Fan Thổ Nhĩ Kỳ muốn thấy fan Italy khóc hận (Nguồn: Vũ Hải/ Từ Italy)
Euro 2020 là một kỳ Euro hết sức đặc biệt bởi những ảnh hưởng của đại dịch. Bởi vậy, lễ khai mạc của nó cũng diễn ra với những điều khá đặc biệt. Tuy nhiên, tất cả vẫn mang đến những tiết mục vô cùng đặc sắc.
BTC gửi đến các khán giả những thông điệp về việc tuân thủ quy tắc phòng dịch ngay trên màn hình lớn

Để đảm bảo phòng dịch, chỉ có khoảng 16.000 khán giả được phép vào sân theo dõi buổi lễ cũng như trận khai mạc

Các vũ công mang đến những hình ảnh đầy màu sắc với những trái bóng lớn được tô điểm nhiều màu

Có tổng cộng 24 trái bóng tượng trưng cho 24 quốc gia có đội tuyển tham dự kỳ Euro lần này

Dàn nhạc công hùng hậu có mặt để tăng sự trang trọng cho buổi lễ

Hai huyên thoại của bóng đá Ý Alessandro Nesta và Francesco Totti cũng xuất hiện trong phần thả những trái bóng lên trời để giới thiệu phần trình diễn của đội phi cơ

Những trái bóng được gắn những thiết bị điều khiển để bay lên và hạ xuống theo nhịp điệu, tạo nên khung cảnh đầy bắt mắt

Điểm nhấn lớn nhất của buổi lễ khai mạc chính là phần trình diễn bài hát nổi tiếng "Nessun dorma" của danh ca huyền thoại Andrea Bocelli

Các màn trình diễn đều được thực hiện rất kỳ công. Tất cả đều để lại những ấn tượng riêng trong mắt NHM

Những trái bóng chụm vào nhau để gửi đi thông điệp về sự đoàn kết giữa các quốc gia trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch

Pháo sáng liên tục được bắn để tô điểm thêm cho buổi lễ

Một hình ảnh vô cùng rực rỡ được tạo ra trong buổi lễ khai mạc

Bên cạnh các vũ công, linh vật Skillzy của giải đấu cũng có mặt ở buổi lễ

Ngay sau khi lễ khai mạc được hoàn tất, trận đấu đầu tiên của Euro 2020 đã diễn ra trên sân Olimpico giữa ĐT chủ nhà Italia và ĐT Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh: Getty
Bạn nên quan tâm