Cái tôi quá lớn đã làm hại chính Teofimo Lopez

AB , 18:13 29/11/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Teofimo Lopez đã để thua trước George Kambosos trong trận đấu vào ngày 28/11.

Hãy quên Roberto Duran, quên cả Alexis Arguello, cũng không cần nhắc tới Ray Mancini.

Đó là những cái tên từng được so sánh cùng Teofimo Lopez. Nhưng những gì diễn ra vào hôm 28/11 cho thấy võ sĩ 24 tuổi còn xa mới đạt đến cái tầm như những tiền bối trên. Thay vào đó, hình ảnh vừa qua của Lopez cho thấy anh này giống một gã cứng đầu không chịu thất bại hơn.

Không lâu sau khi phải nhận thất bại bằng điểm số không đồng thuận trước George Kambosos, tay đấm chủ nhà khiến các khán giả ngồi dưới phải la ó với bài phát biểu được Bleacher Report mô tả là "nực cười".

"Tôi mới là nhà vô địch thực thụ", Lopez chia sẻ với chuyên gia Chris Mannix với một gương mặt sưng vù, còn rớm máu. "Tôi đã thắng trận vừa qua".

Phía ngoài, Kambosos mỉm cười và không quên thì thầm "gã ảo tưởng" khi nghe phát biểu của người đồng nghiệp. Các khán giả ngồi tại Madison Square - có lẽ hơn 90% trong số này đã cổ vũ cho Lopez suốt cả trận - cũng không thể chịu nổi. Bất chấp vấp phải sự phản đối, Lopez vẫn không dừng lại.

Cái tôi quá lớn đã làm hại chính Teofimo Lopez - Ảnh 1.

"Trọng tài biết là tôi đã thắng. Ai cũng biết là tôi đã thắng", Lopez cho hay. "Tôi còn chẳng nghĩ đó là một trận đấu sít sao. Tôi nghĩ tôi thắng 10 hiệp".

Trên bảng điểm chính thức, một giám định chấm thắng cho Lopez 114-113. Hai người còn lại đều nghiêng về phía tân vương với điểm số lần lượt là 115-112, 115-111.

Các trang tin tường thuật trận đấu phần đông nghiêng kết quả về phía Kambosos dù không chênh lệch quá nhiều.

Suốt tuần qua, Lopez đã nói rất nhiều, thậm chí hứa hủy diệt đối thủ từ sớm. Điều đó đã không xảy ra. Cánh tay của Kambosos được giơ cao và những chiếc đai thì vòng qua hông. Kambosos thì tỏ ra khiêm tốn hơn hẳn. Tay đấm 28 tuổi có cơ hội tranh đai cũng bởi yêu cầu của IBF.

Trước thềm cuộc đối đầu, các nhà cái cũng không tin Kambosos có thể tạo bất ngờ. DraftKings Sportsbook thậm chí lên kèo -1000 cho Lopez, tức đặt 1000 USD vào cửa thắng của Lopez chỉ thu được 100 USD. Khoảng 82% dân cược đã chọn Lopez và ngã ngửa.

Thực tế, sự tự tin của Kambosos tăng lên sau khi có một cú overhand chính xác, đánh ngã Lopez ở ngay hiệp đầu tiên. Lopez chỉ còn biết tự trách mình ở tình huống này bởi quá nôn nóng dồn lên tấn công đẻ hoàn thành lời hứa thắng sớm của mình.

Cú đòn khiến gây quá nhiều tổn thương cho Lopez nhưng khiến tay đấm này mất luôn hiệp đấu đầu tiên. Quãng thời gian sau đó, Lopez cũng trở nên do dự, không thể hiện được 100% phong độ.

Cái tôi quá lớn đã làm hại chính Teofimo Lopez - Ảnh 2.

Phía đối diện, Kambosos sử dụng những cú tay phải cực kỳ hiệu quả. Cả 3 giám định chấm điểm áp đảo nghiêng về phía kẻ thách thức sau 6 hiệp đầu tiên.

Bất chấp gặp phải khó khăn hơn dự kiến, Lopez vẫn tỏ ra khá tự tin. Đội của Lopez cũng tin rằng tay đấm này đang dẫn trước về mặt điểm số (dù không phải vậy). Dù sao, tay đấm sinh năm 1997 cũng có nửa sau không đến nỗi tồi với điểm nhấn là cú đánh ngã ở hiệp 10. Nhưng Lopez không tận dụng được lợi thế này và để đối thủ vùng dậy ở 2 hiệp cuối then chốt.

Kambosos tung ra 41 cú đòn chính xác, so với 16 của Lopez ở hiệp 11 và 12. Kẻ thách thức cũng có nhiều cú đấm hơn ở 10 trên 12 hiệp. Kambosos cũng nhỉnh hơn nếu xét về các cú đòn uy lực (155 so với 115) và tổng cú đòn (182-176).

"Đây là một chiến thắng sít sao, dành cho một võ sĩ bền bỉ hơn. Hai hiệp cuối, Kambosos thi đấu như lên đồng ở 2 hiệp cuối và nhận được phần thưởng xứng đáng", Mannix nhận định.

Một chuyên gia khác tại DAZN, nhà cựu vô địch boxing thế giới Chris Algieri, cũng chung nhận định. "Một người chiến đấu cùng sự kỷ luật. Người còn lại đang đấu với cái tôi của mình", Algieri đánh giá. "Chúng ta thì điều nhìn thấy kết quả".

Còn về Lopez, tay đấm này nhiều khả năng sẽ từ chối lời mời tới Úc tái đấu của Kambosos. Phía Lopez khẳng định tay đấm này sẽ chuyển lên hạng dưới bán trung và nhắm tới nhà cựu vô địch tuyệt đối Josh Taylor.

Cái tôi quá lớn đã làm hại chính Teofimo Lopez - Ảnh 3.

"Không tái đấu. Sai lầm của tôi là để con trai thi đấu ở hạng nhẹ quá lâu. Chúng tôi sẽ lên hạng dưới bán trung và có một trận đấu vào tháng 2. Sau đó, chúng tôi sẽ so tài cùng Josh Taylor. Kế hoạch không có gì thay đổi", ông Lopez Sr - cha kiêm HLV của Lopez - cho hay.

Dù vậy, đôn cân cũng đồng nghĩa với những thử thách lớn hơn dành cho Lopez. Nhà cựu vô địch sẽ phải sẵn sàng với những cú đấm nặng hơn, như những gì Gervonta Davis sở hữu.

"Đây không phải cái kết cho Teofimo Lopez. Chỉ là sự khởi đầu", Lopez chia sẻ sau thất bại. Cũng có thể nhưng hãy cẩn thận, bởi chuyến đi tới hạng dưới bán trung không chừng sẽ thành thảm họa.

Teofimo Lopez vs. George Kambosos Jr | Highlights