Cả đội bóng đình công vì bị đối thủ kì thị giới tính

Hoàng Phương , 19:44 03/10/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Một trận đấu tại Mỹ mới đây đã bị hủy bỏ giữa chừng bởi một lý do hy hữu ngoài chuyên môn.

Cả đội rời sân vì bị kì thị giới tính

Trong khuôn khổ của giải hạng Nhất nước Mĩ USL Championship, San Diego Loyal có cuộc tiếp đón CLB Phoenix Rising trên sân nhà. Trận đấu đã diễn ra vô cùng cởi mở với tổng cộng 4 bàn thắng được ghi chỉ trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Trong đó, đội chủ nhà đã ghi được 3 bàn để vươn lên dẫn trước đối thủ.

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở ngay đầu hiệp 2. Khi trọng tài vừa thổi hồi còi bắt đầu hiệp đấu, toàn bộ các cầu thủ của San Diego Loyal lập tức quỳ gối xuống sân, sau đó cả đội bỏ ra khỏi sân, mặc cho trọng tài cũng như ban tổ chức can ngăn, khuyên nhủ. Trận đấu vì thế cuộc buộc phải hủy bỏ kết quả.

Nguyên nhân của vụ việc trên được cho là xuất phát từ việc cầu thủ đồng tính Collin Martin của đội chủ nhà bị tiền đạo đối phương Junior Flemmings buông lời kì thị giới tính. Cụ thể, cầu thủ đội khách đã gọi Martin là "Batty Boy" - một cách gọi thể hiện sự khinh miệt đối với những người đồng tính ở Mĩ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Landon Donovan của San Diego Loyal bức xúc lên tiếng: "Chúng tôi thề rằng sẽ không tha thứ cho việc kỳ thị đồng tính hoặc những hành vi không phù hợp với thể thao. Khi Collin bị kỳ thị chúng tôi đã đến gặp quan chức để yêu cầu giải quyết nhưng họ không làm gì cả nên chúng tôi cần thể hiện hành động của mình".

Về phần Junior Flemmings, anh rất có thể sẽ phải nhận một án kỉ luật nặng từ ban tổ chức USL sau những hành vi không đẹp vừa qua.