình ba người này không hề dư dả đến mức cứ nhắm mắt mà đi chẳng cần bận tâm đến túi tiền. Họ dừng chân ở một vài quốc gia và làm việc trong một thời gian dài để duy trì ngân sách đi đường. Đôi tình nhân cùng chú chó Draco đã ở lại Brazil 1 năm, ở Mexico 10 tháng và dừng lại Bỉ trong vòng 1 tháng.

"Tôi là một bác sĩ trị liệu còn anh ấy là một đầu bếp. Nhưng đâu thể kiếm việc đúng nghề trong một thời gian ngắn như vậy. Chúng tôi phải làm đủ thứ, từ giúp việc tới thợ xây và đôi khi là làm vườn. Không đúng chuyên môn nên công việc đôi khi cũng chẳng mấy suôn sẻ.

Trang trải cuộc sống ở châu Âu không phải việc dễ dàng. Nhưng may thay, ở Bỉ họ lại cần nguồn nhân lực lao động số lượng lớn. Thế là chúng tôi dành 12-16 tiếng một ngày để làm quần quật. Bạn biết đấy, nó thực sự không dễ thở chút nào. Nhưng điều khó khăn hơn là làm sao bạn không dành hết số tiền kiếm được để thỏa mãn bản thân. Đôi khi, tôi bị dao động trước những bộ móng lấp lánh hay chiếc áo phông sành điệu... Nhưng, tôi chỉ có thể nói rằng mình cảm thấy rất hạnh phúc lúc này".

Cặp tình nhân, một chú chó và hành trình điên rồ 2,5 năm tới Nga xem World Cup - Ảnh 3.

Hành trình điên rồ đã đưa gia đình nhỏ này đến với Quảng trường đỏ ở Nga.

Mariana kể rằng họ không bao giờ phung phí tiền cho việc qua đêm ở một khách sạn. Họ có luôn giường ngủ và cả phòng bếp trong xe để giải quyết mọi nhu cầu. Đôi khi, nếu gặp được một người tốt bụng, họ sẽ mời cả ba đến nhà và ở lại 1, 2 ngày.

"Điều quan trọng nhất là không bao giờ chúng tôi cảm thấy nhàm chán suốt chuyến đi này. Chúng tôi di chuyển liên tục mà gặp gỡ những người bạn mới", Mariana nở một nụ cười. "Mong rằng chúng tôi có thể ở đây cho đến hết trận chung kết. Giờ thì chúng tôi vẫn chưa có vé nhưng khoản tiết kiệm thì đủ để chúng tôi có thể mua lại".

Sau World Cup, bộ ba này vẫn chưa định trở về quê nhà Argentina. Theo lời Mariana, cô và Tomi đang lên kế hoạch cho một cuộc hành trình mới. Có lẽ, họ sẽ trở lại Bỉ làm việc và... đến Trung Quốc vào một ngày không xa.