Cảm phục VĐV một mình vừa khóc, vừa chạy dưới mưa bất chấp đối thủ đã về đích từ lâu

Nỗ lực từ VĐV Bou Samnang nhận được những tràng pháo tay không ngớt của các khán giả.

Tối 8/5, nội dung điền kinh 5.000m nữ tại SEA Games 32 đã diễn ra và Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV. VĐV trẻ Bou Samnang (Campuchia) cũng tham dự nội dung này. Cô nhanh chóng bị bỏ lại phía sau ngay từ những mét đầu tiên.

Lúc này, trời cũng đổ mưa hạt khiến Samnang càng gặp khó trong phần thi của mình. Khi các đồng nghiệp đã cán đích, Samnang vẫn còn gần 2 vòng chạy cần chinh phục. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn không bỏ cuộc. Samnang vừa khóc, vừa chạy dưới cơn mưa tầm tã.

Cảm phục VĐV một mình vừa khóc, vừa chạy dưới mưa bất chấp đối thủ đã về đích từ lâu - Ảnh 1.

Samnang vẫn miệt mài chạy dù đối thủ đã về đích từ lâu

Cảm phục VĐV một mình vừa khóc, vừa chạy dưới mưa bất chấp đối thủ đã về đích từ lâu - Ảnh 2.

Cảm phục VĐV một mình vừa khóc, vừa chạy dưới mưa bất chấp đối thủ đã về đích từ lâu - Ảnh 3.

Cô bật khóc nức nở

Cảm phục VĐV một mình vừa khóc, vừa chạy dưới mưa bất chấp đối thủ đã về đích từ lâu - Ảnh 4.

nhưng vẫn không quên cảm ơn người hâm mộ. Ảnh: Main Stand

VĐV Campuchia vừa chạy vừa khóc dưới mưa tại SEA Games

Phía ngoài, các khán giả, ban tổ chức cũng như các phóng viên có mặt đều không ngừng cổ vũ cho VĐV 20 tuổi. Cuối cùng, cô cán đích với thời gian 22 phút 54 giây 22, chậm hơn gần 6 giây so với Nguyễn Thị Oanh.

Dù không giành được huy chương, Samnang đã vượt qua được chính mình. Kết thúc phần thi, nước mắt tiếp tục lăn dài trên má Samnang. Trước khi đi vào khu kỹ thuật, cô không quên cảm ơn người hâm mộ.

Cảm phục VĐV một mình vừa khóc, vừa chạy dưới mưa bất chấp đối thủ đã về đích từ lâu - Ảnh 6.

Niềm vui của Nguyễn Thị Oanh sau chiến thắng trên đường chạy 5.000m. Ảnh: Thanh Xuân