Bravo bị "Karius nhập", Man City suýt nhận hai bàn thua oan

ANH TÚ , 07:10 06/08/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Không chịu quá nhiều áp lực từ phía Chelsea nhưng Bravo lại khiến Manchester City hai lần rơi vào tình trạng báo động vì những lỗi sơ đẳng của mình. Màn trình diễn tệ hại của anh hôm nay báo hiệu một tương lai trên ghế dự bị đang chờ đón Bravo trong mùa giải mới.

Chelsea 0-2 Manchester City | Highlights siêu cúp Anh 2018

Bravo bị Karius nhập, Man City suýt nhận hai bàn thua oan - Ảnh 2.

Vì Ederson Moraes chưa hồi phục thể lực sau kỳ World Cup cùng đội tuyển Brazil, thủ môn Claudio Bravo đã được HLV Pep Guardiola lựa chọn đứng trong khung gỗ ở trận tranh siêu cúp với Chelsea. Đây là cơ hội hiếm hoi để cựu thủ thành Barcelona ghi điểm trong mắt ông thầy khi cả mùa trước anh chỉ ra sân 3 lần cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Bravo bị Karius nhập, Man City suýt nhận hai bàn thua oan - Ảnh 3.

Bàn thắng sớm của Aguero giúp Manchester City chơi khá thong dong trong phần lớn thời gian hiệp một. Đối thủ của họ dù nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng lại không tạo ra nổi một đường lên bóng có nét về phía khung thành Bravo. Những nỗ lực yếu ớt từ Chelsea chỉ đem về cho họ hai cú sút không mấy nguy hiểm từ tài năng trẻ Odoi.

Bravo bị Karius nhập, Man City suýt nhận hai bàn thua oan - Ảnh 4.

45 phút nhàn nhã dường như khiến Claudio Bravo lơ là. Phút 45+1, anh suýt khiến Manchester City phải nhận một bàn thua ngớ ngẩn vì mắc lỗi vị trí. Từ một đường chuyền dài không mấy nguy hiểm của Marcos Alonso, thủ môn người Chile định băng ra đón bóng nhưng lại đoán sai điểm rơi.

Bravo bị Karius nhập, Man City suýt nhận hai bàn thua oan - Ảnh 5.

Trái bóng chạm đất, nảy qua đầu Bravo và tưởng như sẽ đi thẳng vào lưới - cùng lúc đó Alvaro Morata cũng áp sát gây áp lực. Rất may cho cựu thủ môn Barcelona khi bóng đi hết đường biên ngang. Dù vậy, tình huống phán đoán có phần nghiệp dư của Bravo lại khiến anh mất điểm nặng nề hơn nữa trong mắt ông thầy Guardiola.

Bravo bị Karius nhập, Man City suýt nhận hai bàn thua oan - Ảnh 6.

Kịch bản trong hiệp hai diễn ra gần giống 45 phút đầu tiên. Aguero ghi bàn từ rất sớm và Chelsea thì vẫn bất lực trong việc triển khai bóng lên tuyến trên. Dù các học trò của Sarri cũng đôi lần thử sức thủ môn người Chile nhưng lưới của Manchester City vẫn không một lần rung lên.

Bravo bị Karius nhập, Man City suýt nhận hai bàn thua oan - Ảnh 7.

Có thể Chelsea không đánh bại được Bravo nhưng thủ môn người Chile luôn tự biết cách đánh bại chính mình. Phút 89, Ross Barkley có pha căng ngang cho Abraham ở phía trong nhưng bị Bravo lao ra cản phá. Dù vậy, anh không bắt dính bóng mà lại để quả bóng nảy ra. Trong tình hình hỗn loạn, thủ thành người Chile nhảy lên tính bắt gọn trái bóng nhưng vồ hụt, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ Chelsea rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, may mắn cho anh là Otamendi đã xuất hiện kịp thời và phá bóng giải nguy cho Man City.

Bravo bị Karius nhập, Man City suýt nhận hai bàn thua oan - Ảnh 8.

Thắng chung cuộc 2-0, Bravo và các đồng đội đã có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới. Nhưng với màn trình diễn lóng ngóng hôm nay, tương lai của Bravo ở Etihad mùa này dường như sẽ chẳng mấy tươi sáng hơn con số 3 trận ra sân mùa trước.