Cảm động trước tình cảm của Donovan Mitchell trong ngày tiễn đưa người bà quá cố

BHAT , 17:29 07/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Donovan Mitchell mới đây đã tri ân người bà đã khuất của mình bằng một bài viết đầy cảm xúc trên MXH.

Ngôi sao trẻ của Utah Jazz đã trải qua khá nhiều biến cố trong thời gian trở lại đây. Chỉ vừa sau khi ra về khỏi NBA Playoffs vì bị Denver Nuggets lật kèo ở vòng 1, Donovan Mitchell đã đối mặt với một nỗi mất mát to lớn khác. Anh phải nói lời tạm biệt với người bà của mình.

Mới đây, ngôi sao đã đăng tải lên MXH hình ảnh cuối cùng được chụp giữa anh và bà của mình. Đọc dòng caption mà anh gửi đến bà, NHM không khỏi xúc động trước tình cảm và sự gắn bó giữa hai bà cháu Mitchell.

Thấm thía tình cảm của sao trẻ Donovan Mitchell tiễn đưa người bà quá cố - Ảnh 1.

Dòng trạng thái chan chứa cảm xúc của Donovan Mitchell dành tặng bà mình.

"Con biết bà đang ở trên thiên đàng nhưng con vẫn thật sốc. Bà là một chiến binh! Không có bà thì gia đình sẽ không được như bây giờ. Từ những chuyến đi thăm bà ở Georgia hay những cuộc đoàn tụ gia đình hay cái hồi ở Dobbs Ferry. Bà dạy con và em con học tiếng Tây Ban Nha", Donovan kể về những kỷ niệm bên bà.

"Con sẽ không có ngày hôm nay nếu không có bà. Gia đình mình được như ngày hôm nay, đó là di sản của bà để lại, kể từ cái ngày bà rời khỏi Panama. Trận đấu cuối cùng mà bà được xem cũng chính là trận con ghi được 57 điểm. Tất cả là nhờ có bà tạo động lực cho con. Bà đã mạnh mẽ để giúp con vượt qua thử thách. Con yêu bà và sẽ mãi nhớ bà. Cảm ơn bà rất nhiều", ngôi sao trẻ của Utah Jazz ngậm ngùi.

Thấm thía tình cảm của sao trẻ Donovan Mitchell tiễn đưa người bà quá cố - Ảnh 2.

"Người Nhện" từng chia sẻ gia đình là động lực thi đấu lớn nhất của anh.

Mẹ của anh, Nicole Mitchell cũng đã chia sẻ thêm về mối liên kết đặc biệt giữa hai bà cháu: "Chúng tôi từng hay ăn tối ở nhà bà. Ăn xong, thằng bé sẽ bật những bản nhạc cũ của bà lên và nhảy theo chúng. Điều đó dần trở thành truyền thống của gia đình và chúng tôi thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ như vậy".

Bà của Donovan Mitchell có xuất thân từ Panama. Bà anh đã di cư đến Mỹ, định cư ở Dobbs Ferry, New York và lập gia đình ở đó. Xuất phát từ con số 0, bà đã nuôi dạy những người con người cháu một cách tuyệt vời để giờ đây có một thế hệ thành công như Mitchell.

Mặc dù cá nhân anh đã có một mùa giải tương đối thành công thế nhưng đội bóng của anh vẫn phải nhận một kết cục buồn.

Dù đang rất đau buồn nhưng có lẽ điều an ủi đối với Donovan Mitchell chính là việc bà anh đã có thể xem anh thi đấu một trận cuối cùng, trận đấu mở màn cặp đối đầu giữa Utah Jazz và Denver Nuggets. Đó cũng chính là trận đấu thành công nhất của anh, đưa anh vào BXH kỷ lục với 57 điểm - một trong những số điểm nhiều nhất được ghi trong lịch sử một trận Playoff.

Có lẽ NHM vẫn chưa quên hình ảnh "Spiderman" ngã gục trên sân đấu trong ngày Jazz để thua đáng tiếc trước đội bóng Mile High City tại Game 7 vòng 1 NBA Playoffs với tỷ số 78-80. Trận đấu đã đặt dấu chấm hết cho Mitchell và đồng đội tại mùa giải năm nay. Thật đáng buồn khi phải tiếp tục chứng kiến ngôi sao trẻ này mất đi một người thân yêu như vậy trong cuộc đời.

Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình anh.